GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 29
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 029
 Lượt tr.cập 055376475
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 20.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Tình yêu rắc rối, xin giúp

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cùng nhau gỡ rối… tÆ¡ lòng
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cùng nhau gỡ rối… tÆ¡ lòng 
Người đăng Thông điệp
thanhphuong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 15/01/2008
Bài gửi: 49
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 16.01.2009    Tiêu đề: Tình yêu rắc rối, xin giúp Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Con xin quý Cha, quý Bác, quý Anh Chị bỏ chút thì giờ giúp cho Người bạn chúng con mắc phải trường hợp dưới đây, Con xin chuyển nguyên thư của Chị ấy :
Mình có một một cô ban gái, cô ấy năm nay 23 tuổi, là người công giáo. Cô có một người bạn trai không phải là người có đạo, nhung anh ấy vẫn thường xuyên tham dự thanh lễ với cô ấy và cũng chấp nhận theo đạo Công giáo. Hai người yêu nhau đã hơn 1 năm. Anh ấy rất hiền lành và rất thuơng cô ấy, gia đình hai bên cũng đồng ý mối quan hệ này. Nhưng trớ trêu thay khi hai người định tiến đến hôn nhân thì cô gái khám bệnh và biết mình mắc phải hội chứng đa nang buồng trứng, rất khó có con sau này. Bác sĩ cũng đã nói rõ tình trạng bệnh tình với cô ấy và khuyện cô ấy nên lập gia đình sớm thì mới có hy vọng. Không những cô ấy bị hội chứng đa nang buồng trứng mà cổ tử cung cô ấy còn bị dị dạng so với người bình thường nên bac si nói cô ấy sẽ rất khó có thai. Cô ấy đã kể thật chuyện này với người bạn trai của mình. Người bạn trai ấy chấp nhận tất cả vì không thể sống xa cô ấy. Anh ấy nói nếu không thể có con thì xin con nuôi.
Bây giờ, cô bạn ấy đang sống rất tuyệt vọng, vì cô ấy còn quá trẻ, là một cô gái có ý chí sống rất mạnh mẽ, sôi nổi và nhiệt tình, nhưng giờ đây cô ấy mất hết tất cả những điều ấy, chỉ thấy đau khổ và thất vọng. Cô ấy nghĩ rằng mình nên chia tay với chàng trai ấy vì không muốn anh ta vì mình mà chịu quá nhiều thiệt thòi (anh ấy lớn lên mồ côi cha, một mình mẹ bương chải lo cho anh học hành thành tài, anh ấy là niềm hy vọng lớn nhất của mẹ anh ấy, bà rất hiền và rất thương con).
Em phải làm gì để giúp cô ấy vượt qua cơn khủng hoảng này? Và quyết định chia tay của cô ấy có nên thực hiẹn không? Dù rằng cả hai người ấy đều không thể sống thiếu nhau.
Lạy Chúa xin hãy cho chúng con niềm tin để vượt qua mọi thử thách.

Nếu là thư riêng xin gởi về : socnau_142@yahoo.com
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 17.01.2009    Tiêu đề: re: Tình yêu rắc rối, xin giúp Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Theo diễn tiến câu chuyện, chàng trai mà bạn nói "rất thương (yêu)" bạn gái của bạn. Hơn nữa, khi được biết sự thật về bệnh tình của người yêu, anh ấy không những không có ý nghĩ bỏ rơi cô bạn, mà còn "chấp nhận tất cả vì không thể sống xa cô ấy"...

Những dữ kiện đó cho thấy chàng trai đã yêu bạn gái của bạn bằng một tình yêu chân thành, có trách nhiệm, vượt lên trên mọi toan tính, dám chấp nhận thử thách nặng nề để có được tình yêu đích thực.

Về phần bạn gái của bạn, có thể cô ấy nhất thời bị khủng hoảng khi được biết sự thật về bệnh tình của mình. Cô ấy muốn nói lời chia tay với người yêu vì lý do "không muốn anh ta vì mình mà chịu quá nhiều thiệt thòi" (mặc dù còn rất yêu anh ta). Cô bạn không biết rằng nếu làm như thế sẽ gây nên sự đau khổ cho cả hai người, vô tình còn làm cho chàng trai phải "mất mát", "thiệt thòi" hơn nữa.

