GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 25
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 025
 Lượt tr.cập 055460304
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 24.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Má»™t quan tiền thiên đàng

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 18.09.2020    Tiêu đề: Má»™t quan tiền thiên đàng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Một quan tiền Thiên Đàng
Tramtubensuoi


Mat-thêu 20 : 9 - 10
Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.
Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.

Trong công cuộc loan báo Tin Mừng của Thầy Giêsu, có thể phân chia 3 giai đoạn:

Giai đoạn đầu : thấy dân chúng tỉnh bơ, nhởn nhơ,,,đặc biệt là nhóm tư tế, kinh sư, Pha-ri-sêu cứ sống theo kiểu mồ mả tô vôi, bên ngoài thì ra vẻ đạo đức, bên trong thì như bãi rác…

Thầy Giêsu đã phải thốt lên: Đồ mãng xà, nòi rắn độc kia ! Các người trốn đâu cho khỏi hình phạt hoả ngục ? (Mt 23:33)

Ngài bèn hù ma với nhiều hình ảnh thảm khốc:

Rìu bên cạnh gốc cây, khóc lóc nghiến răng, quăng vào lò lửa, lửa hỏa ngục thiêu đốt….

Giai đoạn tiếp theo :

Thầy Giêsu khích lệ những người đi theo Chúa với những hình ảnh vô cùng hấp dẫn rạng ngời…
Kho tàng trên trời;

Tên anh em đã được ghi trên trời;

Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở;

Phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao…

Nhưng…..Thiên đàng trên trời có phải là mục đích cuối cùng mà Thầy Giêsu muốn mặc khải, muốn môn đệ đạt cho bằng được không?

Đúng một nửa.

Tại sao?

Vì ngay trong vài câu mở đầu của chương 14 Tin Mừng Gioan, Thầy Giêsu đã vẽ ra một Thiên đàng rất cụ thể: Nhà Cha Thày có nhiều chỗ ở - chắc có tới hàng tỷ tỷ chỗ ở trong một vương quốc bao la vô giới hạn!!! cứ yên trí mà theo Thầy nhé…không sợ hết chỗ!!!

Thế mà kỳ lạ thay: Thầy Giêsu không dừng ở phần thưởng MỘT QUAN TIÊN THIÊN ĐÀNG này…

Ngài tha thiết mời môn đệ đi sâu vào trong huyền nhiệm Hiệp nhất:

Giai đoạn cuối cùng:

Thì ra Phần Thưởng Thiên Đàng chỉ là khúc nhạc dạo đầu để Thầy Giêsu dẫn môn đệ đi vào trong huyền nhiệm yêu thương.

Thầy Giêsu chỉ xoáy vào một điểm trọng tâm: tương quan yêu thương giữa Chúa Cha, Thầy Giêsu và chúng ta…

Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. (Ga 14:20)

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (Ga 15:9)

Tóm lại, Một Quan Tiền Thiên Đàng chỉ giống như một huy chương lấp lánh, một con đường lung linh dìu ta vào cõi yêu thương huyền diệu.

Nhìn vào đời thường hiện tại, dường như phần đông chúng tôi vẫn cứ coi Một Quan Tiền Thiên Đàng là mục đích tối cao và cuối cùng của cuộc sống người Kitô Hữu… bởi vì nó có vẻ rất cụ thể, rất hấp dẫn vì hằng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng láng vui vẻ đời đời chẳng cùng Amen….

Vì thế, chúng tôi chỉ cần đi lễ chủ nhật theo luật Hội thánh….lâu lâu làm một vài việc lành phúc đức…

Và giữ mình làm sao… đừng để bị Chúa gọi về trong khi đang mắc tội trọng là đủ lắm rồi..

Còn tương quan yêu thương của riêng mình với Chúa ra sao…tôi chẳng bao giờ quan tâm…

Đúng là tôi chỉ chăm chăm Giữ Đạo kiểu đối phó…

Tôi chưa từng Sống Đạo dồi dào như lòng Thầy Giêsu mong ước trong tương quan yêu thương rất riêng tư, đầy tình thân thương giữa một mình tôi với Chúa.

Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (Ga 10:10)

_________________
Totus Tuus ego sum
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net