Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáng Sinh đầu tiên
22.12.2007

Cũng như bao người, với chúng tôi, không khí của mùa Giáng sinh luôn đem đến niềm phấn chấn, rộn ràng. Và trước khi bước vào cuộc sống của một chủng sinh, là những sinh viên, với những ngày lăn lộn cùng ghế giảng đường trên khắp mọi miền đất nước, chúng tôi đã từng được hòa mình cùng những mùa Noel nhiều sắc màu, giàu cảm xúc và ít nhiều “lãng mạn”.
Nhưng với chúng tôi thì đây quả là một mùa Giáng sinh đặc biệt, bởi đây là mùa “Giáng sinh đầu tiên”.

Cái nghÄ©a thứ nhất  có thể đề cập trong hai chữ “đầu tiên” không gì khác ngoài việc Noel này, chúng tôi cùng được họp nhau đón mừng Chúa giáng sinh dÆ°á»›i mái trường tiểu chủng viện – mái trường Chúa Thánh Linh.

Dù không rộn ràng, lỉnh kỉnh vì những chuẩn bị cho chuyện “ăn lễ” như bao lần nơi xóm trọ sinh viên. Nhưng đổi lại, mọi người được sống trong sự chờ đợi thường trực trong tâm hồn. Không khí Mùa vọng Giáng sinh thường xuyên được gợi lên trong các thánh lễ, trong các giờ kinh phụng vụ mỗi ngày cùng nhiều giây phút được lắng mình suy niệm. Chính hoàn cảnh khách quan này là một nhân tố cực kỳ thuận lợi cho sức nóng từ cái “đêm lạnh lẽo ấy” thấm nhập vào dòng suy nghĩ cũng như tâm hồn của mỗi người.

Cũng xuất phát từ yếu tố là những chủng sinh, nhưng ở một phương diện cụ thể hơn. Nếu như trong những ngày tháng trước đây, có thể là trong cuộc sống của một sinh viên hay một người đã ổn định nghề nghiệp, thì việc chuẩn bị Noel thông thường chủ yếu vẫn là “lụi cụi” vài đêm để viết và gởi những cánh thiệp. Thì hôm nay công việc ấy vẫn còn, thậm chí có phần bận bịu hơn. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi còn được tự tay đóng góp phần mình trong việc trang hoàng để chuẩn bị đón mừng ngày đại lễ. Điều đáng nói là chúng tôi lại được làm công việc này ngay tại giáo đô của giáo phận. Đây là một vinh dự, một vinh dự không nhỏ, có lẽ cũng vì thế mà mọi người rất hồ hởi để phát huy tất cả những khả năng sáng tạo của mình. Niềm phấn khởi đó ánh lên trên từng ánh mắt, từng khuôn mặt và trên cả những bước chân.

Bầu trời Tòa Giám mục lúc này đã tràn ngập sắc màu Noel, hàng trăm chiếc đèn lồng được chế tác một cách ngộ nghĩnh, những bức tranh sống động, hang đá đơn nghèo...v..v..Tất cả là kết quả của mấy tuần chuẩn bị đầy công phu mà anh em chúng tôi rất lấy làm vui thích. Nhưng tất cả, theo quy luật chóng qua của thời gian, sẽ nhạt phai, với cả những nỗi xúc cảm cũng thế nếu chúng tôi không nghĩ về một sự khởi đầu đặc biệt: “mùa giáng sinh luôn là sự bắt đầu của một ngày sống”. Trong ngôi trường của Chúa Thánh linh, ngay từ khi mới thức dậy, lời kinh dâng ngày đã sớm đưa anh em chúng tôi vào môt nguồn ánh sáng, nguồn ánh sáng của niềm tin, tiếp đó là giờ tham dự thánh lễ, giờ cơm, giờ học, giờ nghỉ giải lao...đến cả giờ thể dục, thể thao. Tất cả được diễn ra trong tinh thần tu đức – sửa mình. Chính nhờ đó mà một ngày sống đều mang đến cho từng người những khám phá mới về chính con người mình, những cảm nghiệm niềm tin đầy lí thú. Đáng nói hơn, khi những điều đó đến với mỗi người không phải bằng những cuộc hội thảo khoa học quan trọng, hay những chuyến du ngoạn đó đây mới lạ, nhưng là trong tinh thần thinh lặng và cầu nguyện.

Mùa Noel đầu tiên nơi “mái nhà chung” này thực sự đã đánh một dấu mốc quan trọng trên hành trình đi tìm ánh sáng niềm tin, hành trang chinh phục sự bình an. Dù cuộc đời có thể có những khúc ngoặt, những ngã rẽ không như mình và mọi người mong muốn, nhưng chắc chắn kỷ niệm về mùa Noel này không dễ phai mờ trong tâm khảm mỗi người chúng tôi.


Đình Minh


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1290

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net