GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 20
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 020
 Lượt tr.cập 055370004
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 20.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Tiá»…n biệt

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Vườn ThÆ¡ - Nhạc 
Người đăng Thông điệp
dieucay_vinh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 08/08/2011
Bài gửi: 11
Số lần cám ơn: 2
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Bài gửigửi: 13.03.2012    Tiêu đề: Tiá»…n biệt Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TIỄN BIỆT NGƯỜI ÔNG ĐÁNG KÍNH!


Đông qua Xuân đến trên cây,
Đất trời rộn rã, muôn người mong mỏi.
Cháu vội vã hoàn thành việc học,
Nau náu ngày về bên ông nội.

Vừa kết thúc mùa thi học phần,
Định ngày giờ chuyến về quê.
Chuông điện thoại bỗng reo lên,
Tạm biệt cháu ông về bên kia.

Tim đau nhói, tay chân rã rời,
Nước mắt rơi ướt đẫm khóe mi.
Xe lăn bánh, gió bay vi vu,
Mười hai giờ trưa cháu vừa về.

Linh cửu ông nằm ngay trước mắt,
Ai đã đưa ông vào tủ ướp đó rồi?
Ông ngủ nhưng miệng vẫn mỉm cười,
Nghĩ rằng lúc ông tỉnh cháu chào sau.

Thân tộc, xóm làng cất lời kinh sầu,
Muộn màng cháu bái chào ông nội.
Sẽ không còn tiếng ông nói, ông cười,
Chỉ còn khuôn mặt trìu mến trong tim.

Trên đường sang Nhà Thờ giáo xứ,
Để ông tham dự Thánh Lễ cuối cùng.
Chiếc xe tang đưa ra nghĩa trang,
Tạm biệt bà con, quê hương ông về.

Xóm làng, thân tộc tiễn ông trong tình thương,
Đưa ông về với tiền bối, tổ tiên.
Để ông nằm cạnh bà, với mẹ cha,
Dưới lòng đất mẹ của quê hương.

Nước mắt chúng cháu chảy dài,
Thương tiếc người ông đáng kính.
Giờ ông đã về với Chúa Sự Sống,
Hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên trời.

Dẫu biết rằng:
Cuộc đời như chiếc lá cây
Xuân còn xanh lá thu nay đã vàng
Tử sinh là sự sang trang
Sao lòng vẫn cứ mang mãi nỗi buồn !”
Dẫu vẫn biết:
Đời là một cuộc rong chơi,
Sớm muộn cũng ngày về bên ông.
Dẫu vẫn biết đời là bể khổ,
Vẫn quặn lòng trước cảnh lá rơi.

Lệ ướt đẫm tấm khăn tang,
Thảm thiết khóc thương đất trời.
Gửi lại ông hương trầm nghi ngút,
Nuốt nước mắt quay về cuộc sống.

Mây trắng ngàn thu sầu vĩnh biệt,
Vạn thủa đàn con cháu tiếc thương ông.
Vượt khó khăn sống theo gương ông nội,
Để mây trắng còn bay mãi trên mồ ông.
Nhân Hòa, ngày 6/3/2012
Paul ThÆ°Æ¡ng

_________________
Paul ThÆ°Æ¡ng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
ngocdethuong
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 07/03/2011
Bài gửi: 7
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 13.03.2012    Tiêu đề: re: Tiá»…n biệt Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

XIn chia buon Ban va Dai Gia Dinh Ban nhe. Xin CHua som dua Linh hon Ong cua Ban ve ben Chua. Cho minh hoi linh hon Ong cua ban la gi vay? Ban dung buon nhe.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
dieucay_vinh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 08/08/2011
Bài gửi: 11
Số lần cám ơn: 2
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Bài gửigửi: 26.03.2012    Tiêu đề: re: Tiá»…n biệt Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin hết lòng cám ơn người anh em đã quan tâm tới bài viết của tôi, tên thánh của Ông Nội tôi là Phê-rô. Xin người anh em cầu nguyện cho linh hồn phê-rô sớm ngày về hưởng tôn nhan Chúa. Bài viết của tôi còn nhiều thiếu sót mong người anh em thông cảm và bỏ qua nhé.
Paul ThÆ°Æ¡ng

_________________
Paul ThÆ°Æ¡ng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net