GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 055480903
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 24.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Câu Lạc Bá»™ "ĐỒNG XANH THÆ "

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Vườn ThÆ¡ - Nhạc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 08.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ BỒ CÂU TRẮNG

DÁNG MẸ


Nắng chiều về nhẹ rơi
Bóng mẹ nhạt theo nắng
Tóc mẹ càng bạc hơn
Theo tháng ngày lo toan



Mẹ cả đời khó nhọc
Nuôi nấng con từng ngày
Đôi mắt mẹ quầng thâm
Bao đêm Người thức trắng



Khi con không vâng lời
Mẹ âu yếm khuyên lơn
Lời mẹ thật dịu êm
Dắt con trên đường đời



Trọn một đời khó nhọc
Đôi chân mẹ mỏi mệt
Nuôi cho con ăn học
Chỉ muốn con nên người


Lưng áo mẹ thẫm ướt
Lòng con càng thương hơn
Con ao ước một lần
Hóa thành làn gió nhẹ


Xua tan nỗi nhọc nhằn
Xua nỗi sầu ưu tư
Con thương mẹ nhiều lắm
Mẹ hiền của con ơi!




NGƯỜI THÀY ĐỨC TIN


Gió reo vui ngàn cây
Mẫu Đơn khoe sắc đỏ
Nắng ban mai mơn man
Lung linh hoa thắm màu

Ngắt “cây hoa lá vườn”
Dâng kính tặng Soeur yêu
Ngày Hiến Chương Nhà Giáo
Soeur dạy con sớm chiều

Học yêu Chúa, yêu ngừơi
Chúa hằng ở bên con
Rất gần và rất thật
Trong những người quanh con

Đơn sơ như cành hoa
Lòng con trẻ ngây thơ
Nồng nàn tình thương mến
Kính về “Thày Đức Tin”.


Bồ Câu Trắng


THƠ MADALA THẠCH DÃ QUỲ


CHÚA VỀ VỚI CHA


Hôm nay Chúa về vơi Cha
Chia tay môn đệ thật là lâm ly
Mối tình nồng thắm yêu vì
Cha đi để lại cái gì cho con
Bao lời khuyên dạy vuông tròn
Như phương hướng sống cho con giữa trần
Mong con sống giữa thế nhân
Tâm không lây nhiễm tinh thần thế gian
Dù cho vất vả gian nan
Hay muôn cạm bẫy giăng ngang cuộc đời
Mong con vững dạ nơi nơi
Tâm luôn ghi khắc những lời Thầy ban.


ĐẾN……!


Đến với ngọn lửa Kitô
Bạn sẽ hiểu được cứu độ là chi
Tình yêu Ngài đã cho đi
Bạn sẽ cảm nhận giá trị hiến trao
Thân treo Thập giá ngày nào
Khơi nguồn sức sống không bao giờ ngừng
Lật từng trang sách Tin Mừng
Những gì tâm huyết Ngài từng trao ban
Suối nguồn ân phúc tuôn tràn
Từ trong Thánh Thể hiến ban cho đời.




QUAN NIỆM TỰ DO


Bước vào thế giới tự do
Mắt nhìn trăm ngõ quanh co lối mòn
Ngõ nói tự do cỏn con
Như bóng thỏ trắng đùa con trăng già
Ngõ nói tự do là ma
Sang thì xuất hiện hèn là biến ngay
Tự do còn là vận may
Vó trời bung xuống trúng tay mấy người
Tự do là những tiếng cười
Ngập tràn hạnh phúc người người ước mong
Tự do là trận cuồng phong
Cuốn đi tất cả cái trong lòng người
Tự do là con sông lười
Đưa con người đến bến đời lênh đênh
Tự do là núi đá ghềnh
Khiến con người ngã đổ kềnh chơi vơi
Tự do là một trò chơi
Thắng mình mà không sợ người cười chê
Tự do là một đam mê
Ham cái mình thích tậu về trong kho
Tự do là cuộc giằng co
Bỏ cái hình thức để lo tinh thần
Đúng là cuộc chiến bản thân
Tu thân sửa đức cả gần lẫn xa
Cõi lòng cũng luôn mở ra
Đón nhận tất cả mới là tự do.



TẤM LÒNG


Đã bao khúc hát bài thơ
Ca ngợi lòng người như bờ yêu thương
Con người lắm cái tơ vương
Riêng tấm lòng sống là đường phóng sinh
Giữ muôn vàn kiếp sinh linh
Ghi tâm khắc cốt tôn vinh tấm lòng.



ƯỚC GÌ TRONG NGÀY SỐNG!


Đường đời thênh thang rộng mở
Chỉ riêng cõi lòng chuyên chở tình yêu
Đời người thấm đậm bao điều
Sống sao cho hạnh cho nhiều nghĩa nhân
Dẫu đời có lắm phong trần
Mong long tinh tấn thêm phần thanh tao
Cũng không ước vọng gì cao
Chiều về thanh thản đi vào cõi tiên.


Madala Thạch Dã Qùy


THƠ M. MADALENA HOA NGÂU

ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA.

Chúa Nhật 7PSC – (Lc 24, 46 – 53)




Đường về Nhà Cha, gọi mời con nhanh bước,
Từ giã u mê, khoái lạc, nặng bước đường về.
Ham hố lợi danh, bạc tiền, nặng gánh thương đau,
Đạp tan xích xiềng, tâm hồn nhẹ nhàng vươn cao.


Đường về Nhà Cha, không còn lao đao, héo úa,
Khi biết cho đi, phục vụ tha nhân tận tình.
Tích cực dựng xây, tình người đầy ắp yêu thương,
Đức tin kiên cường, chu toàn bổn phận trung trinh.


Thầy đi! Thầy đi! Thầy dọn chỗ cho con,
Nhà Cha! Nhà Cha! Thầy dành chỗ cho con,
Trần gian! Trần gian! Qua một cõi nhân sinh,
Trời cao! Trời cao! Sống một cõi ân tình.


Đường về Nhà Cha, lòng đầy hân hoan vui sướng,
Tình Chúa yêu thương, đỡ nâng giúp con can trường.
Cảm tạ hồng ân. Tình Cha nhân ái vô biên,
Loan báo Tin Mừng, tâm hồn sống trong bình yên.
13/05/2010



KHÁT VỌNG

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (Ga 20, 19 – 23)




Như hoa dại gục đầu mong đợi,
Mưa đầu mùa diệu vợi nơi nao?
Nguyện xin trời đổ mưa rào,
Cho hoa ngửa mặt đón chào bình minh.

Em như kẻ bạc tình ảo vọng,
Phụ tình Chàng xây mộng trời mơ.
Thân em tơi tả bơ phờ,
Chàng yêu vẫn đợi vẫn chờ tình em.

Chàng là Gió êm đềm rung động,
Ru đời em tỉnh mộng cơn say.
Ru em thoát kiếp đọa đày,
Nhìn ra Sự Thật tháng ngày trôi qua.

Trời lạnh giá xót xa thân phận,
Ngọn lửa Chàng sưởi ấm lòng em.
Lửa hồng soi sáng đêm đen
Xua tan tăm tối dậy men ân tình.

Chàng là Nước hồi sinh nhân cách,
Tẩy bụi trần, rửa sạch đam mê.
Rửa hết nỗi nhục ê chề,
Thoát cơn bĩ cực lối về hân hoan.

Chàng là Đấng Ủi An, Dũng Lực,
Là Trạng Sư, Bênh Vực vỗ về.
Theo em khắp nẻo sơn khê,
Dìu em từng bước đi về Nhà Cha.
Đất trời nở rộ muôn hoa...

M. Madalena Hoa Ngâu
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 08.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN


VẦN THƠ GỞI MẸ


Lạy Mẹ Maria,
Mẹ vô cùng đẹp đẽ
Lạy Mẹ Maria,
Mẹ chính là Hoa hồng của Thiên Chúa
Không chỉ là dung nhan của Mẹ
Mà là hào quang của Thiên Chúa
Hào quang chiếu tỏa
Như mặt trời chiếu qua pha-lê
Pha -lê vốn đã tinh khiết
Được mặt trời chiếu qua, nó càng đẹp vô cùng


Lạy Mẹ Maria,
Mẹ chính là Nữ Hoàng muôn muôn sắc
Giữa sắc cầu vòng, Mẹ là ánh quang lấp lánh
Vì cung lòng Mẹ là nguồn sinh ra ơn thánh
Sự tinh tuyền Mẹ Vượt trên các thánh
Nguồn ơn Mẹ nhận lãnh rất đỗi vinh quang
Xứng đáng cho nhân trần và Thiên Quốc
Cùng chung lòng chúc tụng Mẹ muôn đời
Maria Mẹ ơi ! muôn đời con xin chúc tụng mẹ.



BỒI HỒI TRONG CHÚA


Tạ ơn Chúa, hết lòng tôi cảm tạ
Trong đau thương tôi đã thấy Chúa rồi
Tôi gặp Chúa khi thân thể rối bời
Cùng tâm hồn tôi bồi hồi thổn thức
Nên tôi thấm, tâm tình tôi mến phục
Bởi lúc nầy tôi mới biết Thiên Nhan
Diện kiến Người trong nước mắt chứa chan
Xứng không ? khi tội tôi ngập tràn
Đầy khóe mắt hai hàng thấm lệ.


