GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 21
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 021
 Lượt tr.cập 055380999
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 20.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Sao gọi là "Thánh ThÆ°"?

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp về Thánh Kinh, Giáo Lý
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Hỏi đáp về Thánh Kinh, Giáo Lý 
Người đăng Thông điệp
cathuong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 14/04/2009
Bài gửi: 47
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 18.04.2009    Tiêu đề: Sao gọi là "Thánh ThÆ°"? Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thưa Cha, xin cho con hỏi tại sao gọi là thư của thánh Phao lô mà không gọi là sách của thánh Phaolô? Dựa vào những tiêu chuẩn nào để gọi đó là thư mà không phải là sách?
Từ "Thánh Thư" nghe hơi gượng ép, đổi lại là "Thư Thánh" có lẻ thêm phần thiêng liêng hơn, như là Kinh Thánh, Hội Thánh vân vân...
Con xin cám ơn.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Vinh_man
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 23/11/2008
Bài gửi: 38
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 18.04.2009    Tiêu đề: Re: Sao gọi là "Thánh THƯ" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

cathuong đã viết:
Thưa Cha, xin cho con hỏi tại sao gọi là thư của thánh Phao lô mà không gọi là sách của thánh Phaolô? Dựa vào những tiêu chuẩn nào để gọi đó là thư mà không phải là sách?
Từ "Thánh Thư" nghe hơi gượng ép, đổi lại là "Thư Thánh" có lẻ thêm phần thiêng liêng hơn, như là Kinh Thánh, Hội Thánh vân vân...
Con xin cám ơn.

Bạn Cathuong thân mến!
Chỉ là vấn đề ngôn ngữ thôi mà. Kinh thánh, những người Công giáo gọi là Phúc Âm, còn có thể dịch ra là Tin Lành. Thêm vào đó, mình nghĩ đó là các Thư do thánh Phao Lô gửi các tín hữu ở các nơi, các thư đó có giá trị Kinh Thánh, kinh sách (Thư) nên gọi là Thánh Thư, nó vẫn hàm nghĩa là thư của Thánh. Thế thôi.
Ở đây có một chút thế này: Thánh thư là từ Hán Việt, mà theo Ngôn ngữ thơ thì Hán Việt gần với ngôn ngữ thơ hơn, trang trọng, thành kính hơn. Ví dụ: "Lối xe ngựa cũ hồn THU THẢO/ Nền cũ lâu đài bóng TỊCH DƯƠNG" - Bà Huyện Thanh Quan. Bạn chú ý hai chữ in hoa nhé. Nếu như viết "Lối xe ngựa cũ hồn NHƯ CỎ/Nền cũ lâu đài bóng SÁNG TỐI" thì còn gì là thơ nữa. Thế đó bạn ạ. Chỉ là vấn đề ngôn ngữ thôi.
Thánh Thư nó là Hán Việt, còn Thư Thánh (cũng là thư của Thánh) nhưng lại thuần Việt. Chữ Thư còn thể hiểu theo nghĩa là các văn bản nữa. Ví dụ như thi thư, thư tịch, thư viện, thư khố v.v... Mà văn hóa nước mình bị Tàu nó đô hộ hàng ngàn năm mà, cho nên chữ Tàu là chữ Thánh hiền là con đích, còn chữ Việt, chữ Nôm là con hoang, con rơi. hix. Mà các sách Phúc Âm dịch ra theo mình hiểu, vào thời điểm đó văn hóa Tàu còn đè nặng lên đất nước ta. Thê thôi.. Cho nên là Thánh Thư (có thể hiểu thêm nghĩa là các văn bản Kinh Thánh nữa, chữ không bó hẹp trong nghĩa là Thư của Thánh). Còn bạn muốn gọi là Các Thư của thánh Phao Lô cũng chẳng sao. Cốt nhất là Đức tin bạn ạ.
Tôi đọc Sách Phúc âm hầu như hàng ngày, nhưng vẫn tìm thấy những điều kỳ diệu trong đó. Có thể những cảm nhận của mình sai đúng, nhưng niềm tin vào Chúa Cứu Thế là tuyệt đối.
Chúa ở cùng bạn! Amen.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
cathuong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 14/04/2009
Bài gửi: 47
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 18.04.2009    Tiêu đề: re: Sao gọi là "Thánh THƯ" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính Vinh_man
Con không biết phải xưng hô thế nào, là Chú, là Bác hay Linh Mục. Con xin cám ơn bài viết cùng nói lên lý do mà con nêu câu hỏi “Sao gọi là Thánh Thư” như sau :
Chúng con một nhóm cãi nhau, đứa nói “Thánh Thư” vì trong Sách lễ ghi rỏ như vậy, đứa nói đó là thói quen mà không cập nhật, làm gì có cái “Thánh Hội”. Đứa nói tao không cần biết Thánh Thư hay Thư Thánh, Thánh Hội hay Hội Thánh, bây giờ tao trút thùng thư ra, tụi bây lựa, tụi bây sẽ hô lên như thế nào? thư Nguyễn thị A, thư Lê văn B hay tụi bây hô Nguyễn thị A thư, Lê văn B thư ? !!!

