GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 30
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 030
 Lượt tr.cập 055341522
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 18.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Vững tin ở Đức Chúa quan phòng

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Vườn ThÆ¡ - Nhạc 
Người đăng Thông điệp
Vinh_man
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 23/11/2008
Bài gửi: 38
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 20.04.2009    Tiêu đề: Vững tin ở Đức Chúa quan phòng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

VỮNG TIN Ở ĐỨC CHÚA QUAN PHÒNG

Có những lúc bỗng cô đơn tuyệt đối
Buồn tê xương mà chẳng biết kêu ai
Đừng nghĩ rằng bị bỏ rơi hắt hủi
Hãy vững tin ở Đức Chúa quan phòng.

Có những lúc bỗng nhiên tất cả
Bè bạn, tiền tài, người yêu dấu bỏ rơi ta
Đừng nghĩ rằng tất cả là xong hết
Hãy vững tin ở Đức Chúa quan phòng.

Nếu có phút giây yếu mềm, tuyệt vọng
Đừng làm gì mặc cuộc sống đẩy đưa
Đừng sợ hãi đòn đau số mệnh
Hãy vững tin ở Đức Chúa quan phòng.

Hỡi bạn mến hãy tiếp lời tôi viết
Những buồn vui nhân thế quanh ta
Đừng hồ nghi, đừng lắng lo chi hết.
Vì chúng ta có Đức Chúa quan phòng.

Mùa Phục sinh năm 2009, Vinh_man
(Viết trong một thoáng cô đơn, yếu mềm, buồn tủi)

Với thơ, tôi là kẻ ngoại đạo, tuy nhiên đây là ghi nhận một thoáng tâm hồn.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
phancongduyet
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 11/11/2008
Bài gửi: 40
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 21.04.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Làm "thơ' hay viết văn xuôi nếu có động từ thì phải có chủ từ.
Xin hỏi , Câu thứ nhất của bài "thơ" này viết : "Có những lúc..." chữ "có" này nói về ai? Tác giả tâm sự hay kể chuyện người khác?" Nếu tác giả tâm sự thì câu thứ ba "đừng nghĩ rằng..." ai là người đừng nghĩ rằng?
Trường hợp tác giả tự tâm sự thì không cần có câu thứ ba và câu thứ tư, vì chính tác giả đã biết rồi. Như vậy, bộ nảo tác giả có vấn đề.
Theo đó để tránh không bị lên án là bệnh thần kinh, thì câu 1, 2, 5, 6, 9 phải sửa lại dùng từ khác thay cho 2 chũ "có" và chữ "nếu" ở đầu câu.
Có thể dùng câu tục ngữ dân gian "Ngọng hay nói" ở đây được không?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Vinh_man
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 23/11/2008
Bài gửi: 38
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 22.04.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đã đến lúc phải chối từ tất cả
Những say mê dục vọng cuồng điên
Phải bắt tim trở thành sắt đá
Trước tình yêu triền miên

Ngươi khóc ư thương thời xưa đã mất
Đời người ta chỉ một mùa xuân
Làm người lính là niềm vui duy nhất
Vùng lên mà hy sinh
G.G Byron (Nhà thơ vĩ đại của nước Anh, nổi tiếng chỉ sau Sexpia)

Bạn có thể nói cho tôi chủ từ ở đâu ở đoạn thơ trên không!?Đây là thể văn tự sự bạn ạ. Chủ từ là người viết, tác giả. Tự sự tức là tự bộc bạch nỗi lòng của mình, tác giả có thể nói với tất cả, nói với Chúa, nói với chính mình...
Và tôi không hề có ý định làm thơ chỉ là viết tự sự thôi. Khổ thơ trên (nếu được gọi là thơ) tôi viết như là ghi nhật ký, cảm xúc.. Thay vào lời tự sự kiểu "Chúa ơi! Khổ quá" (Câu này hình như không có chủ từ nhưng vẫn hiểu được) tôi viết khổ thơ trên.
Quả thật, cũng có một chút "Câm thì hay đóng, ngọng thì hay lu", người hiểu biết là người im lặng. Nhưng cũng có câu "Lòng có đầy miệng mới nói ra" vào Ngày sau hết, những gì ta nói sẽ là chứng lý của ta trước tòa Thiên Chúa. Chúa cũng dạy "Đừng phán xét"... tôi không thích cãi nhau, hay hạ thấp người khác. Bạn tự hiểu nhé.

Chào thân ái trong tình thương mến!

