GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 25
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 025
 Lượt tr.cập 055383900
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 20.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Làm sao nhận biết được mình có Æ¡n gọi?

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp và xin tÆ° vấn về Æ n gọi
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Hỏi đáp và xin tÆ° vấn về Æ n gọi 
Người đăng Thông điệp
lanham
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 02/05/2010
Bài gửi: 2
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 10.05.2010    Tiêu đề: Làm sao nhận biết được mình có Æ¡n gọi? Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào quý cha,quý tu sĩ và toàn thế anh chị em trong diên đàn.
Con đang có một vấn đề thắc mắc xin mõi người giúp con:từ nhỏ con đã có ước muốn đi tu,nhất là từ khi vào đại học thì ước muốn đó lại nồng nàn.Nhưng từ lúc vào đây con lại không dám đối măt với thực tế của xã hội,với rất nhiều tệ nạn đã làm con xao xuyến,về quê thì mõi người chào mình với vẻ mỉa mai:"chúng con chào thầy ạ","thầy đã về rồi à"...
1, Vậy con phải làm gì để nuôi dượng ơn gọi,nhất là khi đang ở trên giảng đường đại học.
2,Con phải làm gì để hàng xóm hiếu cho con và khhông chế giễu như thế nữa.
3,Những đấu hiệu bề ngoài để nhận biết được mình có ơn gọi.
Xin cảm ơn quý cha,quý thầy,anh chị em trong diện đàn,chúc mõi người bình an trong Đức Ki Tô[/b][/i]
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 11.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào lanham và tất cả.

Diễn đàn trang “Hỏi đáp và xin tư vấn về Ơn gọi” có nhiều bài liên quan về “ơn gọi”, tốt cho tìm hiểu, nên đọc.

Trước hết cần hiểu thế nào là “tu”, để xác định bản chất. “Tu” không có nghĩa là đầu quân vào Hội Dòng hoặc Chủng viện, còn nhiều con đường khác : tu để thành Phật, ẩn tu, tu tại gia, tu thân.

* Tu Hội Dòng, Chủng Viện, Thiền Viện :
Những tiếp thu bài học là thước đo khả năng, nhưng quan trọng là tính cách con người nết na, đức hạnh…

* Ẩn tu :
Một mình ở nơi thanh vắng có thể trong rừng sâu, núi cao suy gẫm lời “chân lý”, tham mưu cho Giáo Hội.

* Tu tại gia :
Hoa tư tưởng Việt Nam có câu “Tu đâu không bằng tu nhà, Thờ Cha kính Mẹ ấy là đi tu”. Nói lên bổn phận, nghĩa vụ, đạo nghĩa làm con phải cho tròn.

* Tu thân :
Là không vào cơ sở “tu” nào, sống cùng xã hội, nhưng chính bản thân con người phải có “Khiêm cung và yêu thương”. những con người này đáng được kính trọng.
Tạm kết : Hãy tự hỏi mình, đi “tu” để làm gì ?

Danh từ “Thầy” :
Từ “thầy” không là gì cả, được định danh cho những ai hơn người về diện nào đó. Đơn giản : Giỏi toán, giỏi vi tính, giỏi xướng kinh vân vân là được gán cho là bậc “thầy” thậm chí kẻ chuyên lường gạt, lương lẹo, móc túi có trình độ cũng gọi là “thầy”. Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học vừa vào cổng Dòng Tu, Chủng Viện trở ra thiên hạ đã gọi là “thầy”.
Tạm kết : Tự ti là khi không làm chủ bản thân.

Dấu hiệu ơn gọi :

Không có “dấu hiệu” gì cho biết có ơn gọi, đây là việc của Chúa con người không hiểu thấu, như : Chúa bất ngở gọi những người chài lưới, những Kỹ sư, Bác Sĩ, Luật Sư tràn đầy sung mãn trần thế, bỏ hết nhận làm tôi tớ Chúa, những con người ăn chơi sa đọa trở nên hạt giống tốt của Chúa.

Ngày xưa có những Tu sinh từ lúc 9 tuổi, tu tập 20 năm sau, Chúa không gọi, xuất tu.
Ngày nay, với trình độ đại học vào tu 8 năm, 10 năm, có người Chúa không ban chức thánh, nhưng gọi làm giáo dân nồng cốt của Giáo Hội.
Tạm kết : Cầu nguyện, nuôi dưởng, kiên định, ước ao với chí hướng. Nếu điều này lung lay bởi suy nghĩ nào khác là mất đi một trong những tế bào “ơn gọi”.