Lúc con 7, 8 tuổi có đọc một truyện kén rễ nọ con không nhớ hết các câu thơ, nội dung truyện như sau :
Gia đình giàu có nọ, kén rễ cho con gái mình. Hôm nay có hai chàng thanh niên đến ứng thí. Một anh thuộc con nhà khá giả không biết học đến trình độ nào. Anh kia gia đinh nhà nông thất học. Ông Bà kén rễ đưa ra đề tả “Lông ngỗng”.
Anh nhà giàu ứng khẩu thơ con không nhớ lắm nhưng mang máng như vầy : Mao trông như tuyết, mặt thủy phiêu phiêu… 4 câu mà con quên rồi, vì con không hiểu.
Anh nhà nông không làm thơ được , đấu khẩu với chàng kia : Cục phân mẹ mầy ỉ ra không trắng sao nó vẫn nổi?
Đề thi thứ hai tả “Ngựa phi”.
Anh nhà giàu cũng ứng khẩu 4 câu thơ, ý nói ngựa đẹp, chạy nhanh… vân vân
Anh nhà nông nói : Mẹ đánh rấm, ngựa chạy trăm dậm, lổ trôn chưa khít. Mọi người đoán xem Anh chàng nào được vợ. !!!

Gia dình con có Bác là Linh Mục, có Chú là Chủng Sinh, có Cô là Nữ tu, thỉnh thoảng ba người ngồi lại nói chuyện Thần Học, Giáo Lý, … con nghe câu nói nầy :
Chỉ cần một câu Lời Chúa ghi trong Kinh Thánh, dân Chúa không bao giờ viết ra hết ý Chúa được. Dân Chúa chỉ SUY - NiỆM dần, mà không thể hiểu hết Lời Chúa, kể cả Đức Giáo Hoàng. Thế là sao?

Cha Xứ con nói thà đọc ít kinh rồi suy niệm, hơn là đọc nhiều lãi nhãi không có Chúa trong lòng.

Nếu Vinh_man có chức thánh, con cầu cho Cha thăng làm Giám mục, rồi Hồng Y để đủ điều kiện ứng cử Giáo Hoàng, hầu chúng con được học tinh hoa thần học của Cha.

Trở lại câu hỏi “Sao gọi là Thánh Thư” con kính xin quý Chức Thánh, quý Vị Thần Học tiếp tục giải đáp cho chúng con.-.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Vinh_man
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 23/11/2008
Bài gửi: 38
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 19.04.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bạn ơi cathuong ơi!
Xin bạn! Tôi không biết nói sao nữa. Tôi là người tin Chúa nhưng chưa chịu phép rửa đâu, đang còn tìm cách xin Cha giáo phận rửa tội cho đó. Gia đình tôi có nguồn gốc Công giáo lâu đời, nay tôi mới trở lại với Chúa được khoảng hơn năm thôi. Một ngày kia tự nhiên tôi tin nhận Chúa. Chẳng biết tại sao nữa. Một này nào đó, ta có thể tự hỏi: Ta sinh ra bởi đâu, chết đi sẽ về đâu, tại sao có quả đất này, cái gì là cái trước nhất v.v.. những câu hỏi đơn giản mà cao siêu đó cùng với truyền thống gia đình đã đưa tôi quay về với Đạo Chúa.

