GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 26
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 026
 Lượt tr.cập 055374387
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 20.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - ĐỌC KINH THÁNH HIỆU QUẢ NHẤT

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 12.11.2021    Tiêu đề: ĐỌC KINH THÁNH HIỆU QUẢ NHẤT Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐỌC KINH THÁNH HIỆU QUẢ NHẤT


ĐỌC KINH THÁNH HIỆU QUẢ NHẤT


Có nhiều cách đọc Kinh Thánh, nhưng chúng tôi rất tâm đắc với bài giảng về đề tài Cá nhân hóa khi đọc Kinh Thánh của Giám mục Phê-rô Khảm lúc ngài là linh mục tại nhà thờ Chánh tòa Saigon.
Có hai cách cá nhân hóa.
A. Cá nhân hoá những hình ảnh tiêu cực
Giống như Phê-rô chối Chúa 3 lần…tôi cũng đã từng chối Chúa nhiều lần… khi tôi chiều theo tên cám dỗ mà phạm tội mất lòng Chúa…
Gần gũi nhất là hình ảnh 2 anh em trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu.
Tôi như người con thứ
Ngoài những giờ buộc phải tập trung học hành, làm việc bằng trí óc … tôi có khá nhiều giờ rảnh rỗi… nhưng tôi vẫn thích đi hoang vào những việc thế gian như xem TV, lướt web, chơi game, chat chít…. hoặc bày mưu tính kế tìm cách hạ nhục cho kẻ làm mất mặt mình….
Đến nỗi.. không còn giây phút nào dành cho Cha của mình, ngay cả lúc tương đối dễ dàng nhất như trước khi đi ngủ, sau khi thức giấc… để nhớ, tâm sự, tập sống với Cha trong mình, bên mình, bao phủ mình….
Tôi cũng như người con cả
Tuy sống trong nhà Cha của mình với danh phận làm con, nhưng tôi lại cứ cho mình là tôi tá, phải hầu hạ ông chủ bằng cách cố gắng lập công đền tội, làm lành lánh dữ theo luật Chúa và Hội thánh là đủ rồi…
Khi đọc Kinh Thánh, vì mang mặc cảm thấp hèn với Nhân Tính Băng Hoại do ảnh hưởng của tội Tổ Tông... nên tôi thường thấy mình giống như những nhân vật tiêu cực như: dân Do Thái kêu trách Chúa trên sa mạc…các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình…
Vì thế, khi chia sẻ Lời Chúa, tôi thường kể lể những yếu đuối của mình, rồi xin anh chị em cầu nguyện để tôi sống tốt hơn!!!
Thật vậy, thay vì hiên ngang sống theo Thiên Chức Cao Quý Làm Con Của Chúa…
tôi luôn cảm thấy mình Yếu Đuối Nặng Nề Dưới Khối Đá Nhân Tính Băng Hoại trong thân phận hẩm hiu tôi tớ thấp hèn trước mặt ông chủ…
Thành thử ra, sau 10 năm miệt mài chia sẻ Lời Chúa, tôi vẫn dậm chân tại chỗ…luẩn quẩn như chú gà con ăn thóc cối xay…
Trong khi lẽ ra mình vốn là cánh chim đại bằng tha hồ bay lượn trên Vùng Trời Tình Yêu Thiên Chúa bát ngát bao la… Nếu tôi mạnh dạn cá nhân hóa mình theo những hình ảnh tích cực sống động khi lần mò từng bước theo những trang Kinh Thánh diệu huyền…..

B. Cá nhân hoá những hình ảnh tích cực, sống động

1. Luca đã viết về Gioan Tảy giả :
“Ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần”.( Lc 1 : 15 ).
Giống như Gioan Tảy giả, ngay từ trong lòng mẹ, tôi đã đầy Thánh Thần.
2. Còn ngôn sứ Giêrêmia,
"Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân." ( Gr 1 : 5 )
Cũng giống như ngôn sứ Giêrêmia, Chính Chúa Cha đã thánh hoá tôi bằng Thần Khí của Ngài và sai tôi làm ngôn sứ cho muôn dân .
3. Ngay cả bản thân Đức Giêsu, Ngài có cả hàng mấy chục câu tuyệt vời, tôi chỉ cần dẫn chứng vài câu thôi
Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,(Cl 1: 15)
Theo sách Sáng Thế: Tôi cũng là hình ảnh của Thiên Chúa mà.
Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người,
để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.( Rm 8 ; 29)
Tất nhiên. tôi chính xác là em của Anh Cả Giêsu.
Nếu tôi sống với niềm xác tín sâu xa đó thì chắc chắn tôi sẽ ngày càng đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.
Đọc tới đây, các nhà thần học và những người đạo đức tôn thờ Chúa hết lòng sẽ phản đối:
Những câu này viết chỉ dành riêng cho cá nhân Gioan Tảy giả, cá nhân Giêrêmia và đặc biệt là cá nhân Đức Giêsu mà thôi, bạn là gì mà dám sánh mình với các ngài???
Hoặc phản đối mạnh mẽ và ngắn gọn hơn : Giêsu khác, bạn khác. (Lại theo nhìn ánh mắt nhân loại: Chúa thánh thiện, tôi tội lỗi!!!)
Thật vậy, tôi cũng đã từng khốn khổ vài chục năm vì chẳng biết cách nào sống thân tình với Chúa chỉ vì cứ mang mặc cảm cách biệt này: Chúa thánh thiện, tôi tội lỗi!!!
Tôi bèn thử mạnh dạn cá nhân hóa mình theo Thầy Giêsu trong suốt 6 tháng trời, không ngờ, tôi liên tục nhận được ánh sáng Thần Khí chiếu soi vào Đền Thờ Tâm Hồn mờ tối, điều tàn, phủ kín rong rêu… cho tới khi cả Đền Thờ Tâm Hồn âm u của mình bừng sáng lên.
Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ !
Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào !
Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi ! (Ep 5:14)

Chúng tôi có thể tóm tắt tiến trình Đọc Kinh Thánh từng bước xảy ra như sau:
1. Đưa Lời Chúa vào tâm mình bằng cách Cá Nhân Hóa những hình ảnh tích cực.
2. Thỉnh thoảng trong ngày, cố gắng suy đi nghĩ lại trong lòng …đặc biệt là lúc trước khi đi ngủ, ngay khi thức giấc…
3. Giai đoạn khám phá: Quá trình suy đi nghĩ lại này lâu ngày sẽ tự nhiên bật ra những ánh sáng khiến tôi nhìn khác trước kia: bắt đầu thay đổi lối nhìn mới về Chúa, về con người, về thế gian…
Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. (Lc 11:10)
4. Giai đoạn cảm nghiệm: tôi tập sống theo lối nhìn mới và bắt đầu nếm thử hương vị ngọt ngào của Lời Chúa. Lời Chúa bắt đầu thấm vào tim, thấm vào lòng …
5. Giai đoạn xác tín: càng khám phá, càng tập sống, càng cảm nghiệm, tôi càng xác tín hơn…
Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy (Tv 33:9)
Nhạc sĩ Cát Minh phổ thành nhạc:
Nếm thử mà xem, mà xem Chúa ngọt ngào, ngọt ngào xiết bao!!!
Nguồn Website Trầm Tư Bên Suố[/align]
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net