Diễn đàn có bài “Danh Dự Cho Ai“ ở trang “Chút ngẫm nghĩ” nên đọc, có ích về ơn gọi.-
Kính,
ĐNA
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
pet_pog
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 26/02/2010
Bài gửi: 45
Số lần cám ơn: 3
Được cám ơn 26 lần trong 25 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 12.05.2010    Tiêu đề: re: Làm sao nhận biết được mình có Æ¡n gọi? Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bạn Lanham thân mến,trước tiên tôi xin gửi lời Chúc Bình an trong tình Yêu của Chúa tới bạn. Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi và tôi gửi tới bạn lời cảm thông.
Theo như bạn nói thì bạn có ý định đi tu từ nhỏ, đã cho mọi người biết rằng bạn có ý định theo con đường tu trì. Nhưng bây giờ,có phải bạn đã thay đổi ý định. Tôi hiểu điều đó, và đó là một thực tại mà rất nhiều người gặp phải chứ không chỉ riêng bạn.Có nhiều người, đặc biệt là những cậu bé "Giúp Lễ", Những người có Người Thân Đi Tu,Những Người được sống cùng các Cha từ nhỏ...Và rất nhiều trường hợp, trong đó tôi nhắc thêm một trường hợp nữa rất phổ biến là đi Tu theo sự hướng dẫn ,mong muốn của bố mẹ,ông bà...Và Những ý nguyện này thường rơi vào độ tuổi còn là học sinh phổ thông trở xuống.Họ còn sống trong môi người hạn hẹp, nhỏ bé, ít cạm bẫy và có thể là Ý thức của họ mới chỉ bắt đầu ở việc "Thích",Họ chưa thực sự Hiểu rõ cuộc sống dẫn thân phải như thế nào? Và Khi họ thoát khỏi thời học sinh, cánh cửa của cuộc sống mới mở ra đối với họ khi bước vào đời của những sinh viên, môi trường sống rộng hơn, sự tự do, tự chủ của bản thân nhiều hơn, chịu sự tác động mọi mặt của xã hội rất nhiều.Và từ đây, họ sẽ có những suy nghĩ mới, có thể nói họ đã trưởng thành trong suy nghĩ và tự quyết định cho tương lai của mình, họ có thể tự mình nhìn nhận họ hợp với đời sống nào, " Đi Tu"hay "Ở Đời" đó là sự chọn lựa và bạn hãy luôn nhớ rằng : Dù bạn " Đi Tu" hay " lập Gia Thất" thì tất cả đều là Ơn Gọi. Và hãy sống đẹp lòng Chúa.
Nếu bạn Thích hợp với ơn gọi "Tu Trì" thì Chúa sẽ nhắc nhở bạn.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
toiditim11
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 05/05/2011
Bài gửi: 1
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 13.05.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hỏi (chi tiết):

Thưa cha, xin cha cho biết làm cách nào để nhận ra một người có ơn gọi đời sống tu trì?

Đáp:


Để trả lời đầy đủ cho câu hỏi trên lại cần đến khá nhiều giấy mực và cả những kinh nghiệm của những nhà đào tạo trong các Dòng tu. Tuy nhiên tôi cho rằng thắc mắc của bạn không đòi hỏi nhiều đến thế. Điều bạn ưu tư cũng trùng hợp với những nỗi băn khoăn của các bậc làm cha làm mẹ khi tự hỏi không biết con mình có ơn gọi đi tu hay không nhất là khi thấy con cái có vẻ ham thích việc đạo đức, ưa bắt chước các cha hay các bà sơ...

Tôi cũng không muốn bàn sâu về đời tu dưới cái nhìn Thần học hay Giáo luật mà chỉ muốn trao đổi với bạn về đời tu theo cách nhìn thông thường không phân biệt tu dòng hay tu làm linh mục.

Ơn gọi tu trì dù ở dưới góc độ nào cũng bao gồm hai yếu tố: lời mời gọi từ phía Thiên Chúa và sự đáp trả từ phía con người.

Làm sao biết được Thiên Chúa kêu gọi mình để có thể đáp lại tiếng gọi ấy?

Chỉ trừ những ơn gọi đặc biệt nghe được tiếng Chúa trong những hoàn cảnh khác thường, còn thông thường thì tiếng Chúa gọi có thể đến từ những thôi thúc nội tâm làm cho ứng sinh cảm thấy ước muốn hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa. Ơn gọi có thể đến qua các biến cố như một dịp tĩnh tâm, một lần dự lễ phong chức, một chuyến thăm viếng vùng truyền giáo... Ơn gọi có thể đến từ việc tiếp xúc những vị lãnh đạo trong Hội thánh hoặc tiếp xúc với một cộng đoàn tu hay một vị tu sĩ linh mục mà mình cảm thấy yêu mến và ngưỡng mộ. Có thể ơn gọi được triển nở trong một môi trường mà giá trị đời tu luôn được cổ võ và khích lệ. Tuy nhiên cũng không loại trừ trường hợp ơn gọi nẩy sinh từ những hoàn cảnh khó khăn hay bất lợi cho đời sống đạo. Thậm chí ơn gọi có thể manh nha từ một ước muốn vụ lợi nữa.

Tất cả những tình huống nêu trên chỉ muốn trình bày tiếng gọi của Chúa có thể đến từ nhiều bối cảnh khác nhau và những thôi thúc ban đầu ấy mới chỉ là những dấu hiệu sơ khởi còn cần được củng cố hay thanh luyện bằng những hướng dẫn cụ thể trong suốt quá trình huấn luyện và đào tạo.