Ôi lạy Chúa ! Chúa ơi con thật tệ
Rất nhiều lần con vẫn kể như không
Ơn sủng Người con những ước mong
Ân Tình Chúa con thật đáp tệ
Ôi lạy Chúa ! chính Người là Chúa tể
Người không phải Chúa của sự khổ đau
Cũng không phải Chúa của kẻ sang giàu
Mà chính là Chúa của "Màu Bác Ái"


Ôi lạy Chúa! Người thật là vĩ đại
Sự vĩ đại đúng nghĩa đến muôn đời
Không như sự vĩ đại của loài người
Mà là sự vĩ đại của tình Đất Trời
Vì có gì vĩ đại hơn Chúa đâu !
Con thờ lạy Chúa vì Người xứng Danh
Và trong tình yêu, Người là vĩnh cửu .



GIÊSU! ĐẤNG CỨU ĐỘ TÔI


Từ muôn đời muôn kiếp
Khi loài người chưa biết
Thiên Chúa Đấng Tạo Thành
Giấu kín tận mậy xanh
Chưa từng được tiết lộ
Mầu nhiệm ơn cứu độ
Thiên Chúa sẽ làm Người
Chuyện muôn đời chưa có
Nay chính Người bày tỏ
Sự mặc khải lạ lùng
Thiên Chúa Đấng Cửu Trùng
Sẽ làm Người dưới thế
Loài người dù kính nể
Hay khinh dá»… chÆ°a tin
Thiên Chúa vẫn uy linh
Thể hiện điều Người muốn
Dù rất nhiều tình huống
Người vẫn chọn "tình yêu"
Diễn tả thật kỳ diệu
Những điều gì báo trước
Người sẽ không dừng bước
Trước sự dữ bất công
Người đã tỏ Mình ra
Nơi hang đá lạnh lùng
Khi đến thời, đến buổi
Người loan báo TIN MỪNG
Trước khi Người chứng minh
Tự treo Mình Thập giá
Một mầu nhiệm khôn tả
Có giá trị muôn đời
Thiên Chúa ngự trên trời
Tự treo Mình Thập giá
Dấu chỉ thật kỳ lạ
Thể hiện hết tình yêu


Nhưng Người là "nguồn sống"
Đã chiến thắng tử thần
Nhưng dấu chỉ Thập giá
Là tình yêu thật lạ
Từ đây đến muôn đời
Đã trở thành "Thánh giá"
Sự cứu chuộc muôn đời
Từ nơi Chúa làm Người
Là Giêsu cứu độ
Dành cho ai tin Người
Không phân biệt ngăn cách
Vì chính Người đã mách
Ngay từ chốn trời cao
Không có ngăn cản nào
Mất đi ơn cứu độ


Ôi! Giêsu Thiên Chúa
Cảm tạ ơn của Người
Dành cho hết mọi người
Nhất là kẻ tội lỗi
Dù xảo trá, gian dối
Nhưng Tin kính vào Người
Ơn Cứu độ muôn đời
Sẽ dành cho người đó
Nay được ơn nói rõ
Cho nhân loại tỏ tường
Thiên Chúa Đấng yêu thương
Chính Giêsu Cứu Thế. Amen


Trần Đình Phan Tiến


THƠ QUÂN TUẤN ANH


THƠ THÁNG HOA


HOA HỒNG DÂNG MẸ


Con dâng lên Mẹ hoa Hồng
Với màu đỏ thắm nhuộm nồng mến yêu
Can-vê xưa một buổi chiều
Máu thánh Con Mẹ dấu yêu tuôn tràn
Dâng lên Mẹ những nguy nan
Để mẹ nhận lấy ủi an tâm hồn…


HOA VÀNG DÂNG MẸ


Kính dâng lên Mẹ hoa Vàng
Là muôn Đức Mến cao sang tuyệt vời
Với lòng Tin kính Mẹ ơi
Nguyện sống phó thác một đời thủy chung
Có Mẹ con vẫn ung dung
Vững tin kính mến đến cùng đời con…


HOA TRẮNG DÂNG MẸ


Mẹ ơi hoa Trắng con dâng
Là ơn Khiết tịnh sáng trong tinh tuyền
Ngọc ngà hoa tuyết sánh duyên
Sao bằng Đức Nữ dịu hiền Mari
Đồng hành cùng Mẹ bước đi
Mẹ thương xin giúp giữ gìn hồn con…


HOA TÍM DÂNG MẸ


Muôn màu hoa nở trên đồng
Con dâng kính Mẹ bông hoa Tím màu
Thánh giá Chúa gửi Chúa trao
Tang tóc khổ nạn với cùng đau thương
Xin Mẹ giúp sức kiên cường
Để con đón nhận con đường Chúa ban…


HOA XANH DÂNG MẸ



Hoa Xanh kính Mẹ trên trời
Là niềm trông cậy tiến dâng Mẹ lành
Khó khăn cuộc sống quẩn quanh
Với bao hy vọng chân thành dâng lên
Mẹ ban ơn phúc lâu bền
Giúp con cố gắng vươn lên mỗi ngày
…
(Tháng Hoa năm Thánh 2010)
Quân Tuấn Anh
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 08.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ VŨ THỦY


TRÁI TIM THẦM LẶNG


Có người đã chọn yêu tôi
Từ thuở tôi chưa được thụ thai trong lòng mẹ.
Người ấy âm thầm ghi dấu ấn vào hồn tôi
Và thinh lặng dõi theo tôi suốt cả cuộc đời. . .


Nhiều lần Tôi đã bỏ quên người ấy
Lẻ loi trong ngôi Thánh đường hoang lạnh
Để lao vào cơn lốc xoáy của điệu nhạc cuồng luân,
Bỏ mặc chàng cô đơn ngoài sân quán rượu
Tôi chè chén say sưa với đủ hạng người. . .


Trái tim chàng đã bao phen rỉ máu
Vì tôi mải tìm những cuộc tình mong manh sương khói
Những cuộc tình chan đầy lời nói hẹn tương lai
Những cuộc tình chứa những giọt sầu mặn chát
Rồi cũng phải chia ly như vốc cát trên tay. . .


Mặc cho tôi tìm đủ cách chối từ
Chàng vẫn yêu tôi bằng một tình yêu mãnh liệt.
Nghiệt ngã cuộc đời; tôi quay về bến cũ
Quay về nỉ non; cứ mỗi lần vấp ngã
Trái tim chàng lã chã giọt yêu thương. . .


Người ấy yêu tôi bằng một tình yêu bất diệt
Đã chết đi, chuộc lại tấm thân này.
Ôi trái tim rỉ máu cũng vì yêu
Yêu thầm lặng trên đồi Gôn gô ta tím ngắt!

Vũ Thủy



THƠ HƯƠNG QUÊ

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU


Thánh Tâm Chúa nguồn ơn vô tận
Hồn xác con khát vọng muôn đời.
Giêsu con Đức Chúa Trời
Đã sinh xuống thế bởi Người Nữ Trinh
Nhờ Thánh Linh công trình Cứu Độ
Danh tánh Ngài: Thiên Chúa Ngôi Hai
Uy linh Chúa Cả Thiên Đài
Cực cao, cực trọng bên ngai Chúa Trời
Lò lửa mến tuyệt vời hàng cháy
Đức khiêm nhu biết mấy dung khoan.
Nhân lành, yêu dấu chứa chan,
Vực đầy nhân đức, mọi đàng ngợi khen !
Là kho tàng khôn ngoan, thông thái,
Chúa, Vua lòng, ta phải nương theo,
Trái tim nguồn mạch thương yêu!
Phúc lành tuôn đổ ban nhiều hồng ân.
Thánh Tâm Chúa vô ngần cao quý !
Được Chúa Cha ưa ý mọi đàng.
Trên trời các Thánh ca vang,
Hiệp thông trong Chúa muôn vàn khát khao.
Thánh Tâm Chúa biết bao nhường nhịn,
Rộng thương người khẩn nguyện, kêu xin.
Nên lành, nên Thánh căn nguyên,
Chúa là cội rể, ơn Trên hộ phù.
Vì nhân thế, khiêm nhu đền tội,
Thương loài người tạ lỗi nhuốc nhơ!
Nát tan lòng Chúa mong chờ.!
Vâng lời đến chết, nương nhờ Chúa Cha.
Lưỡi đòng đã khơi ra mạch nước,
Suối trường sinh cứu chuộc nhân gian,
Đây nguồn an ủi vô vàn,
Bao la sự sống, khải hoàn phục sinh.
Thánh Tâm Chúa an bình, hòa giải,
Đem nhân loài gần mãi Chúa Cha,
Dâng mình chịu phạt thay ta,
Thế gian tội lỗi, xấu xa bội phần!
Thánh Tâm Chúa thiết thân kẻ liệt,
Mong sinh thì ! nhất quyết cậy trông.
Thiên Cung Các Thánh vui mừng.
Chuộc tội cứu thế ngàn trùng vinh quang.


Lễ Chúa Thăng Thiên 2010
Hương Quê



THƠ THANH HƯƠNG


TÂM SỰ NGỌN ĐÈN CHẦU


Lạy Chúa!
Bên gian cung thánh vương tơ bụi đỏ
Con : ngọn đèn chầu bé nhỏ lung linh
Ngày xưa ấy mỗi tuần chỉ được thắp một lần
Khi Cha Cố ở xa về đây dâng thánh lễ

Nhà thờ nghèo, giáo dân nghèo...đơn sơ quá thể
Khi đứng, khi ngồi, nền đất đỏ nhấp nhô.
Có những hôm trời bỗng đổ mưa to
Mái tôn nhỏ lệ buồn, Cha - con... co ro hiu hắt

Có những hôm trời hanh khô, nắng gắt
Gió bụi thương người, cứ bám chắc thịt da
Con - ngọn đèn chầu bé nhỏ xót xa
Biết làm sao được, chỉ xin Cha thương đến.

