GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 055454647
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 23.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Xin Giúp Con !!!

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những lời cầu nguyện trong thinh lặng
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những lời cầu nguyện trong thinh lặng 
Người đăng Thông điệp
samachoang
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 13/06/2009
Bài gửi: 2
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: Xin Giúp Con !!! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sao con muốn khóc quá Chúa ơi! Mà hình như con đã khóc rồi, lòng con đang ngập tràn. Những ngày này thật buồn và dài quá, xin giúp con vượt qua chính mình, vượt lên chính mình.
Chúa ơi! Xin cho con luôn tìm kiếm sự bình an của Chúa, để con sống vững vàng với đời sống buồn đau. Amen.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
BeNho
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 12/06/2007
Bài gửi: 363
Số lần cám ơn: 32
Được cám ơn 69 lần trong 65 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: Cố gắng lên samachoang ! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

samachoang đã viết:
Sao con muốn khóc quá Chúa ơi! Mà hình như con đã khóc rồi, lòng con đang ngập tràn. Những ngày này thật buồn và dài quá, xin giúp con vượt qua chính mình, vượt lên chính mình.
Chúa ơi! Xin cho con luôn tìm kiếm sự bình an của Chúa, để con sống vững vàng với đời sống buồn đau. Amen.


Xin Chúa lau khô những giọt nước mắt buồn đau ... để những giọt nước mắt vui sướng được tràn ra vì cảm nhận được sự hiện diện của Chúa luôn bên cạnh an ủi samachoang... Xin Chúa thêm sức mạnh thiêng liêng cho samachoang.

Con xin cảm tạ . Amen

_________________
Con cảm tạ vì tất cả của 1 ngày Chúa ban. hoa hồng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 13.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

samacchoang đã viết:
Sao con muốn khóc quá Chúa ơi! Mà hình như con đã khóc rồi, lòng con đang ngập tràn. Những ngày này thật buồn và dài quá, xin giúp con vượt qua chính mình, vượt lên chính mình.
Chúa ơi! Xin cho con luôn tìm kiếm sự bình an của Chúa, để con sống vững vàng với đời sống buồn đau. Amen

samachoang mến!
Mỗi người một cuộc đời, mỗi người một số phận! Chúa Jesus xưa cũng đã nói: "mỗi ngày có một cái khốn khó của ngày đó" - đôi khi đó là thử thách dành cho bạn, hoặc có thể qua nỗi buồn, những giọt nước mắt đó Chúa gửi đến cho bạn một bài học hay....
samacchoang hãy tin tưởng và phó thác để rồi nhận được niềm an ủi nhé!
Lạy Chúa xin Ngài thêm sức mạnh thiêng liêng cho samacchoang!
Con cảm tạ Chúa!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
samachoang
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 13/06/2009
Bài gửi: 2
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 15.06.2009    Tiêu đề: re: Xin Giúp Con !!! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chúa ơi khổ đau tột đỉnh Chúa đã chịu, con cũng đang đau khổ lắm Chúa ơi!!! Cuộc sống sao người ta hay làm khổ nhau quá.
Xin cho con thấu hiểu sự đau thương của Chúa, để con nhận ra đau khổ Chúa muốn gửi đến cho con là tình yêu trong sự hiệp thông với Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa thật nhiều. Amen.


Cám ơn hai bạn.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 15.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

samachoang đã viết:
Chúa ơi khổ đau tột đỉnh Chúa đã chịu, con cũng đang đau khổ lắm Chúa ơi!!! Cuộc sống sao người ta hay làm khổ nhau quá.
Xin cho con thấu hiểu sự đau thương của Chúa, để con nhận ra đau khổ Chúa muốn gửi đến cho con là tình yêu trong sự hiệp thông với Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa thật nhiều. Amen.


Cám ơn hai bạn.

samacchoang thân mến!
Khi đã cảm nhận được nỗi đau của Chúa thì chúng ta sẽ cảm thấy nỗi đau của mình chẳng là gì cả!
Xin Chúa cho chúng con, đặc biệt là samacchoang cảm nhận được nỗi đau, và tình thương của Chúa!
xin Chúa ban sức mạnh thiêng liêng xuống cho samacchoang!
Amen

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những lời cầu nguyện trong thinh lặng


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net