Vinh_man

_________________
Cuộc đời chỉ có một con đường là tiến bước dưới Ánh Sáng.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
phancongduyet
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 11/11/2008
Bài gửi: 40
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 22.04.2009    Tiêu đề: Re: re: Vững tin ở Đức Chúa quan phòng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào Bạn,
Đọc bài thơ "Vững tin ở Chúa Quan phòng" từ câu 3, 4, 7, 8,11, 12 với niềm xác tín "Chúa Qua phòng" của chính tác giả. Thế thì tại sao tác giả lại than thân kêu ca : - Có những lúc... - Buồn tê xương... - Nếu có phút giây... - Đừng làm gì... - Đừng sợ hãi... - Hãy vững tin ở...
Theo đó cho thấy tâm trạng của tác giả lủng củng, bản chất mâu thuẩn, nảo bộ lệch lạc.

Thử thêm bớt vài từ trong bài "thơ' để thuyết phục, như :
Câu 1 - Đôi lúc bỗng ...
Câu 2.- Đau buồn...
Câu 3.- Ta đừng nghĩ...

Câu 5.- Đời là chi...
Câu 9.- Gặp nhửng phút giây...
câu 10.- Hãy kiên định kiến tạo cuộc sống cho tương lai,

Cuôc sống con người bất kể ngành nghề nào hãy làm điều gì đó giúp cho đời. Nếu chỉ nói về cái "ta" thì không ích gì cho xã hội.

Tạo ra tác phẩm, là cả một quá trình thai nghén, nuôi dưởng, để đứa con mạnh khỏe đẹp xinh. Khâu ngắm nhìn nhận lấy lả trọng yếu của đối tượng biết phân tích mà không phải xem suông. Thế mới gọi là "biết".
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Vinh_man
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 23/11/2008
Bài gửi: 38
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 22.04.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bạn mến!

Tôi vừa đọc xong cuống The Confessions của Thánh Agutino - Thánh nhân cũng toàn nói về cái ta, cái Ngài đã trải qua thôi. Thánh nhân cũng có những hoài nghi, thắc mắc hệt như tôi. Tôi đã nhận được một bài học lớn, rất lớn. Tất nhiên, tôi chưa đọc và hiểu hết những gì Thánh nhân đã truyền lại và điều kinh ngạc là Thánh đã sống trước ta hơn 1600 năm mà vẫn như đang trò chuyện với ta vậy. Khổ thân Thánh Agutino, ông vừa yêu dục vọng lại vừa yêu Chúa. Mãi về sau ông mới đoạn tuyệt được hẳn. Con người Thánh là cả sự mẫu thuẫn hợp lý, tuyệt vời. Bài học tôi rút ra là: Có ai sinh ra mà nên Thánh ngay được đâu. Phải lên đường, tìm kiếm, tu trì, chiến đấu, vật lộn với sự dữ v.v.. và tất nhiên phải nhờ Chúa cứu thì mới được.
Tôi viết bài thơ trên như là một sự trải nghiệm của bản thân (nên mới có sự mà bạn nói là kêu ca), và cuối cùng sự xác tín chắc chắn vào Đức Chúa luôn yêu thương quan phòng ta (cụ thể là tôi) dù cho ta có bao nhiêu lầm lạc, đam mê, tội lỗi... Chúng ta mỗi người phải tự trải nghiệm, phải tìm kiếm Chúa của chính mình (đây là bài học tôi học được ở một cuốn sách khác) - Cha xứ cũng giảng như vậy. Vẫn là Đức Chúa đó, nhưng cách tìm đến, cách hiểu về Chúa mỗi người sẽ khác nhau, và con đường đến với Người cũng sẽ khác nhau vì chúng ta là những cá nhân tự do mà - Tôi đang tìm kiếm Chúa như tôi hiểu bạn ạ.


Tôi rất cảm ơn bạn vì đọc kỹ bài thơ và chỉ ra các nhược điểm của nó. Tôi cũng không biết trả lời bạn sao nữa vì tôi đã viết ngay từ đầu rằng "Với thơ, tôi là kẻ ngoại đạo, tuy nhiên đây là ghi nhận một thoáng tâm hồn". Nếu chữ "ngoại đạo" làm bạn khó chịu thì tôi xin lỗi vì Thơ cũng có đạo của nó đó, tôi nói về ý ấy, chứ không nói về sự ngoại đạo Công giáo.

Nếu bạn thực sự cảm thông và chia sẻ, hãy coi như đó là một kiểu nhật ký bằng văn vần thì hợp lý hơn. Tuy nhiên, tôi sẽ lưu ý viết chắc, cẩn thận, và cháy hết mình hơn trong những lần sau.

Chào thân ái!

Vinh_man

_________________
Cuộc đời chỉ có một con đường là tiến bước dưới Ánh Sáng.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net