Thế rồi một ngày...đã đi vào kỷ niệm
Đoàn con bơ vơ, Cha đã đến với con
Thương Chủ chăn vai nặng gánh lo toan
Của hồi môn: ngôi giáo đường mái tranh vách ván
Thêm ngọn đèn chầu đợi mong ánh sáng
Là tình yêu Thánh Thể, bao năm tháng đợi mong

Kể từ hôm ấy, đèn chầu cứ tỏa mãi ánh hồng
Hòa quyện lời kinh như hương trầm dâng tiến
Của những tấm lòng luôn cậy trông, yêu mến
Thánh thể là nguồn đem đến những hồng ân
Những tháng năm qua đã ban xuống muôn dân
Như bằng chứng của tình yêu Thiên Chúa

Xa rồi...qua rồi - những ngày tàn héo úa
Giáo đường ngày xưa, nay rực rỡ khang trang
Con : ngọn đèn chầu luôn tỏa sáng dịu dàng
Bên Thánh Thể: nguồn thiêng ban ân phúc
Hỡi nhưng ai đang sầu đau, khổ cực
Đến bên Cha làm ngọn đèn chầu...con sẽ được ủi an
Bởi từ xưa Cha đã nói rõ ràng:
_Đến với Ta...hỡi người mang sầu khổ
Cả những ai đang lệ nhỏ buồn phiền
_Đến với Ta... được hạnh phúc vô biên
"Ta là : sự thật, là con đường, là sự sống"
Đến với Ta, làm ngọn đèn chầu tỏa bóng bên Ta.

( Nhớ GX Xuân Đường )



NÀY CON ĐÂY - XIN HÃY SAI ĐI !


Tôi về đây, gió trở mùa... sim chín
Nhìn Thánh Giá cao trong chiều tím cuối thôn
Ngôi nhà thờ sao lặng lẽ u buồn
Chắc giáo dân cả tuần mới mở cửa

Thời gian dần trôi... biết bao gian khổ
Mảnh đất hoang vu, tôi bỗng thương yêu
Đời mục vụ, khi nắng sớm, lúc mưa chiều
Vương bụi đỏ, lấm bùn lầy...biết bao điều trăn trở
Giáo dân nghèo, giáo họ xa, khó khăn xoay sở
Chỉ biết cậy trông... muôn thuở cậy trông!!!

Thế rồi ơn Chúa đã ban xuống vô cùng
Cho Giáo Xứ, với muôn ngàn ơn lạ
Hạt đức tin...nảy mầm từ bao lòng sỏi đá
Thánh lễ sớm chiều..vang rộn rã lời kinh
Khúc thánh ca vọng mãi khúc ân tình
Cùng Thánh Đường trang nghiêm nhưng gần gũi

Đời Mục Tử - một quãng đời trôi nổi
Một quãng đời - đã dâng trọn tuổi xuân
Trao tin yêu - không một chút ngại ngần
Để đem lại tâm tình cho đoàn chiên yêu Chúa

Thời gian dần trôi...và Ngài lại gõ cửa
" Này con đây - lạy Chúa hãy sai đi ! "
Vẫn biết khó khăn nhưng con chẳng ngại gì
Bởi đời Mục Tử là: THỰC THI Ý CHÚA

Ánh nắng dần phai bên đời chan chứa
Nào dễ nguôi ngoai một thuở ban đầu
Dù biết ra đi theo thánh ý cao sâu
Xin hãy sai đi, con cúi đầu vui nhận

Tôi rời xa...nghe lòng vương sầu lắng
Không biết còn ai vẫn cố gắng giữ lời:
"Hỡi đoàn chiên ngoan đạo của tôi ơi!
Hãy sống tốt như khi tôi còn ở đó
Dù mưa rơi hay trong ngày nắng gió
Cứ mãi là người con của Chúa thương yêu
Để nơi xa, tôi sẽ thấy an ủi nhiều
Bởi hạt giống mình gieo, đã ươm bông trĩu hạt"

Ngày mai xa rồi...một phần đời đã khép
Trong gánh hành trang luôn đẹp mãi yêu thương.

(Tri ân và kính tiễn Cha Xứ nhận bài sai mới)



NHỚ MẸ

( Kính mừng thượng thọ Mẹ)


Chiều về khi nắng ngủ yên.!
Chợt nghe thao thức bên hiên cuộc đời.
Mẹ già tóc bạc da mồi.
Tuổi đời bóng xế chưa thôi u sầu.!
Mỏi mòn thao thức canh thâu !
Tình thương êm ái, ví dầu biển khơi.
Con yêu tiếng Mẹ ru hời.
Mẹ nuôi con lớn bằng lời ca dao.
Con yêu giọng Mẹ ngọt ngào.
Vỗ về những lúc thương đau muộn phiền.
Mẹ cho con tuổi thần tiên.
Mẹ cho con tuổi hồn nhiên ngọt ngào !
Thế rồi tóc Mẹ phai màu.
Con dần khôn lớn bước vào đời thôi !
Mẹ già chiếc bóng đơn côi !
Sầu thương mấy nỗi bồi hồi... hắt hiu.
Mẹ ngồi thổi khói lam chiều
Cho tan hơi thở cô liêu từng ngày
Bốn mùa rừng lá đổi thay
Áo nâu đã bạc, màu mây tóc chiều
Vẫn mong âu yếm dắt dìu
Vẫn mong chờ mãi con yêu dặm dài
Mẹ cho con cả một đời.
Mẹ cho con cả biển trời thương yêu.
Hôm nay con nhớ mẹ nhiều !
Ước gì quay lại sớm chiều ngày xưa
Để còn nghe tiếng võng đưa...
Để còn nghe Mẹ ru vừa bên tai...
Để màu tóc Mẹ không phai !!!
Để con nhỏ mãi trong tay mẹ hiền.

...Chiều về khi nắng ngủ yên !
Chợt nghe thao thức bên hiên cuộc đời.

Thanh HÆ°Æ¡ng



THƠ HẠT NẮNG

BẢO TRỢ TÌNH

Lễ Hiện Xuống (Ga 20, 19 – 23)



Lưu luyến chia tay nỗi nhớ đầy,

Thương trò ở lại nghĩa tình say.

Ban ơn thần khí, không lầm lạc,

Bảo trợ hành trình, thẳng lối ngay.

Cố vấn ủi an, hồn phấn chấn,

Trạng sư nâng đỡ, dạ vui thay.

Gió lay tình tự Bồ Câu hót,

Lửa ấm nồng nàn tim ngất ngây.

20/05/2010
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 08.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HIỆP NHẤT

Lễ Chúa Ba Ngôi (Ga 16, 12 – 15)



Nhiệm mầu hình ảnh Chúa uy linh,

Hiệp nhất Ba Ngôi hiệp nhất tình.

Tác tạo muôn loài, Cha kiến tạo,

Hiến sinh cứu chuộc, Con hy sinh.

Vẹn toàn Sự Thật, mong thần khí,

Ánh sáng đong đầy, ơn Thánh Linh.

Thiên Chúa Ba Ngôi nguồn đức ái,

Hiệp thông, dâng hiến cứu nhân sinh.

27/05/2010

Hạt Nắng



THƠ MẶC TRẦM CUNG

THẦN LINH HỠI! XIN NGÀI BIẾN ĐỔI

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Năm C – (Ga 20, 19 – 23)



Lạy Thánh Linh, xin ban thần khí
Đến chiếu soi tâm trí u mê
Nặng nề chân bước lê thê
Hoang mang, sợ hãi, tái tê cõi lòng


Xin tuôn đổ hồng ân thiên phúc
Biến đổi con dũng lực, can trường
Hiên ngang đứng dậy tuyên dương
Tình yêu Thiên Chúa xót thương nhân trần


Biến đổi con chuyên cần phục vụ
Dẫu tương lai tăm tối lầm than
Vững vàng Tình Chúa ủi an
Ơn Ngài biến đổi hân hoan nhiệm mầu


Xin phá tan hố sâu ngăn cách
Hố nghi ngờ, tọc mạch, ghen tuông
Bao dung rộng mở khiêm nhường
Ơn Ngài thánh hóa mở đường tương lai


Lạy Thánh Linh! Xin Ngài gột rửa
Miệng luỡi con bằng “Lửa Tình Yêu”
Rao truyền Tình Chúa cao siêu
Chứng nhân lòng Mến, lòng Yêu đong đầy.


Ngọn lửa mến hăng say nhiệt huyết
Trái tim con tha thiết chung tay
Hân hoan khúc hát xum vầy
Tin Mừng Cứu Độ dựng xây Nước Trời


Dù gông cùm, lệ rơi cay đắng
Quyết tín trung vào Đấng Quyền Năng
Con thuyền Giáo Hội trầm thăng
Vượt qua giông tố vĩnh hằng tin yêu.
***

Ngọt ngào ân sủng phong nhiêu
Lửa thiêng thiêu đốt tình yêu tuôn trào
Hồn con sốt mến dâng trao…

AP. Mặc Trầm Cung



MẦU NHIỆM ĐỨC TIN VÀ TÌNH YÊU

(Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C – (Ga 16, 12 – 15)


Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cao cả,
Con kính yêu, phục bái tôn thờ.
Đã cho con cả trời mơ,
Để con được sống nương nhờ thánh ân.

Ngài tác động mở dần tâm trí,
Con hiểu được chân lý cao siêu.
Giúp con suy niệm mọi điều ,
Nhận ra Thánh Ý tình yêu cao vời.

Chúa Ba Ngôi sáng ngời, chân thật,
Vén bức màn hiệp nhất yêu thương.
Ngôi Cha làm chủ muôn phương,
Ngôi Con dâng hiến, tỏ tường Ngôi Ba.

