GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 31
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 031
 Lượt tr.cập 055473769
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 24.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Người theo đạo Tin Lành tham dá»± thánh lá»… Công giáo?

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp về Giáo Luật, Phụng Vụ
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Hỏi đáp về Giáo Luật, Phụng Vụ 
Người đăng Thông điệp
Vinh_man
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 23/11/2008
Bài gửi: 38
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 04.04.2009    Tiêu đề: Người theo đạo Tin Lành tham dá»± thánh lá»… Công g Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngày mai, Lễ Lá 5/4/2009.

Tôi có một người bạn ở Hà Nội vào Vinh công tác. Tôi hẹn anh ấy cùng đi lễ nhà thờ Cầu Rầm. Anh ấy là người theo đạo Tin Lành.

Xin hỏi:
Người theo đạo Tin Lành tham dự thánh lễ của người Công Giáo thì có được chịu phép Mình thánh Chúa không?

Tôi cũng tìm hiểu về Đạo Tin Lành và biết bên họ có một số tín điều khác bên Công giáo ta, một số bản kinh cũng khác. Nói thẳng ra là bản dịch Kinh thánh của Tin Lành không hay (về phần ngôn ngữ) bằng bên Công giáo.

Nhưng sự thật là người bạn tôi không muốn bỏ lễ Chúa Nhật nên tôi kính xin hỏi mọi người trong diễn đàn câu hỏi trên vì tôi còn có rất nhiều bạn ở Hà Nội và nhiều người trong số họ theo đạo Tin Lành, trong khi ở Nghệ An ta, theo như tôi biết thì chưa có nhà thờ Tin Lành.

Kính mong được sự giúp đỡ.

Kính!

Vinh_man
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 05.04.2009    Tiêu đề: re: Người theo đạo Tin Lành tham dá»± thánh lá»… Cô Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin chào Vinh_man!

Định ngày mai mới viết bài trả lời, nhưng thấy câu hỏi của bạn xem ra rất "khần trương", nên mạo muội đôi dòng về vấn đề bạn đặt ra. toát mồ hôi hột

Câu trả lời ngắn gọn là : KHÔNG THỂ. Anh bạn Tin Lành cho dù tham dự Thánh Lễ cùng với người Công giáo nhưng không được rước Mình Thánh Chúa. Điều này Giáo Hội đã minh nhiên xác quyết như vậy.

Nhiều người có thể do không hiểu, đã phê bình lập trường của Giáo Hội Công giáo, vì họ cho rằng nếu cho các tín hữu Tin Lành được rước lễ thì sẽ nói lên niềm tin chung nơi Chúa Kitô, và đẩy mạnh tiến trình tìm về hiệp nhất trọn vẹn với nhau.

Nhưng lập trường của Giáo Hội Công giáo không phải như vậy: Thánh Thể, hay là Thánh Lễ, là Bí Tích, là dấu chỉ tột đỉnh nói lên sự hiệp nhất trọn vẹn. Vậy mà giữa Công giáo và Tin lành, tuy có rất nhiều điểm chung, tuy có cùng niềm tin nơi Chúa Kitô và phép Rửa tội, nhưng vẫn còn có những khác biệt cơ bản, nhất là niềm tin nơi phép Thánh Thể: Công giáo tin có Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Mình Máu Thánh, dưới hình bánh và rượu; còn Tin lành cho rằng bánh, rượu, sau khi truyền phép, chỉ tượng trưng sự hiện diện của Chúa Kitô mà thôi. Tin lành không tin Thánh Thể là bí tích.

Vì thế, Giáo Hội nhấn mạnh rằng nếu chưa có sự hiệp nhất trọn vẹn, mà rước lễ chung với nhau, thì đó chỉ là sự hiệp nhất giả hình mà thôi, tỏ cho người ta thấy có vẻ hai bên hiệp nhất với nhau mà thực tế không phải như vậy.

Công đồng chung Vaticanô II, trong số 8 của Sắc lệnh về hiệp nhất, cũng đã từng cảnh giác rằng: "Không được phép áp dụng bừa bãi sự "hiệp thông trong sự thánh" như phương thế để tái lập hiệp nhất các tín hữu Kitô" (UR 8). "Hiệp thông trong sự thánh" ở đây, cụ thể có nghĩa là lãnh nhận chung các bí tích, giữa các tín hữu Công giáo và các tín hữu Kitô khác. Giáo Hội Công giáo xác quyết rằng: Hành động này, trong khi chưa có sự hiệp thông và đồng nhất trong đức tin, thì thực là một dấu hiệu giả tạo, biểu hiệu một sự hiệp nhất không có thực.

Bộ Giáo luật hiện hành, trong Điều 844, quy định việc "hiệp thông trong sự thánh" trong 5 triệt, trong đó triệt 1 ghi rõ: "Các thừa tác viên Công giáo chỉ ban các bí tích cách hợp pháp cho những người Công giáo. Cũng vậy, người tín hữu Công giáo chỉ lãnh nhận các bí tích cách hợp pháp nơi các thừa tác viên Công giáo, đừng kể những trường hợp nói ở triệt 2,3,4, và Đ. 861).