Lý do chỉ vì cô ấy "biết mình mắc phải hội chứng đa nang buồng trứng, rất khó có con sau này". Nếu nói nghiêm túc thì chỉ là một căn bệnh chứ cô ấy đâu có tội, hơn nữa với tiến bộ của y học, đâu có nghĩa cô ấy hoàn toàn không có khả năng sinh nở? Mà nếu có thì tại sao tình yêu, sự bao dung, lòng nhân ái không vượt qua tất cả?

Bạn hãy nhắn gửi bạn gái của bạn rằng: Thương nhau thì cứ mạnh dạn dành cho nhau hạnh phúc khi còn có thể! Thương nhau thì hãy dành cho nhau những gì đẹp nhất chứ sao lại làm cho nhau đau khổ?

Nhưng những gì đẹp nhất ấy là gì ấy nhỉ? Trong cách nghĩ của mỗi người, cái đẹp nhất ấy có thể đúng, có thể sai với mong đợi của người mình yêu.

Giống như cô bạn gái của bạn, cô nghĩ mình bị bệnh khó có thể sinh nở nên cô có ý định rời xa người mình yêu để chàng trai có một cuộc sống mới mà không phải bận lòng vì cô. Đó là cái-đẹp-nhất mà cô muốn dành cho người yêu! Thế nhưng, cô đâu biết rằng chàng trai vì yêu cô say đắm sẽ đau lòng hơn cô gấp bội...

Bạn hãy nhỏ to tâm sự với bạn ấy, rằng chính những lúc này càng phải can đảm đứng vững hơn bao giờ hết, đừng để tình yêu vuột bay trong hối hận, đau khổ, tiếc nuối... Tình yêu mạnh hơn sự chết, mạnh hơn bệnh tật. Chắc chắn chàng trai đã hiểu rõ về điều đó và can đảm chấp nhận điều đó bằng tất cả tình yêu của mình...

LEVITAN
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
tringu
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 18/01/2009
Bài gửi: 10
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 18.01.2009    Tiêu đề: re: Tình yêu rắc rối, xin giúp Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin chào quý bạn,
Mình đọc qua câu chuyện "Tình yêu rắc rối" này cũng như suy nghĩ của Bạn Levitan giúp giải tỏa thắc mắc cho Chị vai chính trong chuyện. Xin được góp chút suy nghĩ như sau :
Chị Bạn dựa vào lý lo sau này không sinh được cho người mình yêu đứa con rồi nãn lòng rồi định không kết hôn cùng ngưồi yêu, mình xin nói thẳng không vòng vo :
- Chị Bạn chưa thực sự yêu 100 phấn trăm, vì khi đôi tình nhân yêu nhau gặp trăm ngàn trắc trở họ vẩn vuợt qua đến nổi họ cùng nhau ước nguyện nếu cưới nhau xong vài giớ sau chết cũng thỏa lòng.
- Sao Chị biết sau hôn phối không sinh được con như ý kiên của Bạn Levitan đạt ra.
- Chị có biết bao nhiêu đôi vợ chồng không bệnh hoạn đủ sức khỏe ăn ở nhau 15 năm mà không có con không?
- Chị có biết có những đôi vợ chồng nguyên là Bác sĩ, sống chung 10 năm mà không con không?
- Chị có biết có những cặp vợ chồng bình thường 12 năm sau mới có con mà không cấn đến khoa học tiếp tay không?

Cho dù Chị Bạn theo hay không bất cứ tôn giáo nào thì cũng phải công nhận việc sinh con đẻ cái do trời an bày không?
Theo trên xin kết luận ; "Mình hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Bạn Levitan và đánh giá suy nghĩ của Chị Bạn là tiêu cực".
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hoangduong
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 16/03/2009
Bài gửi: 2
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 16.03.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

xin chao moi nguoi .
minh rat vui khi la thanh vien cua trang web giao phan me .
sau day minh co mot chut goi ye va chia se voi ban . ban ko nen qua tieu cuc trong chuyen nay vi nguoi yeu cua ban rat yeu ban ,anh ay san sang don nhan ban va ban cung ko the song thieu anh ay . Do la dong luc ,niem tin va hy vong de ban du ban linh vuot qua no .Cau chuc ban tim lai duoc chinh minh .
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cùng nhau gỡ rối… tÆ¡ lòng


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net