Xin hát khúc hoan ca tán tụng,
Tình Cha ban ân phúc tuyệt vời.
Vì yêu sáng tạo đất trời,
Con người hạnh phúc muôn đời tôn vinh.

Khi phản loạn bạc tình nhu nhược,
Sai Chúa Con cứu chuộc nhân trần.
Con người nối lại tình thân,
Xóa bao lầm lỗi dự phần ơn thiêng.

Nguồn thánh hóa thiêng liêng cao trọng,
Ơn Thánh Linh sống động khứng ban.
Nguồn ơn thánh sủng tuôn tràn,
Sáng soi chân lý dẫn đàng khôn ngoan.

Nâng bước con giữa ngàn nguy khốn,
Dạy dỗ con từ tốn tin yêu.
Lời kinh tán tụng sớm chiều,
Ba Ngôi hiệp nhất tín điều vững tin.

Nhân Danh Cha, Đấng Công Minh,
Ngôi Con Chí Ái, Thánh Linh uy hùng.
Ngợi khen Thiên Chúa ngàn trùng…

AP. Mặc Trầm Cung
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 09.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA
ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 04.




Kính thưa Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí anh chị em ĐXT và VOL cùng Quí độc giả kính mến.



Đường đời đầy chông gai thử thách, để trung thành với đời sống đức tin, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nỗ lực không ngừng để vươn tới, để đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa và Giáo Hội. Nhưng nếu chỉ cậy vào sức yếu hèn của chúng ta thì khó có thể trung thành với niềm xác tín. Nhưng vẫn có một “Ai Đó” đứng sau lưng chúng ta, có một “Ai Đó” vẫn âm thầm dìu bước, cùng đồng hành với chúng ta.

Xin hãy chia sẻ cho nhau về một “Ai Đó” đã giúp chúng ta vững bước trên bước đường đời. Những áng văn, những vần thơ chia sẻ cho nhau cũng sẽ là nguồn trợ lực không nhỏ để giúp nhau tiến bước.

Kính mong mọi người cùng nhiệt tình tham gia cuộc chơi xướng họa này.

Cuộc chơi xướng họa này không có giải thưởng, mục đích nhằm tôn vinh Chúa. Những bài văn, bài thơ xướng họa cũng sẽ được đăng trên Trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của 2 website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và gởi đến từng địa chỉ mail của quí vị để thưởng thức, theo từng đợt phát hành.
Rất mong được nhiều người hưởng ứng.

Những bài văn, bài thơ của quí vị gởi về xin đề là “Tham gia cuộc chơi xướng họa” và gởi về:

Hoàng Thi Ca
Email: dxtsaigon@gmail.com
Chân thành cám ơn.



CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA
ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 04.


Xin kính gởi đến Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí anh chị em ĐXT và VOL cùng Quí độc giả kính mến những vần thơ tham gia cuộc chơi xướng họa “ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 04” của các tác giả:

Hoa Thập Tự
Trần Đình Phan Tiến
M. Madalena Hoa Ngâu
Hạt Nắng
AP. Mặc Trầm Cung



ĐƯỜNG ĐÈO



Đèo cao dốc đá vạn cheo leo

Khó thế mà sao vẫn muốn trèo

Cố bám đôi tay không biết mỏi

Nhọc mình rách gối vẫn lê theo

Quanh co tìm lối băng ngang núi

Gắng sức thi gan với hiểm nghèo

Nếu biết đi lên trong cuộc sống

Sẽ còn mãi mãi chữ Tin-Yêu.

-----------------

ĐƯỜNG ĐỜI




Vạn nẻo đường đời biết đến đâu

Nghĩ suy cho lắm chỉ thêm sầu

Tranh danh đoạt lợi thời xuân trẻ

Tức tưởi cô đơn lúc bạc đầu

Phú quý vinh hoa mây gió thoảng

Quyền uy thế giá tựa chiêm bao

Lên cao xuống thấp đời là thế

Chỉ có Tình-Thương mãi thắm màu.

Hoa-Thập-Tự



ĐƯỜNG TÍN THÁC


Đường đời nặng gánh âu lo !
Trăm đường lắm ngã biết lo đường nào
Đường ngang đường thấp đường cao
Đường nào cũng khó đường nào cũng nguy
Đường gian trăm mối hiểm nguy
Đường lậu thì chẳng dể gì an tâm
Đêm nằm ngủ cứ phập phồng
Não tim thổn thức giập bầm trở trăn
Đường nào ngay chính làm ăn
Là đường sự thật ta làm chẳng lo
Đường đèo khúc khủy quanh co
Gập gềnh, uốn khúc âu là hiểm nguy
Là đường ta chẳng nên đi
Đường ngay ngõ thật sợ gì nguy nan
Đường ngay dẫn đến thiên đàng
Đường ngay chật hẹp là đường an toàn
Đường rộng là đường bất an
Đường Giêsu là đường an toàn nhất
Vì Giêsu là đường chân thật
Đường nào hạnh phúc bằng Đường Giêsu
Đường đời nhiều lối nguy nan
Ta theo đường thẳng gian nan không sờn
Dẫu cao như núi Thái Sơn
Có tình Thiên Chúa chẳng sờn hiểm nguy.

24/05/2010
Trần Đình Phan Tiến



TRUNG KIÊN



Đường đèo cao cheo leo
Dốc đứng nhiều gian khó
Thử thách lòng dũng cảm
Ai dám trèo, dám leo?


Đường trần con đang đi
Giữa cuộc đời nhân thế
Gập ghềnh bao gian nguy
Ướt lệ sầu hoen mi


Tình Ngài luôn bên con
Ủi an và tiếp sức
Tiếp nguồn ơn dũng lực
Giữ vững lòng sắt son.


Dù đèo cao cheo leo
Dù đường trần gian khó
Ngài cùng con nhịp bước
Gập ghềnh con vẫn theo.

M. Madalena Hoa Ngâu
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 09.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TIN & YÊU





Đường đèo dốc đứng thật cheo leo,

Vạn nẻo trần gian vướng kiếp nghèo.

Tay trắng long đong cầm ảo vọng,

Chân đen tất tả bước eo sèo.

Gập ghềnh, gian khổ không chùn bước,

Khúc khuỷu, quanh co vẫn cứ trèo.

Có Chúa đồng hành, con vững chí,

Hồn thơ gởi tặng ánh trăng treo.


Hạt Nắng




HUYỀN NHIỆM ĐAU KHỔ




Sống giữa đời con mong tìm hạnh phúc,
Nhưng đường trần đầy những nỗi gian truân.
Quá lao đao thân xác lẫn tinh thần,
Những bất hạnh đời thường mong giải thoát.
Con loay hoay đi tìm lời giải đáp,
Câu trả lời vẫn bế tắc Chúa ơi!
Mệt mỏi xác thân, tâm trí rối bời,
Biến đau khổ thành bạn lòng tri kỷ.
Con đón nhận biết bao điều nghịch lý,
Như bạn tình trao tặng nghĩa yêu thương.
Như hương yêu dỗ giấc ngủ miên trường,
Say tình mến con dâng niềm tín thác.
Con chấp nhận khổ đau hay mất mát,
Với niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu.
Nhờ khổ đau con nên giống Chúa nhiều,
Sống cùng Chúa mới thật là hạnh phúc.
Đường con đi dẫu còn nhiều uẩn khúc,
Nhưng có Chúa là nguồn dũng lực đời con.


AP. Mặc Trầm Cung
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 22.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




CÂU LẠC BỘ
SÁNG TÁC THƠ – VĂN CÔNG GIÁO




Cha là bóng mát giữa trời
Ngàn năm con vẫn trọn đời yêu thương



15/06/2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Nam Nũ Tu sĩ, Quí anh chị em ĐXT và Quí Độc giả.

Ngôn ngữ của thi ca, ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của lòng tri ân trước khi chiêm ngắm những kỳ công Thiên Chúa. Đặc biệt trong tháng sáu, chúa nhật thứ III, một ngày dành tri ân NHỮNG NGƯỜI CHA. Những cung điệu của thi ca lại rung lên trong tâm hồn của những người con như những bông hoa muôn hương sắc lung linh trong trong vườn hoa, mỗi tâm hồn là mỗi cung bậc tình yêu ca tụng ngợi khen trước những kỳ công tình yêu Thiên Chúa và trước tấm lòng hy sinh, bao la, cao vời như núi Thái Sơn của những người Cha. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những người Cha, những ngươi đã thay mặt Thiên Chúa hướng dẫn dìu dắt chúng con trên bước đường đời.


Trong tập TRANG THƠ 08 nhỏ bé này. Chúng con xin giới thiệu với Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và quí độc giả một số Tác giả Đồng Xanh Thơ:

Bâng Khuâng Chiều Tím; Dã Qùy; Hoàng Nguyên ; Lê Nguyễn; Dzuy Sơn Tuyền; Sa Mạc Hồng; Sr Nguyễn Thủy; Trần Đình Phan Tiến; Xuân Phúc; Đỗ Thảo Anh; Thế Kiên Dominic; Sr Hoàng Yến; Lê Miên Ca; Jos Nguyễn Hữu Đạt; Song Lam; Sông La; Vũ Thủy; Trầm Thiên Thu; Madala Thạch Dã Qùy; Hạt Nắng; Madalena Hoa Ngâu; Mặc Trầm Cung.

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chúc lành và tuôn đổ muôn Hồng Ân xuống cho TRANG THƠ nhỏ bé của chúng con.

Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ – Văn Công Giáo
Đồng Xanh Thơ Sài – Gòn.