Một kỷ niệm nhỏ: Một lần tôi đi vịnh Hạ Long, nghỉ ở Khách Sạn Công Đoàn. Xe đến vào buổi tối. Sang ra, chúng tôi đi ăn sáng theo tiêu chuẩn. Tôi bước vào phòng. BÌnh minh vừa lên, trời trong và sáng rõ. Tôi ngước nhìn ra Vịnh, chao ôi. Thiên nhiên lộng lẫy, tráng lệ vô cùng. Đảo, núi, biển, trời xen tiếp hài hòa một cách hoàn hảo. Tôi không tả cảnh ở đây nhưng khi đó, tôi thốt nhiên rùng mình và làm dấu Thánh. Chỉ có Chúa mới tạo ra cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ như Vịnh Hạ Long được (Theo điển tích thì là nơi Rồng hạ xuống). Làm gì có rồng rắn nào ở đây, bàn tay của Chúa đã sắp đặt cho nước Việt Nam một mình một di sản thiên nhiên Thế Giới đó.

Nói ra thì dài lắm, bạn có thể vào đọc những gì tôi viết trong diễn đàn này, những lời tâm sự rất chân thành của tôi, vì tôi không thể nói dối Chúa được.
Những lời của bạn làm tôi tổn thọ vô cùng.
Tôi xin bạn xóa cái comment vừa rồi hộ tôi được không!? Vì Chúa cũng như các Cha, các Mod tôn trọng sự tự do lựa chọn của bạn, nên tôi không thể nhờ họ được. Tôi năn nỉ bạn đó. Xin bạn đó.

Còn về câu hỏi của bạn:
"Chỉ cần một câu Lời Chúa ghi trong Kinh Thánh, dân Chúa không bao giờ viết ra hết ý Chúa được. Dân Chúa chỉ SUY - NiỆM dần, mà không thể hiểu hết Lời Chúa, kể cả Đức Giáo Hoàng. Thế là sao?

Cha Xứ con nói thà đọc ít kinh rồi suy niệm, hơn là đọc nhiều lãi nhãi không có Chúa trong lòng".

Tôi xin đưa ra ý kiến của tôi (một kẻ chưa chịu phép rửa):
Chúng ta không thể biết được hết ý Chúa vi người là điều Nhiệm màu. Người đứng ngoài không gian và thời gian. Tôi không nói Chúa làm nến sự dữ, nhưng như ông Gióp chẳng hạn, Chúa biết ông ta trung tín và Chúa biết trước mọi sự sẽ đến với ông nên Sa tăng bất lực trước Gióp. Ta vẫn tuyên xưng Chúa có từ trước vô cùng và đến muôn thưở muôn đời là Anpha và Omega, điều đó không có nghĩa là Chúa khai sinh ra trời đất, vạn vật, muôn loài rồi Chúa song hành với tất cả cho đến ngày sau hết mà có nghĩa là Chúa biết trước ngày Tận thế ra sao, thành Jerusalem được xây mới thế nào, trời mới, đất mới Chúa tạo dựng khi đó v.v.. Đơn giản hơn, Chúa hiện ra cùng tổ phụ Ápraham và kể lại cho chúng ta, nhưng Chúa cũng biết những gì xảy ra năm 2010 đội nào sẽ vô địch cúp bóng đá Thế Giới, hai đội nào vào Chung kết, những cầu thủ nào ghi bàn v.v.. Các điều đó, Chúa hướng dẫn chúng ta qua Lời Chúa - Kinh Phúc Âm. Nhân loại, tức một số rất ít người được ơn gọi của Chúa, thời xa xưa là các Ngôn sứ, các Thánh Tông đồ, ngày nay là các Thánh, Giáo Hoàng là đấng kế vị thánh Phê rô được Chúa mạc khải cho một vấn đề nào đó, trong một giai đoạn nào đó phù hợp với công việc mà Chúa sai người đó đảm nhận. Nếu chúng ta hoặc ai đó hiểu được toàn bộ công việc Chúa làm thì người đó chỉ có thể chính là Đức Chúa Trời mà thôi.

