Muốn theo Chúa đến cùng, Chúa dậy ta phải biết từ bỏ tất cả để được tự do như những con cái Thiên Chúa. Tử bỏ tất cả, trước hết là từ bỏ chính mình, nghĩa là tử bỏ “cái-tôi”, cái là nguồn gốc của “bảy mối tội đầu”...Từ bỏ tất cả còn hàm chứa cả những tương quan giữa người với người, ngay cả khi phải từ bỏ những gắn bó ruột thịt làm ta phải đau đớn. Từng ngày từ bỏ như thế là từng ngày vác thập giá đời mình mà theo Chúa. Từ bỏ đuợc như thế ta mới thực sự tự do gắn bó với Chúa, phục vụ Chúa, sống thân tình với Chúa. Thánh vịnh giờ đây là lời cầu nguyện tha thiết chứa chan yêu thương: ta xin Chúa gìn giữ, ấp ủ và dẫn ta đến sự sống đời đời. Giá trị cao cả nhất của cuộc sống là được ở trước nhan Thiên Chúa, được chia sẻ sự sống với Người. Hạnh phúc ấy lớn lao và mạnh mẽ hơn cả sự chết. Vì thế, “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, con cũng xin đi theo” (Lc9:57), bởi vì “lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con” (TV15:5a)
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn Bạn có thể download files trong diễn đàn