Kính thưa quí Linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em ĐXT và quí độc giả kính mến.
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn mỗi tháng phát hành 2 kỳ vào ngày 1 và 15 hằng tháng. Rất mong nhận được sự ưu ái quan tâm của quí vị, đóng góp ý kiến xây dựng cho Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ – Văn Công Giáo mỗi ngày được phát triển tốt đẹp theo đường hướng của Giáo Hội.

Bài vở xin quí vị gởi về trước ngày 12 để phát hành số ngày 15 và trước ngày 28 để phát hành số ngày 1 tháng tới. Các bài được chọn sẽ đăng trên trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và được gởi đến các điện chỉ mail của các tác giả và độc giả. Bài vở xin quí vị gởi về:

Hoàng Thi Ca.
Email: dxtsaigon@gmail.com
Chân thành cám ơn quí vị



THƠ BÂNG KHUÂNG CHIỀU TÍM

TÃŒNH Há»’NG

(Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)




Tình yêu Chúa! Muôn đời con ca tụng,
Đã yêu con tình thắm thiết ngọt ngào.
Tình dịu hiền, tình nồng ấm biết bao,
Tình trăn trở, xót xa đời chiên lạc.


Lạy Chúa con! Thân con tàn xơ xác,
Bởi ham mê, lạc thú chốn phồn hoa.
Bao đắng cay, tủi cực, mắt lệ nhòa,
Con ngã quỵ giữa giòng đời nhân thế.


Chúa yêu con! Tình Ngài như trời bể,
Đi tìm con lạc lõng giữa màn đêm.
Ôm ấp con vòng tay Chúa êm đềm,
Xoa dịu nhẹ, vết thương, lòng thống hối.


Lạy Chúa con! Đời con đầy tội lỗi,
Chúa chẳng màng, Ngài chẳng nhớ tội xưa.
Ôm chặt con lời thủ thỉ sớm trưa,
Hồn lửa mến, trái tim hồng say đắm.


Trái tim Chúa! Say hồn con chiêm ngắm,
Mũi đòng nào đâm thấu trái tim Cha.
Khơi mạch sống nguồn ân sủng bao la,
Máu và Nước trào tuôn nguồn lai láng.


Tình yêu Chúa! Thắp hồn con tươi sáng,
Con là nai quanh suối mát êm đềm.
Như mẹ hiền ru giấc ngủ trong đêm,
Con thơ bé ngủ say trong lòng mẹ.


Trái tim Chúa! Tâm tình con thỏ thẻ,
Xin cho con một góc nhỏ dịu dàng.
Được ân cần, được nghe Chúa bảo ban,
Lòng say mến hồng ân, tình tha thứ.


Trái tim Chúa, ru đời con viễn xứ,
Biết sống vui, hăng hái vạn nẻo đường.
Đường Tin Mừng, đường gieo rắc tình thương,
Dâng hoa trái, bánh thơm, niềm vui sống.


Trái tim chúa, đốt hồn con nung nóng
Là niềm vui ngây ngất phút hân hoan
Là bình an, hy vọng giữa trần gian
Con yêu mến, Trái Tim hồng Thiên Chúa.


Bâng Khuâng Chiều Tím



THƠ DÃ QUỲ

LỜI XIN LỖI


Ba mươi năm, biết bao lần !
Có lỗi, sửa lỗi, để cần yêu nhau
Vì yêu chổ lệch , không sao !
Ba muơi năm đủ vui sầu có nhau

Em về ngày mới làm dâu
Thẹn thùng khép nép ! có đâu bây giờ !
Yên tâm tôi cứ làm thơ
Em bương chãi sống sạch dơ chợ đời

Thơ tôi chạy miết lên trời
Đời em trôi mãi sóng khơi tục trần
Với em, tôi mắc nợ nàn
Với tôi,em cứ làn khân ưởm ờ

Tôi buồn, đòi phải là thơ
Em hờn, đòi phải là cờ hiện sinh
Mình bây giờ có là mình ?
Hai thân mà chửa chung tình một đôi !

Thì thôi ! Xin lỗi ! em ơi !
Ba mươi năm chẳng có lời em ưa
Cám ơn xin lỗi tôi thưa !
Còn em ? em đã nói chưa ? một lần ?


(Hạnh phúc là chuyện rất cần
Nhưng còn nhân phẩm vợ chồng cần hơn)



TÂM SỰ CỦA BỐ


Thôi thì chỉ thế mà thôi
Thôi thì một nữa là tôi, là người
Thôi thì ngậm đắng mà cười
Thôi thì yên giấc ru người đời sau.

Thôi thì em ngọn cây cau
Thôi thì tôi đá trắng phau vôi nồng
Thôi thì em chẳng thua chồng
Thôi thì tôi quyết cam lòng yêu em

Thì thôi, mọi chuyện đã êm
Ngọn cau gió lớn có thèm đến vôi
Thì thôi vôi đón cau rơi
Thêm trầu một lá cho đời đỏ xinh

Làm bố chưa hẳn đã vinh
Thôi thì chấp nhận ! gia đình mình vui !

NGÀY CỦA CHA
Viết tặng những người cha

Chúa cho hạnh phúc tuyệt vời
Đàn ông được nối nghiệp Người : làm Cha
Bởi tình phụ tử khiêm hoà
Cao như đỉnh Thái, nhạt nhoà như sương

Đời cha xin chỉ là đường
Con theo lối ấy, chọn phương trình đời.
Đời cha trôi nỗi đơn côi
Mua sư tầm đạo, xây đời cho con

Để xây một khối hoàng son
Đời cha lặn lội làm con cò già
Giữ mình cho ít điêu ngoa
Đàn ông mà bảo thật thà : khó tin.

Cha mang nặng nhọc vào tim
Dối gian khối óc đi tìm chén cơm
Cho con được sạch được thơm
Còn lo sự sống nguồn ơn Địa Đàng

Dềnh dàng một đấng hiên ngang
Tưởng cha như một ông hoàng oai phong
Mẹ con mới thuộc nằm lòng
Đàn ông yếu đuối trong vòng loanh quanh

Thương cha, con giữ chữ thành
Đàn ông, Chúa tạo để dành…cho đi.


Dã Quỳ



THƠ HOÀNG NGUYÊN

CA DAO CHA


Chuyện tình: Cha và con
Đêm đêm quá khứ quay về!
Hôm nao,
dưới ánh trăng sao.
Gió lành,
trời hanh ca hát.
Lời ca,
vọng tiếng Ca dao !
Chiều nao,
Có người cha già.
Đợi con,
mắt tuôn lệ nhòa.
Có người Cha!
thức trắng đêm trường.
mong chờ con.
Đã vương lệ nhòa.
Đợi chờ giây phút tình thân.
Chân trời xa,
Cha ngóng con trở về!


Hoàng Nguyên


THƠ LÊ NGUYỄN

ĐƯỜNG VỀ


Bước về đâu sẽ bước về đâu
Chiều hoang lạnh một bóng âu sầu
Một thân lầm lũi lìa cõi thế
Để lại trần gian những bể dâu

Có một ngày ta sẽ về thôi
Về lại nơi ta chẳng muốn về
Dẫu rằng bao mắt tràn suối lệ
Tiếc nuối chỉ còn một tiếng “thôi !”

Thôi thôi trần thế giã biệt thôi!
Bình minh bóng xế đã qua rồi
Nơi đây chỉ là màu u tối
Với những hồn oan cõi luân hồi

Ta sẽ viết gì trong chốn đây
Bài thơ một thuở vẫn đong đầy
Mặc cho quanh ta đầy lửa nóng
Từng vần từng chữ vẫn hoài mong

Ta nhớ người yêu chốn trần gian
Những lần nối gót dưới chiều vàng
Ngàn thu áo tím chiều chưa cạn
Thu hát cho người nhớ ngàn thông

Ta sẽ nhớ gì trong chốn đây
Đồng xanh thơ khúc hát sum vầy
Những áng văn từng lời thơ lạ
Đưa cõi hồn ta về rất xa….

Thoáng nhẹ như tơ một bóng hình
Ngàn xanh liễu rũ ũ hồn linh
Đêm xuống hồn vương tình chưa cạn
Khóc ta khóc bạn khóc trần gian



VIẾT VỀ CHA


Đi khắp thế gian không ai thương ta bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha





Ngàn xanh sóng vỗ bờ
Biển khơi đời sâu thẳm
Ai hiểu được lòng Cha
Những ân tình trong dạ


Con nhớ những ngày xưa
Một bóng tùng cao vút
Che chở bóng đời con
Giữa biển đời muôn sóng


Mẹ mỗi chiều đưa mắt
Trong ngóng bóng người về
Với nụ cười thương quá
“Mình ơi cá đầy khoang”




Có những chiều phủ sóng
Bóng thuyền chợt mất tăm
Con nhói đau từng đoạn
Mẹ thờ thẫn tâm can


Nhưng rồi đêm lại qua
Bóng trời quang toả sáng
Bóng Cha yêu lại về
Nụ cười thương đôi mắt


Cha Æ¡i !
Biết nói sao cho vừa
Khối tình Cha biển lớn
Dẫn dắt con đường đời
Những bước dài vững chải


Có một lần như thế
Sóng vẫn phủ giăng đầy
Thuyền Cha bờ lạc hướng
Thấp thỏm ngọn đèn đêm


Và lạnh lùng nước mắt
Không bảo cứ thi nhau
Rơi trên tà áo mẹ
Ướt đẫm bờ vai con


Thế là…
Sao Cha chẳng thương





Sao không vì yêu Mẹ
Mà bỏ đi đâu mất
Nỡ lòng nào sao Cha ?