Giải nghĩa Kinh Thánh (Lời của Chúa) một cách thô thiển, mù quáng, chủ quan, kiêu kỳ v.v.. chỉ dẫn đến sự tổn hại cho Đạo Chúa và cho đức tin của mình mà thôi.

Thêm vào chuyện đọc kinh và suy niệm: Đúng là có chuyện ê a, lải nhải đầu mồm mà lòng thiếu sự sốt mến thật, nhưng tôi thấy đọc kinh và suy niệm từng nào cũng không đủ được đâu. Học rộng, đọc nhiều bao nhiêu là điều tốt. Giống như bạn học tiếng Anh vậy, sẽ có một thời kỳ bạn học mãi không vào, ê a mãi cũng chỉ từng ấy chữ, nhưng rồi một ngày, đột nhiên bạn ngộ ra, lòng bừng lên, sáng rõ mọi chuyện, lúc đó bạn đã đến một cái mà nói như chuyện Chưởng là Cảnh giới mới - Nước Trời đã gần bạn hơn một chút. Xin lỗi vì nếu bạn chưa từng học ngoại ngữ thì học kinh, bổn cũng tương tự như khi bạn lên lớp 6 mà bạn giải lại bài toán lớp 4 vậy. Cho dù năm lớp 4 bạn trầy trật mãi mới được 5 điểm toán, nhưng khi bạn đang ở tầm lớp 6, bạn có thể gõ vào đầu thằng em mắng: "Mày dốt quá! Bài dễ thế mà không làm được". Bạn đã ở một đẳng cấp cao hơn khi bạn đã từng học thêm hai năm nữa về Đạo Chúa. Các thầy trợ giảng, các vị trợ tế, thậm chí là các vị linh mục là những người tốt nghiệp các trường kiểu như lớp 6 và dạy cho chúng ta đang ở lớp 4. Còn có những bậc học cao hơn. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa Thánh Thần bạn có thể đạt được cảnh giới cao trong con đường tu trì nếu bạn chăm chỉ học tập, ở bạn, ở thầy, ở sách vở v.v.. Nhưng ai là người đuợc cứu thì chỉ có Chúa mới biết được thôi. Chúng ta hãy chuẩn bị đèn và dầu như cô dâu mới chờ đón Tân Lang. Đây là điều tôi nghĩ (Nếu có gì không đúng, mạo phạm xin các Cha tha tội).

Tôi nói thật, tôi chẳng phải là kẻ dễ dàng tin vào một ông đã xuất hiện cách đây 2 nghìn năm, được chép lại qua một cuốn sách có tên Kinh Thánh đâu. Lòng tôi đã từng cứng như sắt đá. Nhưng bây giờ (dù chưa được chịu phép rửa) thì có giết tôi, căng xác tôi ra tôi cũng tuyên xưng Chúa Giê su Ki tô là Chúa của tôi. Tìm kiếm Chúa phải tìm cả đời, tìm mãi, tìm mãi, tìm mãi... với một đức tin không thể lay chuyển.

Chào thân ái!

Vinh_man

P/S Con vẫn còn dại dột và lỗ mỗ, chỉ có lòng sốt mến Chúa trong con bừng lên thôi. Chúa có dạy: "Lòng có đầy miệng mới nói ra". Có gì sai mong các Cha, Admin, các Mod làm rõ cho bạn Cathuong và cả con nữa. Amen!

_________________
Cuộc đời chỉ có một con đường là tiến bước dưới Ánh Sáng.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
cathuong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 14/04/2009
Bài gửi: 47
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 19.04.2009    Tiêu đề: re: Sao gọi là "Thánh THƯ" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính Chào Bác Vinh_man,
Cám ơn Bác đã 2 lần trả lời thư của cháu. Tất cả có hơn 10 đứa đọc bài của Bác, rồi bọn nó in ra cho các bậc trưởng thượng xem xin ý kiến. Cháu xin nói thật Bác nghe :
- Đa số bậc cao niên phát biểu thư trả lời này lạc đề vì câu hỏi là “Sao gọi là Thánh Thu” ở đây không hỏi về Kinh Thánh, hầu như nó thuộc “ngôn ngữ hay thành ngữ học”.
- Một số quá khích nói tác giả thư bản chất đề cao “cái ta”, nào là đọc Kinh Thánh hằng ngày vân vân. Nào là phê bình “thơ” Hồ Xuân Hương, rồi lại giảng đạo vân vân. Nếu không là người tâm thần không ổn định, thật quá đáng và cháu thay mặt những người nầy xin lỗi Bác.

