Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Cộng đoàn Vinh miền Nam: Mừng Đại Lễ Giáng Sinh
26.12.2017

Tiết trời Sài Gòn hơi se lạnh, những bài Thánh ca Giáng Sinh vang khắp phố phường làm xao động lòng người. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, mùa của yêu thương và sẻ chia, mùa dạt dào tình Chúa và ấm áp tình người. Giáng sinh là cơ hội tuyệt vời để trao nhau những món quà thật ý nghĩa, thay cho lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng người thân yêu, nhất là đối với những người con xa quê thì điều đó càng được thể hiện rõ hơn nữa.

Đối với Thành phố Sài Gòn xa hoa tráng lệ thì có rất nhiều điểm đến được trang hoàng đèn hoa lộng lẫy để mọi người lựa chọn cùng gia đình, bạn bè đi chơi dịp lễ Giáng Sinh, nhưng đối với rất nhiều người đặc biệt là con cái Giáo phận Vinh thì Trụ Sở Vinh lại là một điểm đến không thể bỏ qua trong dịp Giáng Sinh suốt những năm qua, không được trang hoàng lộng lẫy như các nơi khác, chỉ có một hang đá nhỏ và một số bóng đèn ít ỏi những chính sự đơn sơ mộc mạc đó lại cho mọi người cảm nhận được hơi ấm Giáng Sinh như ở quê nhà tràn đầy tình Chúa và tình người.

Trong tâm tình vui mừng hân hoan cùng với Giáo Hội hoàn vũ mừng ngôi hai con Chúa xuống thế làm người tối 24/12/2017 anh chị em di dân Giáo Phận Vinh tại Miền Nam và đã quy tụ về trụ sở Vinh số 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Sài Gòn để cùng nhau mừng đại lễ Giáng Sinh.

Đúng 19h30 Thánh lễ vọng Giáng Sinh được diễn do Cha Fx. Trần Kim Ngọc đặc trách Kinh Mân Côi Việt Nam chủ sự, cùng đồng tế và hiệp dâng thánh lễ với ngài còn có Cha Fx. Nguyễn Văn Lượng Đặc trách di dân Vinh Miền Nam, Cha Tôma Võ Minh Danh phó giám đốc Trụ Sở Vinh Miền Nam, quý thầy, quý soeur, cùng đông đảo anh chị em di dân Giáo Phận Vinh hiện đang học tập, sinh sống và làm việc tại Miền Nam và các nhóm di dân ngoài Giáo Phận Vinh.

Chia sẻ trong thánh lễ Cha Tôma đã quảng diễn về lịch sử ơn cứa độ loài người. Chúa Giêsu là đấng đã được cấc tiên tri và ngôn sứ tiên báo từ hàng trăm năm trước và hôm nay ngài đã Giáng trần để đem hoà bình đến cho nhân loại. Đồng Thời ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta luôn biết sống đơn sơ, khiêm nhường hầu trở thành những máng cỏ cho Chúa ngự trị và luôn sẵn lòng đem bình an của Chúa Hài Đồng đến cho tất cả mọi người chúng quanh.

Kết thúc thánh lễ Cha Fx. Nguyễn Văn Lượng thay mặt cho Trụ Sở gửi lời cám ơn và những lời chúc Giáng sinh chân thành nhất đến tất cả mọi người.

Niềm vui đêm Giáng Sinh được nối dài với chương trình diễn nguyện “hoan ca Giáng Sinh” do anh chị em sinh viên, giới trẻ Vinh Miền Nam tổ chức. Mọi người tham dự được thưởng thức những tiết mục văn nghệ vui tươi, đặc sắc, đậm chất quê nhà của các bạn sinh viên Vinh và các nhó, các hội đoàn thể hiện, trong không khí tươi vui, đầm ấm.

Chương trình văn nghệ kết thúc cũng là lúc mọi người chia tay nhau ra về trong sự vui mừng phấn khởi, nguyện xin Chúa Hài Đồng ban cho tất cả mọi người một mùa Giáng Sinh an lành, thánh đức và một năm mới an khang, thịnh vượng.














Jos. Thanh Hậu


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13910

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net