GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 17
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 017
 Lượt tr.cập 055466968
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 24.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THẤY CHÚA

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 10.07.2020    Tiêu đề: CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THẤY CHÚA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Chúng tôi đã được thấy Chúa
Ga 20,24-29 ; Ep 2,19-22


Xin cám ơn bác Tôma vì nhờ bác mà có chuyện để nói. Thật tội cho cái thân bác, không biết trốn lủi đâu mất tăm hay bận bịu chuyện gì mà vắng mặt nên nhiều người sau này vội vàng lên án và kết án bác. Bác bị mang tiếng là yếu kém về nhân đức tin nhưng thử hỏi có ai can đảm dám nhìn lại mình để thấy mình cũng yếu kém không ?

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin”.

Thử hỏi suốt ba năm Thầy đến và ở với họ. Lang thang trên các đường phố, xóm làng… ai mà chẳng thấy Thầy rõ như ban ngày ? Thế mà có ai tin không ?

– Những người cùng quê thấy Thầy rõ “Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ? Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?” Và họ vấp ngã vì Người. Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin” (Mt 13,53-58)
– Thân nhân thấy Thầy rất rõ nhưng lại cho là mất trí “Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí” (Mc 3,21)
– Những ông Pharisêu thấy rõ “Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ” (Mt 9,34)
– Các môn đệ ở ngay bên cạnh Thầy thấy rất rõ “Các ông hoảng sợ và nói với nhau : “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?” (Mc 4,41) ;
– Dân chúng tiếp xúc và thấy Thầy quá rõ “Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ?” (Mc 6,2)

Đọc toàn bộ cuốn Tin Mừng chúng ta biết là những người đã thấy Đức Giêsu thì họ vẫn đặt câu hỏi “Ngài là ai ?”, chỉ một lần duy nhất ông Phêrô trả lời chính xác: “Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” … “Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô” …. Thế rồi Đức Giêsu đã nói cho biết “Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,15-23)

Vấn đề cần phân biệt ở đây là các môn đệ và riêng Tôma là biết rõ Thầy đã chết và nhờ Thầy tỏ mình ra sau khi Thầy đã Phục Sinh, các ông mới thấy Thầy thật và tin Thầy là Chúa. “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” ; “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” ; “Đức Giê-su nói : “Anh em đến mà ăn !” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa” (Ga 21,12)

Vậy thì chuyện thấy của ba năm trước và chuyện thấy sau khi Phục Sinh khác nhau nhiều lắm nhá ! Do đó tin cũng khác nhau luôn.

Không thấy mà tin

Con mắt đờ đẫn ở thế hệ chúng tôi chắc chắn là không thấy rồi. Thầy Giêsu đến trần gian ở với con người có ba mươi ba năm à ! Ba mươi năm ở ẩn và ba năm tiếp xúc với nhiều người trên mảnh đất dân tộc Do thái. Từ đó đến nay là cả hai ngàn năm rồi làm sao mà còn thấy Ngài được nữa.

Chúng tôi con cháu Evà, tuy chẳng thấy Thầy Giêsu ở cái thời ba mươi ba năm ấy nhưng thế hệ chúng tôi hôm nay tin… quá tốt ấy chứ lị !

Không thấy mà tin, kể ra cho mà biết nhá :
– Kinh hạt lễ lạy hằng ngày có mặt thường xuyên.
– Giáo lý thuộc lòng vanh vách từ bé.
– Tuân giữ các giới răn, mùa nào thức đấy thật chu đáo.
– Lãnh nhận các bí tích đầy đủ.
– Sinh hoạt hội đoàn um óe sầm uất tưng bừng hoa lá.
– Tông đồ từ thiện bác ái không chê vào đâu được.
Cuối đời hy vọng Chúa thương là thưởng lên thiên đàng, thế là mãn nguyện.

Tin là thấy

Toàn bộ đời sống đạo như thế đã phải là Đức Tin chân chính thật sự chưa ?
Không thấy mà tin theo kiểu đã nói ở trên thì quả thật đời sống đạo Kitô hữu hồi hộp quá nhỉ ?
Và có hạnh phúc thật sự không ?
Có cảm nếm Nước Trời ngay hôm nay không ?

Sống đạo như thế :
– Mới chỉ là một chiều do sức cố gắng của con người, chứ không phải nghĩa tình đôi bên.
– Chỉ là đạo sinh hoạt, thói quen, máy móc vì không có tương quan ngôi vị sống động.
– Dễ trở thành lối mòn sáo rỗng mà lòng không được lấp đầy niềm vui và hạnh phúc.
– Và còn nhiều thứ nữa…

Đa số người tín hữu Kitô giáo vẫn tuyên xưng niềm tin nơi môi miệng nên chỉ thấy khoảng không ở trước mắt mình. Một đức tin thật sự là luôn sống với sự Hiện Diện và rồi diễn tả ra nơi cuộc sống, từ lời nói đến việc làm cách cụ thể chứ không chỉ là chuyện vu vơ xa lạ.

Đức tin thật sự là do Chúa ban tặng nhưng không, vô điều kiện, ban trước khi con người xin… phần con người là đón nhận.
Đón nhận chính Chúa vào trong cuộc đời của mình.

Sống tương quan thân tình với Chúa, thuộc về Chúa trong mọi hoàn cảnh, tâm trạng, nỗi lòng, tình cảm, vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo… thì đó mới là đức tin sống động.

Trở thành người nhà của Chúa “Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa”.

Dù muốn hay không muốn, dù tin hay không tin thì Chúa vẫn Hiện Diện trong những ngóc ngách cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hằng ngày mải mê nhiều chuyện, nhiều việc nên luôn làm lơ với Chúa, đó là cái tệ nhất của con người tuyên xưng mình tin Chúa.

Tin là thấy vẻ đẹp của tạo vật, có hình bóng sống động của Thiên Chúa. Tin là thấy những điểm tích cực nơi con người sống chung quanh chúng ta. Tin là thấy những điều thú vị ngạc nhiên trong lịch sử mỗi người chúng ta.

Phúc thay

Hạnh Phúc là chính Chúa ở cùng “Phúc thay những người không thấy mà tin !”. Thế hệ chúng tôi không thấy cả hai : Không thấy khi Đức Giêsu ba mươi ba năm sống ở trần gian và cũng không được thấy Chúa Giêsu Phục Sinh tỏ mình ra như các môn đệ …

nhưng lại là người hạnh phúc vì tin là gặp gỡ, là có Chúa ở cùng, là sống tương quan sống động trong đời sống thường ngày.

Chính hạnh phúc có Chúa ở cùng giúp chúng tôi mau nhớ đến Chúa thường xuyên hơn, mau ở lại mỗi ngày bên Ngài hơn.

Nếu Ngài không là hạnh phúc thì chúng tôi đương nhiên chẳng nhớ đến Ngài làm gì. Những người không nhớ đến Ngài bao giờ thì đương nhiên Ngài đâu có phải là hạnh phúc đối với họ.
Vậy trong cuộc sống mỗi ngày, khi chúng ta gặp gỡ nhau đều thốt lên câu mà các ông tông đồ đã nói : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !”

ÔTC
Nguồn tramtubensuoi.net

_________________
Totus Tuus ego sum
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net