Quả thật, cháu chỉ cần biết yếu tố nào mà con người đặt cho cái tên là “Thánh Thư”, rất đơn giản, mà không xin giảng đạo. Còn ai nói mình hiểu hết Lời Chúa ắt hẳn họ là Chúa rồi, cũng rất đơn giản Bác ạ! Sao Bác thắc mắc. Thế trình độ của Bác làm cháu nghi ngờ quá.
Kính chào Bác.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 20.04.2009    Tiêu đề: Re: Sao gọi là "Thánh THƯ" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

cathuong đã viết:
Thưa Cha, xin cho con hỏi tại sao gọi là thư của thánh Phao lô mà không gọi là sách của thánh Phaolô? Dựa vào những tiêu chuẩn nào để gọi đó là thư mà không phải là sách?
Từ "Thánh Thư" nghe hơi gượng ép, đổi lại là "Thư Thánh" có lẻ thêm phần thiêng liêng hơn, như là Kinh Thánh, Hội Thánh vân vân...
Con xin cám ơn.

Mến chào bạn cathuong cùng các bạn!

Để khỏi làm loãng chủ đề một cách không cần thiết, xin được trao đổi trực tiếp về những vấn đề mà bạn cathuong đã nêu ra:

1) Tại sao gọi là thư của thánh Phaolô mà không gọi là sách của thánh Phaolô?

Không gọi là sách, bởi vì toàn bộ các trước tác của Thánh Phaolô (kể cả những tác phẩm được gán cho ngài) đều là những bức thư và là thư mục vụ. Những bức thư này được gửi cho các giáo đoàn (Rô-ma, Cô-rin-tô, Ga-lat, v.v..) hay cá nhân cụ thể (Ti-mô-thê, Ti-tô, Phi-lê-mon) để thăm hỏi, trình bày giáo lý hay để giải quyết những vấn đề mục vụ, v.v..

Việc viết thư là một nghệ thuật được phát triển đầy đủ trong thế kỷ thứ I của thế giới Hy-La và các thư của Thánh Phaolô phản ảnh rõ ràng điều ấy. Cũng như trong thời đại chúng ta, có một số công thức được sử dụng thư chính thức: phần mở đầu xác định người gửi và người nhận là ai, một lời chào hỏi rộng rãi, nội dung chính của thư, và sau đó là lời thăm hỏi cuối cùng và kết thư. Với một vài thay đổi tùy theo hoàn cảnh, các thư của Thánh Phaolô được viết theo cùng những công thức ấy.

2) Từ "Thánh Thư" nghe hơi gượng ép, đổi lại là "Thư Thánh" có lẽ thêm phần thiêng liêng hơn...

Trước hết xin nói qua một chút về từ ngữ :

- THÁNH: Chỉ sự thiêng liêng, quyền phép hoặc chỉ trí tuệ, đạo đức cao vời. Nói chung thuộc về thần linh, thuộc về Thiên Chúa, đáng kính trọng.

- THƯ: Sách vở, biên chép, thư tín,... Ở đây hiểu theo nghĩa là thư tín

Về mặt văn phạm, hai chữ Thánh và Thư đều là những từ Hán Việt. Nếu muốn đúng theo văn phạm Hán Việt thì phải đặt tính từ “Thánh” trước danh từ “Thư”. Vì thế, nói Thánh Thư thì mới đúng văn phạm.

Bạn cathuong nên lưu ý chỗ này: Khi dùng từ ngữ "Thánh Thư", có ý muốn nói là "Thư" có phẩm cấp và mang tính chất "Thánh" chứ không có ý nói "Thư" của một vị "Thánh", nên không có chuyện gượng ép hay bớt phần thiêng liêng ở đây.