Cũng có nhiều lý do khác khiến Giáo Hội Công giáo đưa ra những quy luật trên đây. Trước hết về phạm vi thần học: sự hiệp thông các bí tích đòi hỏi trước đó phải có sự hoàn toàn đồng ý về đức tin. Ngoài ra, sự hiệp thông bí tích như thế phải có những giới hạn, nếu không sẽ tạo nên sự dửng dưng và sai lầm, gây nguy hiểm trầm trọng cho đức tin Công giáo.

Nói tóm lại, chúng ta không thể biến Thánh Thể thành điều chúng ta muốn. Vì chúng ta tiếp nhận bí tích này bởi Chúa, nên Thánh Thể là một mầu nhiệm đức tin, đòi phải có đức tin chung; và vì đó là bí tích hiệp nhất, nên có liên hệ tới sự hiệp nhất của Giáo Hội. Do đó, không thể chia sẻ cùng bữa tiệc của Chúa nếu các tham dự viên không có cùng đức tin hoặc sự hiệp nhất của họ không trọn vẹn.

Trân trọng,
LEVITAN
----------------------
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Vinh_man
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 23/11/2008
Bài gửi: 38
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 05.04.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cảm ơn bác Levitan!

Tôi quả thực đọc xong những gì bác viết mới dắt xe máy ra đi Lễ.
Xin cảm ơn bác!

Vinh_man

_________________
Cuộc đời chỉ có một con đường là tiến bước dưới Ánh Sáng.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 05.04.2009    Tiêu đề: re: Người theo đạo Tin Lành tham dá»± thánh lá»… Cô Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào tất cả trong tình yêu Chúa,
Qua tìm hiểu của Bạn Vinh_Man về việc người theo đạo Tin Lành có được chịu Mình Thánh Chúa không? Vấn đề này được Bạn Levitan mau mắn đóng góp rành mạch hoàn toàn đúng với Giáo Luật Công Giáo. Nơi đây xin khai triển thêm một ít về Tín lý của Hội Thánh Tin Lành cũng như các Giáo Hội khác ngoài Công Giáo.

Như ta thường tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, phần cuối có đoạn : "Tôi tin có một Hội Thánh duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông Truyền." Câu này khẳng định : Hội Thánh duy nhất là bởi Chúa Giê-su thiết lập ra, theo đó bất cứ tôn giáo nào “tự phát” thì bản thân nó sự “Thánh thiện, Công Giáo và Tông truyền không có. Rất cần suy 2 chữ “Tông truyền” xin mở ngoạt ở đây “Tông truyền” là sự kế tục bất biến. Tôn giáo nào không phục tùng Giáo Hội Công Giáo gồm Đức Thánh Cha, và tổ chức của Công giáo thì không có sự Tông truyền.

Các tôn giáo ngoài Công giáo, chủ trương Giáo hội luôn cầu nguyện sự hiệp nhất trong thái độ hoà hoản, mềm dẻo, tìm kiếm, đặc biệt không đả kích, tế nhị tránh né điều mất lòng tin nhau, để các đàn chiên có cùng một kẻ chăn.
- Với Tín lý Tin Lành, có lập lại Lời Chúa, có thực thi Lời Chúa, nhưng không có “Bí tích” nào. Những khi hội hợp nghi thức đọc Lời Truyền Phép là ‘diễn lại” sự tích của Chúa Giê-su trong bữa ăn cuối cùng. Chỉ có thế, Tín đồ cầm lấy bánh ấy như tham dự một bữa ăn thông thường nhớ đến Cứu Chúa, mà “không phải tiệc Mình và Máu Thánh Chúa”. Người Công giáo khi phải tham dự lễ, hội, với anh chi em Tin Lành, dù không có chỉ thị nào cấm giáo dân công gíáo dự tiệc này, nhưng mọi người hãy cố tránh làm cớ cho sự suy diễn xấu.
- Với Tín lý Anh giáo, Chính Thống Giáo. Cả hai tôn giáo này đều có 7 Bí tích như Công giáo. Giáo luật Công giáo cấm hẳn giáo dân mình tham dự các nghi lễ Anh Giáo.
Riêng với Chính Thống Giáo, Giáo Hội Công Giáo công nhận 7 Bí tích của Chính Thống Giáo, giáo dân công giáo nào đã nhận lãnh 7 Bí tích do Chính Thống Giáo ban thì đã thành sự với Giáo Hội Công Giáo và ngược lai. Tuy nhiên, Chính Thống Giáo Nga thì chưa cho phép giáo dân công giáo chịu bí tích Thánh thể.

Tóm kết, để được dự “tiệc Thánh” là : Đã chịu bí tích Rửa Tội, và sạch tội trọng là điều kiện bắt buộc của Giáo Hội Công Giáo.-
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp về Giáo Luật, Phụng Vụ


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net