Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Ngàn Sâu: 182 bệnh nhân được khám và mổ mắt miễn phí
11.07.2017

Người xưa có câu “Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay”, đôi mắt được coi như là cánh cửa của cuộc đời, đôi mắt sáng thì cuộc đời tươi sáng, đôi mắt mờ thì cánh cửa tương lai cũng dần khép lại.

Trên thực tế, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta ánh sáng của con mắt vô cùng quan trọng và với khoa học thì trong cơ thể con người cơ quan thị giác được xếp thứ hai sau bộ não. Sống với đôi mắt mờ là nỗi vất vả, khổ sở, là nỗi ám ảnh, lo sợ của tất cả những ai đang mắc những căn bệnh về mắt. Thế nhưng nơi vùng quê nghèo huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và nhiều vùng quê nghèo khác nói chung đang có hàng trăm người còn phải chịu nhiều vất vả khổ đau do những bệnh tật về mắt, đặc biệt là những người cao tuổi thường bị đục thủy tinh thể do sự lão hóa của tuổi tác. Nhiều người nghèo họ cũng biết rằng mờ mắt do bị đục thủy tinh thể không phải là khó chữa đối y học ngày nay. Tuy nhiên với họ thì việc khám và mổ mắt dường là một điều xa vời vì không có tiền, vì ngại ngùng, đặc biệt là ở tuổi già, khi mà cuộc sống của họ đã phần nào lệ thuộc vào con cái hay người thân và đành lòng cam chịu cảnh mù lòa vất vả, khổ sở.

Trên tinh thần “Sẻ chia ánh sáng”, trong các ngày từ mồng 7-9/7/2017, tại huyện hạt Ngàn Sâu, Khê, Hà Tĩnh, chương trình “Khám và mổ mắt miễn phí” được thực hiện do Cha GB. Nguyễn Huy Tuấn, quản Hạt và là Giám đốc Caritas giáo phận Vinh tổ chức, với sự tài trợ của Công ty Thương mại cổ phần Quảng cáo Đất Vàng (Trụ sở tại số 46 - Hoa Đào, quận Phú Nhuận - Sài Gòn) và được bác sĩ Chuyên khoa 1 Võ Nguyễn Mân hiện công tác tại Khoa Mắt bệnh viện Bưu Điện Sài Gòn trực tiếp khám, mổ và chữa trị.

Với sự chuẩn bị chu đáo, trang thiết bị đầy đủ, bác sĩ chuyên nghiệp, trong ba ngày chương trình đã khám, mổ và chữa trị cho 182 bệnh nhân. Được biết đây là lần thứ 4 chương trình “khám và mổ mắt miễn phí” được thực hiện tại khu vực Giáo hạt Ngàn Sâu. Các bệnh nhân đến đây đều được khám, mổ, chữa trị và cấp thuốc hoàn toàn miễn phí, những bệnh nhân ở lại qua trưa được phục vụ cơm nước chu đáo không mất tiền. Ngoài ra, mỗi bệnh nhân đến mổ mắt còn được Chương trình tặng một phần quà để họ bồi dưỡng trong những ngày điều trị.

Theo tinh thần của Cha GB Nguyễn Huy Tuấn thì: “Hạnh phúc của người nghèo là niềm vui của người phục vụ và nước mắt của họ là nỗi khổ của mình”. Cha luôn bày tỏ niềm vui khi thấy nhiều người đến đây được khám, mổ và chữa trị bởi Cha biết rằng còn rất nhiều người lương dân chưa biết đến chương trình hoặc do ngại ngùng cách nào đó mà họ không dám đến, nhất là những vùng không có người Công giáo sinh sống nên mọi thông tin không đến được với họ.

Bà Lê Thị Diệu, một bệnh nhân là lương dân đã tâm sự: “Con được Cha cho và Bác sĩ mổ mắt tại đây đợt trước. Khi biết thông tin chúng con lo lắm, không biết ra răng hay là lại chữa mù thành đui, nhà con nghèo nên nỏ có tiền đi viện khám, cứ nghĩ mình tra rồi nên nỏ muốn làm phiền con cái, rồi chấp nhận mù lòa là do tuổi tác... Khi chưa mổ thì mắt con mờ lắm, nhất là mắt phía bên phải nhưng từ khi mổ đến dừ (nay) mắt con sáng bình thường, xâu kim được. Cho nên là khi biết thông tin về chương trình mổ mắt này là con nói với Dì phải đến đây để mà mổ, Dì ngại nên nhờ con đi với cho tự tin… Con nói với Dì là ông Cha Tuấn đó vui lắm, đang trẻ mà hiền lành, chất phác, không phải như ta nghĩ mô. Đến đó họ còn cho ăn trưa mà không mất tiền nữa…”.

Đây quả lá Chương trình vô cùng ý nghĩa và thiết thực bởi không những đem lại ánh sáng cho người bệnh mà còn tạo cho họ sự lạc quan, tin tưởng trong cuộc sống. Hay nói cách khác, thôgn qua việc chữa con mắt sinh học, họ còn được sáng thêm đôi mắt tâm hồn. Họ thấy tình thương và lòng nhân ái vẫn luôn hiện diện ngay trong cuộc đời của họ, còn có những tấm lòng vàng luôn san sẻ với họ những vất vả của cuộc đời. Theo Cha GB Nguyễn Huy Tuấn thì tất cả bệnh nhân được mổ mắt từ chương trình này từ trước đến nay đều có hiệu quả rất cao, tỷ lệ dường như tuyệt đối, nhất là những người bị đục thủy tinh thể do tuổi tác, hầu hết mắt ai cũng sáng hơn. Ngài rất tự tin với Chương trình và khao khát thực hiện. Mỗi lần tiếp xúc với bệnh nhân Ngài luôn vui vẻ gần gủi, động viên bệnh nhân, bố trí người phục vụ bệnh nhân chu đáo và cho họ biết để cám ơn những tấm lòng hảo tâm của Nhà tài trợ, Công ty Thương mại cổ phần quảng cáo Đất vàng và trực tiếp là Bác sĩ Võ Nguyễn Mân cùng các cộng sự.

Hy vọng những chương trình này còn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp của các Nhà Tài trợ, của các bác sĩ, các cơ quan, tổ chức để những người nghèo giảm bớt nỗi thống khổ, có thêm động lực để lạc quan sống trong cuộc đời dẫu có gieo neo hay bất hạnh.













Đaminh Nguyễn Tiến Khởi

 


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13564

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net