Nhưng nói gì thì nói, ngôn ngữ nào cũng có những luật trừ và luôn uyển chuyển, hơn nữa cũng còn yếu tố thói quen. Ví như từ "Hội Thánh", chữ Hội rõ ràng là danh từ chữ Hán, theo quy tắc thì phải gọi là Thánh Hội, nhưng xưa nay người ta vẫn gọi là Hội Thánh, gọi riết thành quen vậy thôi.

Thân mến,
LEVITAN
---------------------
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 20.04.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào Cháu Cathuong,
Bác Levitan, một nhân vật có uy tín về nhiều phương diện, nhất là Giáo Lý, Luân Lý, Tín Lý, Thần Học...
Đọc thư này có lẻ Cháu thỏa mãn câu hỏi " Sao lại gọi là Thánh Thư" phải không, vì từ đó đã đầy đủ chất liệu.

Dưới đây, Bác góp vào chút ít, không nhằm bổ sung thư của Bác Levitan mà là gom ý của Bác Levitan viết theo văn phong bình dân, để mọi thành phần dân Chúa đều lãnh hội được.

“Thư”, rất dể nhận ra, vì chỉ có một số đối tượng nhỏ cụ thể, rõ ràng để đón nhận và hiểu những gì nội dung của “thư” muốn truyền đạt, khác hơn sách báo nhằm đến khối lượng đọc giả rộng lớn .Nói cách khác, sách báo thường được viết chung cho mọi người, “thư” có tính cách cá nhân, cụ thể cho một người (hay một số người hay cộng đoàn) và nói đến những vấn đề chỉ liên quan đến người đó (hay nhóm người hay cộng đoàn đó) thôi.

“Thư” là một hình thức thông tin liên lạc, các Thánh Phê-rô, Phao-lô, không viết sách mà chỉ viết “thư”, hai Thánh nhân truyền giáo thường xuyên di chuyển, vì thế để giử liên lạc với những cộng đoàn, các Ngài gởi thư để biết tin tức. Hơn nữa, chính những liên lạc qua thư từ này là một hình thức nối dài những công việc mục vụ của các Ngài .

Đọc những “thư” của Thánh Phao-lô, biết được Ngài viết thư để :
- Giữ liên lạc với đồng nghiệp, và với cộng đoàn.
- Chỉnh đốn những gì sai trái.
- Giáo dục những gì họ cần biết về đức tin và luân lý.
- Cố vấn họ trong đời sống. Có khi Ngài viết thư giới thiệu mình với cộng đoàn, như thư gởi Rô-ma vì Ngài và họ không biết nhau.

Sau này, vì giá trị thần học giảng dạy trong “thư” Ngài, nên các Ki-tô hữu đã chuyển cho nhau đọc và giử lại trong Tân Ước như ta thấy ngày nay, và thường dùng với cách gọi là “Thánh Thư”.
Nếu gọi là “Thư Thánh” thì cũng không có gì làm mất đi những tiêu chuẩn đã có.“thư”.

Miễn bàn về “ngôn ngữ học” do đôi khi không còn yếu tố thích nghi với tâm tình người Việt Nam chúng ta như ngôn ngữ không ai gọi là “Thánh Hội” mà gọi với lòng thân thương là “Hội Thánh” là vậy.

Ước mong, sơ lược giải thích về câu hỏi “Sao gọi là Thánh Thư” trên đây, phần nào đáp ứng giải tỏa được khúc mắc của Cathuong cùng các Bạn.-


(Những gì quen mắt, quen miệng thì ta cho là vô tư)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Vinh_man
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 23/11/2008
Bài gửi: 38
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 20.04.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cảm ơn bác Levitan và Dangocan!
Đồng cảm ơn bạn Cathuong!.

Quả thật, tôi được hiểu thêm hai chữ Thánh Thư. Nhận xét của bạn có lý lắm, có lẽ tôi hơi bốc đồng một chút, nhưng thần kinh tôi ổn bạn ạ.

Kính chúc sức khỏe!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp về Thánh Kinh, Giáo Lý


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net