Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “người cha nhân hậu và đứa con hoang đàng” để mạc khải bản tính của Thiên Chúa như một người cha không bao giờ mỏi mệt vì yêu thương và tha thứ lỗi lầm của con cái, ngay cả khi đứa con ngỗ nghịch khước từ lòng thương xót của cha. Tha thứ là niềm vui sung mãn nơi Thiên Chúa. Lòng thương xót nơi Thiên Chúa đã khiến Ngài tự ràng buộc mình trong nỗi khát khao được ban cho ta muôn điều tốt lành, hầu được nhìn thấy ta hạnh phúc với Ngài. (Tông sắc năm thánh LTX của ĐGH Phanxicô, nr.9)
Chính lòng thương xót lạ lùng của Chúa đã thúc đẩy ta sám hối và canh tân cuộc sống. Vậy, “các bạn ơi, hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa Thiện hảo nhường bao”.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn Bạn có thể download files trong diễn đàn