Vậy là tôi mất Cha
Đoạn đường đời còn bước
Ai dẫn dắt lối về
Khi Mẹ sầu vương lệ
Hởi người còn có Cha

Xin giữ niềm hạnh phúc
Đừng để lúc vụt mất
Hối tiếc cũng hoài công…


Lê Nguyễn
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 22.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ DZUY SƠN TUYỀN


CHÚA LÀ CHA


Chúa là Cha nhân từ.
Trên bàn thơ Thánh lễ hiến dâng
Mình Máu Thánh.
Chúa trao ban
Nuôi hồn con mỗi ngày trên trần thế.
……………………⠦……….
Như ngày xưa trên đồi “gol”hy tế.
Chúa trao mình làm của lễ hy sinh
Vì yêu con ,yêu nhân thế tội tình
Chúa nhân từ và giàu lòng thương xót
Con bất xứng nhưng Chúa luôn chăm sóc.
Con bất toàn ,tội lỗi,Chúa vẫn thương
Chúa an ủi kẻ đau khổ đoạn trường
Chúa gần gũi với những ai nghèo khó.
Chúa khoan dung với những ai lầm lỡ
Oi lạy Chúa..
Cho lòng con biết rộng mở cảm thông..
Giữa cuộc đời bao hiểm ác bất công
Giữa cuộc đời bao hận thù chất chứa.
Cho con biết thứ tha trong tình Chúa.
Luôn tín thác vào lời hứa Chúa ban
“Ai thấy Thầy,là thấy Cha “khoan nhân.
……………………⠦.
Con mừng vui vì mỗi lần rước Chúa
Là rước CHA vào sống giữa hồn con.
Và từ nay con chẳng sống cô đơn.
Vì có Chúa đồng hành…con vui bước.



BỐ TÔI


Bố tôi dong dỏng cao cao
Tóc Người đã nhuộm trắng màu thời gian
Giọng người luôn mãi chứa chan
Ôn tồn,âu yếm,dịu dàng sớm khuya
Nắng mưa dầu dãi đi về
Bố tôi chẳng quản đường quê thân gầy
Miễn sao con nhỏ thơ ngây
Học hành khôn lớn ,đong đầy niềm vui
Mỗi khi lầm lỗi rong chơi
Bố tôi nhỏ nhẹ,đôi lời khuyên răn
Lời Người như đã bao lần
Nâng tôi kiên vững,bước chân vào đời
Giờ thì Người đã xa rồi
Mà sao như vẫn có người ở bên
Giọng người còn vẵng đêm đêm.
Tay người còn ấm êm đềm tháng năm
Tháng năm tôi dẫu thăng trầm
Bố tôi còn đó,đỡ nâng đường đời
Thái Sơn cao vút lưng trời,
Vẫn không sánh được,công Người cho tôi
Đáp đền sao nổi..đầy vơi..
Vĩnh Hằng con nguyện..xin lời tạ ơn.



TÃŒNH CHA


Tình cha
Bao la biển lớn
Tình cha.
Lửa ấm mùa đông.
Tình cha.
Gió mát hè sang
Và khi thu vàng
Lá úa
Cha luôn ấp ủ..
Ân cần.
Cha là mùa xuân
Cho con trái ngọt
Lúc đời cay đắng.
…………..


Hai sương một nắng
Bạc trắng mái đầu
Thời gian qua mau
Đường quê in dấu.
Mỏi mòn..vì con
Từng đêm từng đêm..
Trằn trọc thao thức.
Cho con yên giấc.
Cha luôn ân cần
Khi con lạc bước
Lời cha tha thiết
Nhẹ nhàng khuyên răn.
…………

Dù lắm phong trần
Dù bao sóng gió
Con luôn luôn nhớ
Tạc dạ ghi lòng..
TÌNH CHA mênh mông.

Dzuy Sơn Tuyền.



THƠ SA MẠC HỒNG

NÂNG CON LÊN

Nâng con lên Chúa ơi!
Thân con mang kiếp người
Bao lo buồn nặng trĩu
Nâng con lên Chúa ơi!
Hồn con ở giữa đời
Bao nỗi niềm mỏi cánh!
Nâng con lên cao hơn
Cả thân xác tâm hồn
Tận suối nguồn thánh đức
Với yêu thương ngập tràn
Bên Chúa lòng hân hoan
Con sống trong say đắm!
Nâng con lên, lên cao
Như sóng vỗ tuôn trào
Trong tình người tình Chúa
Con mở lòng dâng trao
Và không thấy niềm đau
Giữa nguồn vui bất tận!
Chúa ơi giữa ngàn mây!
Xác hồn con tung bay
Đôi cánh dài ân sủng
Tình đã cho lại đầy
Lên cao và dâng hiến
Thiên đường Chúa nơi đây!

Sa Mạc Hồng.



THƠ SR NGUYỄN THỦY

TIM CHÚA-TIM CON


Tim Chúa mênh mông đong đầy tình nhân loại
Tim con nhỏ bé sao sánh ví tình Ngài
Như vì con Ngài vẫn hằng lên tiếng
Cứ yêu đi Ta sẽ đong đầy cho

Sr. Nguyá»…n Thuá»·




THƠ TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

KÍNH NHỚ NGÀY HIỀN PHỤ


Ngày hiền phụ không những chỉ viết về cha mình, mà để tôn vinh công trình của Tạo Hóa.
Đã làm người ai chẳng có mẹ cha. Dù còn dù thác vẫn là công sinh.
Người cha cũng chính là bông hoa bốn mùa.


CHA TÔI !
Cha tôi nay đã không còn
Chúa thương cất sớm khi tròn bảy ba
Cha tôi chưa hưởng tuổi già
Nhưng đời cha tôi chính là hồng ân
Cha tôi mang đậm đức tin
Chính người truyền thụ "Thiên Tình " cho tôi
Âm thầm sống đạo không nguôi
Sắt son sáng ngời một đời kiên vững
Cha tôi là một mùa xuân
Cho tôi tình ấm áp trong Chúa Trời
Cha tôi đức tin sáng ngời
Cho tôi đạo Chúa đời đời không quên
Cha tôi rất mực hiền lương
Không ưa cái xấu nuôi đường thẳng ngay
Cha tôi rất mực hiền lành
Có lúc nóng nảy tôi đành khoanh tay
Sống nghèo khiêm tốn đủ đầy
Giữ tròn găn giới cao dày Giavê
Công bằng giữ thật trọn ghê
Một xu, cắc bạc chưa hề lá lay
Đức hạnh thật đáng khen thay!
Tính hay nóng nảy, dẫu hay la rầy
Đến nay cha đã thác rày
Ơn sinh, công dưỡng con nay ghi lòng
Nếu cha chưa được thong dong
Hồn còn thanh luyện ở trong tuyền đài
Xin cha hãy cứ khoan thai !
Vì con vẫn nguyện hằng ngày cho cha
Mỗi chiều vào lúc giờ ba
Nguyện lời thương xót Chúa là Giêsu
Máu cứu chuộc Đấng nhân từ
Hòa cùng Nước tuôn trào từ nương long
Máu Nước từ xót thương lòng
Giêsu tuôn chảy sẽ tha tội người
Một đời cha kính thờ Người
Giêsu cứu chuộc ban Người cho cha
Thánh Tâm Chúa đã mở ra
In hình cứu chuộc xin cha lo gì
Nay dù ở chốn âm ty
Tin ngày sống lại sợ gì cha ơi !
Tuy không còn sống trên đời
Con xin mượn lời gởi đến phụ thân
Đức Tin Công Giao thông công
Dù còn dù thác ở trong Chúa Trời
Đợi ngày sống lại cha ơi !
Đó là tín lý con người phải tin
Xin cha yên nghĩ xác thân
Hồn cha mát mẻ trong lòng Giêsu
Chờ ngày sống lại thiên thu
Khỏi miền xa cách âm u đời đời
Con hy vọng mãi cha ơi !
Vững tin phó thác Chúa Trời toàn năng
Phận người dẫu có bất năng
Cậy trông vào Chúa toàn năng vĩnh hằng
Nhớ lúc con nhỏ cha răn
Phải thờ phượng Chúa là căn làm người
Nay cha đã thác đi rồi
Con hằng ghi nhớ những lời cha răn
Mong cha sớm đến vĩnh hằng
Thấy Nhan cực trọng cha hằng ước mong
Cha đã sống một cuộc đời
Thánh Tâm, Thánh Thể là nguồn cha tin./.
Mong thay !

02/06/2010
Trần Đình Phan Tiến



THƠ XUÂN PHÚC

MỪNG SINH NHẬT CHA GIÀ


Cha nay tuổi đã tám tư
Người cha phúc hậu hiền từ của con
Nhờ Ai ta được lớn khôn ?


Chúng con thấu hiểu công ơn cha rồi
Công Cha như núi cao vời
Ngày xưa vất vả một đời vì con
Năm tháng lao động mỏi mòn
Nay thời sức khỏe đâu còn như xưa


Một đời giãi nắng dầm mưa
Ra đồng cày cuốc sớm khuya hàng ngày
Chúng con có bát cơm đầy
Được ăn, được học có ngày hôm nay
Chúng con thành đạt thế này
Công cha nghĩa mẹ biết ngày nào quên


Mong sao cha hãy vui lên
Người cha đáng kính nhất trên đời này
Mừng sinh nhật cha hôm nay
Cháu con sum họp no say chúc mừng


Tạ ơn Thiên Chúa vô cùng
Chúc cha luôn được vui từng phút giây
Chúc cha mạnh khỏe đêm ngày
Chúa thương ban xuống tràn đầy hồng ân.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 22.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ƠN SINH THÀNH

Cha mẹ sinh thành dưỡng dục ta
Tình yêu lai láng quá sâu xa
Ví như trời biển vô cùng lớn
Hãy nhớ công ơn của mẹ cha

Cha mẹ rồi đây tuổi sẽ già
Ốm đau bệnh tật phải nhờ ta
Làm con hiếu thảo lo chăm sóc
Phụng dưỡng chu toàn bổn phận nha (*)

Cha mẹ có ngày vĩnh biệt ta
Trở về cát bụi, về nhà Cha
Đền ơn đáp nghĩa ta xin lễ
Cầu nguyện hàng ngày cho mẹ cha.