Để có thể đáp lời mời gọi của Thiên Chúa, người được kêu gọi cũng cần có một mức độ trưởng thành và được hoàn toàn tự do cũng như thực sự ý thức về quyết định dấn thân của mình. Vì thế mà ứng sinh cũng phải đạt đến một độ tuổi mà sự phát triển về tâm lý cũng như tinh thần tương ứng với đòi hỏi của ơn gọi.

Tùy theo đặc sủng và mục đích của các dòng tu hay điều kiện của các chủng viện mà những tiêu chuẩn có sự khác biệt. Nhìn chung, ta có thể nêu ra những điều kiện cơ bản như sau:

- Có ý hướng ngay lành chứ không bị thúc đẩy bởi những động cơ vụ lợi, không vì áp lực bởi gia đình hay những người xung quanh, không bị tác động bởi môi trường xã hội khiến cho ý hướng tu trì bị vẩn đục

- Có một sức khỏe ổn định để đảm nhận sứ mạng và đòi hỏi của đời tu.

- Có sự quân bình về tâm lý để có thể vượt qua những thách đố của đời tu, để có thể hòa nhập với cuộc sống đời thường, để có những mối tương giao tốt đẹp với người khác về mặt tình cảm cũng như hoạt động.

- Có khả năng trí tuệ thích hợp để có thể đảm trách những công tác được trao phó, và có thể tự trang bị cho mình một vốn kiến thức đầy đủ làm nền tảng vững chắc cho đời sống đức tin theo kịp nhịp tiến bộ của xã hội.

- Có khả năng sống đời tu một cách tích cực nghĩa là tìm thấy niềm vui, sự bình an, hăng say chứ không chỉ là một gánh nặng phải cố mà mang lấy cho xong.

- Có một đời sống luân lý trong sáng và đời sống thiêng liêng tiến triển cách vững chắc. Đời sống ấy phải có hướng đi tới chứ không chỉ là những hăng hái nhất thời và nhạt dần theo năm tháng.

Là những người có trách nhiệm hay có những ưu tư về ơn gọi khi nhận thấy có những dấu hiệu sơ khởi, tích cực ta nên khuyến khích, nâng đỡ những mầm non ơn gọi. Chính đương sự cũng cần phải cầu nguyện để nhận ra tiếng gọi của Chúa. Cần tìm đến với những người khôn ngoan, đạo đức và hiểu biết về đời tu để được hướng dẫn. Điều quan trọng vẫn là thực hiện ý Chúa trên đời mình chứ không phải là tìm cách đeo đuổi ý định của mình hoặc cố gắng làm vui lòng người dù đó là cha mẹ hay người thân. Nếu Chúa đã mời gọi Ngài cũng sẽ ban cho những ơn huệ và năng lực để đáp trả.

* Giáo luật- Luân lý
http://tgpsaigon.net

_________________
Xin Chúa ban như lòng Ngài ước nguyện và cho mọi điều Ngài toan tính được thành công
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 14.05.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bạn lanham thân mến!
Như bạn pet_pog đã nói thì khá nhiều trường hợp chúng ta chịu ảnh hướng từ môi trường sống hay ý muốn của Bố Mẹ tới ƠN GỌI TU TRÌ của mình. Lớn lên, học đại học - chúng ta rời xa sự gò bó, được tự do hơn đồng thời cũng chà xát với xã hội nhiều hơn. Chính điều đó làm chúng ta mất phương hướng trước ƠN GỌI của mình. Nguy hiểm hơn nữa là có khi chúng ta đánh mất chính bản thân hoặc đức tin bị lung lay...

1, Cá nhân mình nghĩ bạn không cần phải chăm chút kỹ để để nuôi dưỡng ƠN GỌI này đâu. Thật đơn giản, bạn hãy cứ siêng năng đọc kinh đi lễ, làm việc lành và giữ trọn bổn phận mình đã. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến... Thiên Chúa còn chọn Thánh Mattheo khi Ông đang thu thuế mà?

2, Mình nghĩ bạn đã "tuyên xưng" từ trước rằng "mình sẽ đi tu" cho nên mọi người mới vậy đúng không? Thôi thì cứ kệ họ đi, chắc họ cũng đùa tý cho vui chứ không có ý gì đâu... Mình nghĩ chả có cách nào giải quyết cái này đâu. Đợi 1 thời gian rồi họ vẫn sẽ chào như vậy nhưng với thái độ khác - hi

3, Có lẽ là không xác định được dấu hiệu bề ngoài đâu bạn. Thử hỏi Thánh Phaolo, Mattheo...khi xưa có ai có chút dấu hiệu để nhận ra là Chúa sẽ gọi không?

Đôi chút tâm tình cá nhân gửi tới bạn.
Mong bạn luôn vững 1 niềm tin!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp và xin tÆ° vấn về Æ n gọi


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net