GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 25
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 025
 Lượt tr.cập 055364761
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 19.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Triều đại thiên chúa Ä‘ang ở giữa chúng tôi

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 07.06.2019    Tiêu đề: Triều đại thiên chúa Ä‘ang ở giữa chúng tôi Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng tôi


Tin mừng Luca 24: 50-53
Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.
Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.
Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,
và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.


Nói tới nước Trời – Thiên đàng, Nước Chúa, Triều đại nước Chúa – tôi thường liên tưởng ĐÓ LÀ MỘT NƠI CHỐN vươn lút ngàn mây…xa lắm…
Chính trong Thánh kinh cũng đã vẽ lên những hình ảnh tương tự với 94 câu, xin trích dẫn vài câu chứa chữ trên trời
Mt 6:10 Triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Mt 6:32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh emtrên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
2Cr 5:1 chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra.
Pl 3:20 Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.
Những hình ảnh này được ghi khắc khá sâu, rất sâu vào tâm trí chúng tôi khiến ngay cả một số linh mục cũng thỉnh thoảng kết thúc bài giảng:
Mong rằng: sau này, tôi sẽ gặp lại tất cả anh chị em ở trên trời…
Chúng tôi thường đùa với nhau rằng: ngày tận thế, toàn thể thiên hạ chết cùng một lúc…có thể trăm hàng triệu người được lên trời cùng một lúc.
Chen chúc nhau chật chội, coi chừng có người bị đẩy ra mạnh quá …rơi tỏm xuống hỏa ngục thì khốn !!!!
Trong khi đó, chỉ có một câu duy nhất nói về nước Chúa ở ngaytrong tâm mình.
Chính câu này đã khiến tôi có một cái nhìn mới sâu thẳm hơn về Nước Trời đích thực.
Lc 17:21 Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”
Làm sao nhận ra nước Chúa ngay trong tâm mình???.
Rất khó…rất khó….
Làm sao cả một triều thần Thiên quốc uy nghi, cao trọng, to lớn khủng khiếp lại có thể co lại bé xíu trong lòng mình được!!! Hoang đường !!!
Thực vậy, vừa nhắc đến Chúa, tôi lập tức nghĩ rằng:
Chúa ở đâu đó trong bầu trời không gian bao la vô tận..
Linh mục Anthony de Mello, SJ đã viết hẳn một cuốn sách với tựa đề nghe rất ấn tượng:
Thiên Chúa ở đằng kia kìa...(Dieu est là, Dehors)
Hoặc trên bàn thờ trong gia đình mình…
Hoặc giỏi lắm là: Ngài đang ở trước mặt tôi một cách khá mơ hồ để tôi tha hồ van xin đủ thứ với lời nhắc nhở thiết tha:
Xin Chúa lắng nghe và nhận lời chúng con. (tai Chúa hơi bị kém !!!)
Tại sao Chúa thực sự sống trong tôi từ khuya rồi…mà tôi lại không nhận ra nhỉ???
Chắc là bởi tại vì:
Các đấng, các bậc, các huynh trưởng ghi khắc vào tâm trí tôi rằng :
Chúa khác, tôi khác.
Chúa cao sang, thánh thiện...tôi phàm hèn, tội lỗi..
Vì thế tôi không có cách nào gần tới Chúa được..ngoài tầm tay với mà..
Làm sao nhận ra nước Chúa ngay trong tâm mình???.
Đọc lại Kinh Thánh, tôi khám phá ra rằng :
Bản chất của Nước Chúa là Tình yêu..
Mà Chúa là tình yêu
Mà Chúa lại ở cùng tôi mọi ngày cho tới tận thế…
Chúa ở đâu, thiên đàng ở đó.
Vì vậy, một khi nhận ra Chúa sống trong mình thì cũng có nghĩ là tôi hưởng Thiên đàng ngay tại đây, lúc này.
Ngay tại đây - giữa chốn hồng trần này.
Lúc này - chính là lúc này đây – chứ không phải mỏi cả mắt trông chờThiên đàng đời sau như ngày xưa tôi tin chắc như vậy !!!
Tới đây, chúng tôi có thể mỉm mỉm cười nhủ thầm với lòng mình:
À thì ra : Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng tôi.

Tramtubensuoi
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net