Xuân Phúc


ĐỖ THẢO ANH

HẠ KHÚC

Chẳng biết nơi đâu cứ mỗi độ hè
Toàn ban vĩ cầm bay về rộn rã
Từ trên ngọn tre, từ trên chòm lá
Dàn nhạc hợp xướng ve ve ve ve
*
Đức Mẹ dịu hiền mỉm cười lắng nghe
Hạ khúc xinh tươi
Xin dâng kính Mẹ




HƯ KHÔNG

Xin cho lòng con yêu
Bông vi-ô-lê nhỏ
Mọi sự ở nơi con
Chúa ơi là của Chúa
*
Tay con Ngài tuôn đổ
Tràn trề bao là ơn
Rồi bỗng Ngài ngủ im
Giờ tay con trống trơn
*
Đôi bàn tay trống trơn
Nhắc con tình mênh mông
Chúa thương con mọn hèn
Con chỉ là hư không
*
Chúa ơi xin gia ân
Cho con lòng khiêm hoà
Xin cho con cành hoa
Vi-ô-lê nho nhỏ


Đỗ Thảo Anh


THƠ THẾ KIÊN DOMINIC


ĐẤNG CỨU TINH

Người thiện chí biết mình tội lỗi.
Nhưng khó tìm đường lối canh tân.
Biết ai là Đấng Chí Nhân.
Để mình tín thác chút thân đọa đầy?
Hãy nghĩ đến đời này chóng hết,
Nhưng đời sau biền biệt chẳng ngừng.
Gương đời cải hóa soi chung,
Thánh nhân thường cũng thoát vòng tội khiên.
Do Thiên Chúa nhân hiền nâng đỡ,
Sai Ngôi Hai cứu độ chúng sinh
Dẫn đưa tới chốn an bình,
Hướng về Nước Chúa hiển vinh muôn đời…


000

Người tín hữu đường đời vấp ngã
Chỗi dậy ngay,từ giã cõi nhơ…
Nhìn lên Thánh Giá, lạy thờ,
Nghe lời Chúa khát ,Chúa chờ đợi ta.
Đừng lần lữa kẻo mà bất cập,
Nhớ: kẻ thù rình rập ngày đêm,
Chớ rằng: tín thác là “êm”,
Lòng thương xót Chúa vững bền vì ta.
Tình yêu Chúa chẳng phôi pha…


Thế Kiên Dominic



THƠ SR HOÀNG YẾN

THÁNH LỄ VÔ GIÁ

Một nhiệm tích cao vời
Ngọt ngào và huyền bí
Vĩ đại và cao siêu
Vô giá và huyền diệu
Chính là trong Thánh Lễ
Khi Linh Mục hiến tế
Tôn vinh chúc tụng Người
Cao cả Chúa là Vua
Chỉ có Chúa là Chúa
Ngài là Đấng Tối Cao
Tình thương xót ngọt ngào
Bao la toàn vũ trụ
Cùng hiệp thờ tế lễ.......
Mạc khải của Ngôi Lời
Lời Phúc âm sáng ngời
Lời Ngài ban hằng sống
Khôn ngoan và sống động
Mở lòng hằng gẫm suy
Răn bảo bao điều quý.....
"Người ta sống ở đời
Không chỉ nhờ cơm bánh,
Mà còn bởi mọi lời
Do miệng Chúa phán ra.”
Nhờ bàn tay Linh Mục
Chúc tụng bẻ tấm bánh
Máu thánh của Con Người
Công nghiệp Chúa Ki-tô
Tiên tụng “Thánh, Thánh, Thánh”
Trong giây phút thánh thiêng
Cao siêu và huyền diệu
Ngôi Hai Chúa từ nhân
Đã trao ban bản thân
Cho thân con mọn hèn.
Con chắp tay thỏ thẻ
Biết con chẳng xứng gì!
Nhưng Chúa luôn từ bi
Cùng với con nên một
Con xin được hiến trọn
Thân xác lẫn linh hồn
Không còn sống cho con
Kể từ nay đoan hứa
Sống vì Chúa, vì người.

Sr. Hoàng Yến


THƠ LÊ MIÊN CA

BA ĐÂU?

Mong mãi chẳng thấy ba về
mái nhà xiêu ướt dột
mùa sang
mẹ đứng bên song thở dài trông ngóng
thằng em mắt nhắm mắt mở
bập bẹ hỏi: “ba đâu?”

Mẹ chạnh lòng
mắt đỏ
bóng ba vẫn chưa đầy
mưa phập phồng
ướt rũ bùn sân.



NGHÈO
(viết cho ba)

Chiều nay ba gọi cho con
hỏi thăm bệnh tình
con bảo: “đỡ đau rồi…!”
trong lòng rướm lệ

Con biết
bệnh của ba cũng chưa nguôi
nhà nghèo
thuốc chạy theo từng bữa
cơm gạo thất thường
rau rác vườn sau

Bá»—ng nhá»› ba
đôi mắt rướm lệ sầu
thương ba lắm
bệnh già yếu mỏng
thân khô gầy
sang nắng chiều mưa

Thương nhà mình
ngại cái nghèo đeo bám
thương nhà mình
nghèo
mà vẫn
lắm yêu thương.


Lê Miên Ca


THƠ NGUYỄN HỮU ĐẠT


GIÁO ĐƯỜNG THIÊN NHIÊN

Giáo đường con mong manh, nhỏ xíu
Giáo đường Cha hùng vĩ, bao la
Hun hút trời cao, thăm thẳm sâu cùng
Con xin kết hợp…, đợi trông tháng ngày :

Con xin kết hợp cùng Cha
Trên đường đến trường vào lớp
Với mọi lứa tuổi học tập cần cù…
Bức tranh cuộc đời trải rộng thiên thu
Từ nguyên thủy đến từng giờ hiện tại .

Con xin kết hợp cùng Cha
Nơi đôi tay tròn cứng
Cùng mặt trời cuốc xới tận chiều lưng
Có trâu ngoan mến chủ vô cùng
Hòa nhịp sống muôn trùng Lời vĩ đại .

Anh công nhân vất vả như trẻ lại
Sướng vui nhìn sức sáng tạo Như lai
Mặc cho khắc khổ nạm tấm hình hài
Anh làm cuộc sống lớn người sau thế hệ .

Em chăn bò tuổi xanh như thế
Giáo đường nào mê mải lời kinh
Chuông ngân nga đồng vọng chuyện tình
Mục đồng Thanh tử, duyên nợ thần linh…

Con đường quê hương, ôi sao rộn rã
Bài kinh ngoài giáo đường, chất khỏe con tim
Triệu triệu chiên dân hạnh phúc kiếm tìm
Thượng Đế, trong từng giờ thánh thiện .

*** *** ***
Sáng tìm Chúa xuyên ánh hồng rực rỡ
Gió ngoài đồng hơi thở dịu êm
Đến chiều đêm cây cỏ mát mềm
Thánh điện thiên nhiên
Chúa hiền con hiển trị .

-Không chỉ trên núi,
-Trong giảng đường diễm lệ
Mà còn thờ Cha trong “ Tinh thần Chân lý ”.



TÌNH MƯA

Tình mưa bay bay
Khói mưa rụng đầy
Tình mưa yêu Mẹ
Thương gió hôn mây

Mưa nhuộm ruộng vườn
Mưa ướt bùn trơn
Mưa thương vụ lúa
Mưa về đậm hơn

Mùa mưa ven sông
Mục khô xuôi dòng
Tìm chăng nguồn cuội
Mơ mòng chồi thơm ?

Trút bỏ nâu sòng
Mưa trôi dưới sông
Ngâm mình thân mật
Nuốt xong bể đời !

Cá há miệng cười
Bạn buông thả trúc
Mắt nhìn hồi hộp
Vỗ kêu sóng bốp !

Mùa mưa nhìn cây
Nhánh ơi khiu gầy
Thăng trầm mềm ngọt
Bốn mùa giấc say !

Mưa rơi xóm nghèo
Mưa ôm hiền ngoan
Mưa vào Nhà Chúa
Mưa nếm Thiên đàng !

Mùa mưa đường làng
Những giấc mơ sang
Nở rừng hoa thắm
Mùi hương mênh mang…

Jos Nguyễn Hữu Đạt
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 25.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THÆ  SONG LAM

TIẾNG CHUÔNG

Chuông ngân nga chuông đố hồi giục giã
Khói lam chiều ẻm ả thoáng về xa
Bên giáo đường nghiêng nắng về vội vã
Con đến đây dâng lời kinh cảm tạ.

Quỳ bên cha dâng lời nguyện thiết tha
Dâng lên Cha đời con nhiều vất vả
Từ sớm mai cho đến ánh chiều tà
Trong lao nhọc đời vương nhiều lo lắng…

Dâng lên Cha đời con nhiều mưa nắng
Nắng sờn vai mắt cay giọt mồ hôi
Cơn lũ về cuốn trôi rồi…mơ ước…
Mơ ngày mai lúa chín ngập cánh đồng.

