GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 27
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 027
 Lượt tr.cập 055374647
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 20.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Đoàn con GP Vinh tại Seoul (Hàn Quốc) mừng Lá»… Mẹ Lên Trời

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Đồng hÆ°Æ¡ng Vinh tại hải ngoại
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Đồng hÆ°Æ¡ng Vinh tại hải ngoại 
Người đăng Thông điệp
nguyenhuucanh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 09/01/2008
Bài gửi: 3
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 18.08.2010    Tiêu đề: Đoàn con GP Vinh tại Seoul (Hàn Quốc) mừng Lá»… MẠTrả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trong niềm vui hân hoan của Hội Thánh trên khắp hoàn cầu mừng lễ MẸ MARIA linh hồn và xác lên trời, hôm nay Chúa nhật 15-8-2010, đoàn con cái Giáo Phận Vinh chúng con tha hương nơi đất khách quê người cùng nhau về đây bên Mẹ dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và tri ân nguyện cầu.


Chúng con là những người con đất mẹ đang sống lưu lạc nơi đất khách quê người, vì miếng cơm manh áo, chúng con đang phải sống trong một thời kỳ bách hại mới bởi những dục vọng và đam mê trần thế, cơn cuồng phong và bão tố của cuộc đời luôn rình rập và lôi kéo chúng con bất kỳ lúc nào.

Nhưng chính trong cuộc sống đầy gian nan và thử thách này, chúng con đã nhận thấy được ánh sáng và sự quan phòng của THIÊN CHÚA, sự dìu dắt và chở che của MẸ MARIA. Trong tâm tình của người con xa xứ hôm nay chúng con cùng nhau về nơi đây (Cộng đoàn Công giáo VN tại Boomun, Seoul) để mừng lễ Quan Thầy của Giáo Phận nhà và cũng là lễ bổn mạng của cộng đoàn.

Với sự hiện diện của Cha tuyên úy Giuse Trần Trường Thọ kính yêu của chúng con, quý Tu sỹ Công giáo Hàn Quốc và VN cùng đông đảo đoàn con cái mẹ nơi đây. Hòa trong dòng người đông đảo còn có sự hiện diện của các phóng viên, nhà báo Hàn Quốc, họ đã về đây để cùng hiệp dâng Thánh lễ với chúng con đồng thời góp phần thông báo với thế giới rằng con cái Giáo Phận Vinh dù cho đến bất cứ nơi đâu và sống trong bất cứ hoàn cảnh nào cứ đến ngày này cũng quy tụ về bên Mẹ để cảm tạ muôn hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo Phận qua lời cầu bầu và nâng đỡ của Mẹ Maria.

Bỗng chốc ngôi thánh đường nhỏ của chúng con trở nên chật hẹp và không còn chỗ trống, ngọn lửa tình yêu mến như đang bốc cháy trong lòng của đoàn con Giáo Phận. Kim đồng hồ vừa chỉ tới 12h thì tiếng đàn ca bắt đầu vang lên với bài Ca nhập lễ ca tụng tán dương Mẹ hòa cùng với gió bay lên tận trời cao. Dẫn đầu là cha chủ tế cùng toàn thể cộng đoàn cầm trên tay những bông hoa đẹp xinh tiến dâng lên trước tòa Mẹ.


Thế giới hôm nay đang mãi đi tìm những thứ vật chất chóng qua, họ cứ mãi ăn mà vẫn còn đói khát. Thật là tai hại khi phần lớn nhân loại đang đói khát Đức Kitô và hôm nay chúng con đã được tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể là lương thực nuôi sống chúng con hằng ngày, "Ta là bánh trường sinh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời".

Cuối thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau chấp tay thinh lặng và nghiêm trang để nhận ơn bình an từ lời chúc lành của Cha chủ tế.

Sau thánh lễ, đại diện cho đoàn con Giáo Phận ôn lại những chặng đường hình thành và phát triển của Giáo Phận nhà qua các thời kỳ đau thương, bắt bớ và tù đày. Để có được như ngày hôm nay là nhờ dòng máu của các bậc tiền nhân của chúng con đã đổ ra để làm chứng cho đức tin và lòng mến Chúa và chứng tỏ rằng Giáo Phận luôn bước đi trong ánh sáng và sự quan phòng của Thiên Chúa, chở che và nâng đỡ của Mẹ Maria.

Sau cùng, trong niềm vui hân hoan mừng Lễ Mẹ, chúng con đã có một buổi liên hoan nhỏ nhưng tràn đầy niềm vui và ấm áp tình anh em.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
baotrung
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 18/07/2007
Bài gửi: 15
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 9 lần trong 8 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 24.08.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Giáo phận mình đi đâu cũng đoàn kết yêu thương. I love GP Vinh.
_________________
Jesu, I trust in You!
Pierre.PBT
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Đồng hÆ°Æ¡ng Vinh tại hải ngoại


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net