GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 055344001
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 18.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Rá»­a trong thánh thần – Ä‘iều tiên quyết

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 03.01.2020    Tiêu đề: Rá»­a trong thánh thần – Ä‘iều tiên quyết Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Rửa trong Thánh Thần – Điều Tiên Quyết

Tramtubensuoi


Mat-thêu 3 : 9-11
Đừng tưởng có thể bảo mình rằng : ‘Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.’

Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối.
Còn Đấng đến sau tôi…..Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.

Đừng tưởng có thể bảo mình rằng : ‘Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.’
Hiện nay chúng tôi cũng vậy: Đừng tưởng có thể bảo mình rằng :
Tôi là dân có đạo, đạo này do chính Chúa từ trời xuống sáng lập ra .
Đạo của tôi ngon lành nhất thế giới, không đạo nào bằng..!!!!

Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước…
Linh mục nhân danh Giáo hội rửa chúng tôi trong nước…khi chúng tôi còn bé xíu…
Nhưng chúng tôi nhận được phép rửa trong Thánh Thần chưa nhỉ?
Câu hỏi mang nhiều thách đố và suy tư dù chúng tôi nghe nói hàng trăm lần…
thậm chí trong một số cộng đoàn còn tổ chức một nghi thức dìm mình trong Thánh Thần rất long trọng và linh thiêng…
nhưng có cảm nhận được không là chuyện không dễ chút nào…
cùng lắm là ghi vào lòng chúng tôi một kỷ niệm hay hay nhưng rồi cũng chẳng kéo dài được mấy tháng…
như chưa từng được thực sự được dìm mình trong Thánh Thần.
Làm thế nào để cảm nhận được Rửa trong Thánh thần.
Không cần phải bạt núi lấp biển
Không cần phải lập công đề tội, hãm mình phạt xác
Không cần phải vào hai ba hội đoàn với công tác liên miên..
Điều Tiên Quyết là tôi phải ý thức rằng:
Tôi đã được rửa trong Thánh Thần ngay từ khi còn trong lòng thân mẫu khi tôi chưa biết gì.
Bằng chứng: cả 3 câu Kinh Thánh dưới đây đều khẳng định:
Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa.
Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống.
Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. Lc 1:15
Kinh Thánh là một cách bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho từng người chứ không dành riêng cho ai. Nên khi đọc Kinh Thánh, chúng tôi thường thường CÁ NHÂN HÓA vào chính bản thân mình…
Thí dụ câu trên nói về Gioan Tảy Giả… nhưng thực ra Chúa muốn nói với Tất cả mọi người, Từng Người Một – không trừ ai. Như thế mới chứng tỏ tình yêu vô biên của Chúa. Không lẽ đều là con cái của Chúa, mà Ngài lại con yêu con ghét như người đời…thì còn gì là tình yêu vô biên!!!!
5 “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” (Gr 1:5)
Ta thấy đó, Giê-rê-mi-a còn đi xa hơn nhiêu… TRƯỚC KHI…chúng ta thành hình trong dạ mẹ.
Trước khi… là khi nào? 1 phút? 1 năm? 1 thiên niên kỷ? hay là trước khi tạo thiên lập địa?
Phaolo đã cố tình trả lời câu hỏi này: Trước cả khi tạo thành vũ trụ!!!
Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta
trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người. (Ep 1:4)
Nhờ đâu mà ta tinh tuyền thánh thiện?
Chính là nhờ Ta đã thánh hoá ngươi..
Thánh hóa bằng Thánh Thần…
Giáo Hội dạy : Thánh Thần thánh hóa mà…
Kết luận: Điều Tiên Quyết là tôi phải ý thức rằng:
Tôi đã được rửa trong Thánh Thần ngay từ khi còn trong lòng thân mẫu khi tôi chưa biết gì.
Vấn đề còn lại là: Tôi tập sống cùng, sống trong Thánh Thần…
Muốn tập sống cho nên hồn..thì phải lập kế hoạch với chương trình cụ thể. Thí dụ: 6 tháng đầu
Sáng thức giấc, còn nằm trên giường, dành 3 phút để ý thức Thánh Thần hiện diện trong mình – Thân xác mình là đền thờ Thánh Thần mà…
Tối, trước khi đi ngủ, ngồi hoặc nằm, dành 5 phút để ý thức Thánh Thần hiện diện trong mình..
Đơn giản chỉ thế thôi.
Sau đó thì sao?
Cứ thực hiện suốt 6 tháng, không bỏ ngày nào. Tức khắc lúc đó, tôi sẽ còn khám phá ra nhiều cách tuyệt vời hơn để sống gần gũi, thân mật với Chúa.
Rõ ràng là tôi đã được rửa trong Thánh Thần từ khuya rồi.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net