Dâng lên Cha đời con nhiều hi vọng
Vững tin Ngài giữa sóng đời mênh mông
Vai nặng mang ưu tư đời chồng chất
Mỗi bước đi là mỗi bước thăng trầm.

Dâng lên Cha đời còn nhiều vương vấn
Vương tình đời kiếp người vốn phù vân
Quá mong manh yếu đuối và thấp hèn
Trong cõi đời trớ trêu bao số phận.

Dâng lên Cha ngày mai đời sẽ tới
Ánh bình minh soi rõ bước đường đi
Nghe xôn xao tiếng chuông hồi vang vọng
Con gặp Ngài trong hi vọng yêu thương.

Con sẽ đi dù đời lắm chán chường
Dù đời còn lo lắng nổi sầu vương
Dù tình đời xây đắp hòài mộng tưởng
Chỉ tình Ngài hạnh phúc thật mà thôi!

Con bước đi trong tiếng vẫn gọi mời
Gọi con người về lại với vườn xưa
Nơi có tiếng tình yêu Ngài muôn thuở
Một chiều nao ai vội bước chối từ…

Chuông vọng mãi tiếng ru đời còn mãi…
Tiếng chuông lòng thao thức gọi hồn ai
Hãy quay về bên Ngài nguồn tình ái
Tiếng chuông Ngài vang mãi Lời Tình Yêu.



TRÁI TIM TỰ HIẾN.

Từ trong Trái Tim máu tuôn trào…

Một chiều tắt nắng trên đồi cao

Lưỡi đòng xé nát vì nhân loại

Tình Chúa Canvê nhuộm máu đào

Một lần hiến trao tình trời đất

Ngàn đời Chúa vẫn lời ước giao

Dù tính nhân thế thường bạc bẽo

Trái Tim tự hiến mãi tuôn trào…


Song Lam.



THƠ SÔNG LA

KHỐI TÌNH THIÊNG


Mình máu Thánh giao ước lòng thương xót
Chúa trao con kẻ tội lỗi khốn cùng
Nuôi dưỡng con thân xác, tấm linh hồn
Mong cho con được trọn đời vĩnh cửu

Mình máu Thánh Ba ngôi một tình yêu
Đốt lên trong con lửa mến tinh tuyền
Chúa mãi mong con sẽ là ngọn nến
Ngọn nến thắp sáng giữa đêm đen

Mình máu Thánh Chúa ơi con kính đón
Niềm tin yêu hy vọng cả cuộc đời
Lòng quả cảm để vượt qua cái chết
Linh dược chữa lành con nẻo đường đời

Mình máu Thánh Chứa trọn trái tim người
Trái tim bao dung, từ tâm, nhân hậu
Đầy quyền uy trên thiên nhiên, ma quỷ
Trên cõi trần ba thù phải đặt bệ dưới chân

Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con thờ
Con quỳ đây trước mình máu Thánh Chúa
Tội lỗi phàm nhân nguyện một lòng tín thác
Xin ẩn mình tình yêu Chúa Thánh Thiêng



MẸ THIÊN CUNG


Con thơ dại trong vòng tay cha mẹ
Tuổi bé thơ nào biết có ơn trời
Có một mẹ cao sang tuyệt mỹ
Ở Thiên cung là mẹ Chúa Lời

Mẹ ơi mẹ con xin lỗi sao cho đủ
Mẹ mỉm cười khẽ gọi đến đây con
Và từ đó trong con như sống lại
Để nhận ra có mẹ mãi ở cùng

Mẹ của con nhân lành diễm lệ
Nét dịu dàng vô nhiễm trinh nguyên
Tình của mẹ bạch ngọc thơm ý Chúa
Cả đại dương sông núi chẳng sánh bằng

Mẹ ơi Mẹ đã bao lần con đen trắng
Nỗi u mê đầy tội lỗi vẫn vui cười
Để mẹ khóc lệ máu nỗi xót xa
Và mẹ gọi hãy quay về bên Chúa

Mẹ ơi mẹ lời thiết tha mẹ gọi
Từ trời cao vọng cả thế gian này
Mẹ đã khóc và khóc nhiều hơn thế nữa
Bể đắm trầm luân hãy nhìn lại tội mình

Mẹ ơi mẹ con biết làm gì đây nữa
Để trái tim mẹ sẽ không còn rỉ máu
Con nguyện xin vâng ý Chúa mỗi ngáy
Mẹ đừng khóc mà mãi mỉm cười hạnh phúc

Mẹ ơi mẹ triều thiên sao sáng
Mẹ đẹp vô song mẹ Đức Chúa Trời
Cả cuộc đời con thiết tha gọi mẹ
Con cung chúc mẹ ngời tuyệt mỹ, mẹ chúng sinh.

Sông La



THƠ VŨ THỦY

CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG


Người đàn bà gánh nặng trên vai
Một nỗi buồn chừng như thăm thẳm
Một cánh cò vò võ với đàn con
Trong bóng tối chờ chồng đôi mắt thẫm.


Người kia nào có hay
Rượu bia cười tung tóe
Những cuộc tình nằm ngả nghiêng
Bên vệ đường ánh trăng nhìn soi tỏ.


Người đàn bà âm thầm cầu nguyện
Với một lòng son sắt trung trinh
Ngày qua ngày nhẫn nhục quyết hy sinh
Đợi có ngày người kia về bến cũ.


Người đàn ông phóng đãng
Mải miết tìm trăng hoa
Đuổi theo gió, tìm vui trong gió
Sẽ thấy gì mỗi sáng nồng men bia.


Người đàn bà thở dài với Chúa
Giêsu, Chúa đợi đến bao giờ?
Con chỉ còn một cõi lòng tan nát
Một trái tim mệt mỏi đã tàn hơi.


Người đàn ông rỗng túi trở về
Chỉ mong vợ nhìn mình, dù khinh bỉ;
Bên bậu cửa vẫn là đôi mắt thẫm
Đợi nhấn chìm cả một cõi ăn năn.


Nàng đã mua cả chuỗi cười hạnh phúc
Cho lũ con quây quần bên người cha lãng tử;
Người đàn ông thầm thĩ tạ ơn trời
Vì có được người phụ nữ trung trinh.



CHÚT MEN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ GÓA


Con đang cố thắp lên
Một ngọn đèn dầu leo lét
Từ sâu thẳm giữa con tim và khối óc
Hòng đặt vào giá đèn soi tỏ bước nhân gian.

Con đang cố thu mình
Vào trong hạt muối nhỏ
Để ướp cho đời một chút vị tha
Chút mặn nồng trong mối quan tâm người đồng loại.

Con trăn trở
Muốn làm một nhúm bột men tí xíu
Rắc vào đời một tí men say
Nhân gian sẽ dậy lên niềm tin yêu hoan lạc.

Con chỉ là xác trà trong đáy cốc
Cố để lại chút hương sau buổi tiệc tàn
Đời còn đó biết bao điều trăn trở
Mỗi sáng thức dậy lại thấy bình minh lên.


Vũ Thủy



HƠ TRẦM THIÊN THU

XIN THƯƠNG PHẬN HÈN


Chúa đày xuống âm phủ
Rồi lại thương kéo lên
Con thua thiệt, khốn khổ
Xin đừng nỡ lãng quên!
Con chỉ là con chó
Chực bên bàn chủ nhân
Thèm những vụn bánh nhỏ
Rơi xuống từ phía bàn
Con bất tài, vô dụng
Cuộc đời là số không
Con lo toan, lúng túng
Xin Chúa thương phận hèn!



CHUYỆN PHAOLÔ


Một Saolê bắt đạo
Lục soát các thị thành
Bắt triệt để, tàn bạo
Ai theo Chúa nhân lành
Rồi thị kiến, ngã ngựa
Saolê phải đầu hàng
Hồng ân của Thiên Chúa
Hóa Phaolô nhiệt thành
Việc Chúa làm kỳ diệu
Cao siêu và vô thường
Ngài chuyển bại thành thắng
Tất cả là yêu thương
Nhiều khi gặp thất bại
Chúa làm ngơ như đùa
Nhưng Ngài vẫn chờ đợi
Lời tha thiết thân thưa



ÂM THẦM


Con chồn còn có hang
Con chim cũng có tổ
Mà sao không có chỗ
Cho Giêsu tựa đầu?
Chúa mà còn như vậy
Huống chi là đời con
Nhưng sao con ngần ngại
Những lúc sống cơ hàn
Dẫu biết ai cũng chết
Người giàu và kẻ nghèo
Buông xuôi hai tay trắng
Chẳng có gì đem theo!
Chúa ơi, xin nâng đỡ
Chuyến đời con âm thầm
Thuyền con nhiều sóng gió
Biết về đâu kiếp buồn?
Lòng con tĩnh mà động
Những cung trầm xuyến xao
Xuôi ngược đường năm tháng
Nghiêng bóng dáng liêu xiêu
Xin cho con gặp Chúa
Đậu bến Tình Yêu Ngài
Đá-cuội-con mòn mỏi
Chờ một giấc ngủ say…



CŨNG MỘT ĐỜI


Dù ai thì cũng một đời
Vui buồn, sướng khổ, ngắn dài khác nhau
Người thì khốn khổ kiếp nghèo
Người thì sung túc sang giàu, vô tư!
Đâu là thực, đâu là hư
Làm sao lý giải cho ra ngọn nguồn?
Đâu là ý Chúa, ý con
Xin cho con hiểu mà tin yêu Ngài
Chúa là Tạo Vật tuyệt vời
Con là thụ tạo chơi vơi phàm trần
Dù đời con lắm lỗi lầm
Xin Ngài thương xót để con an bình

Trầm Thiên Thu
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net