Ngày tham gia: 23/11/2008 Bài gửi: 38 Số lần cám ơn: 0 Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết
gửi: 16.01.2009 Tiêu đề: Trước và sau khi Chúa đến trong nền văn minh Vi
Chúa Ngôi hai đã vĩnh viễn chia thời gian ra làm hai nửa, trước và sau công nguyên. Tương tự điều đó, trước và khi Chúa đến bất cứ nền văn minh nào, Ki tô giáo cũng chia nền văn minh đó ra hai phần Before Christ (BC) và After Christ (AC). Điều này đã được toàn thế giới công nhận. Khi chưa được Chúa Jesu thánh hóa, đế chế La mã đầy rẫy, bạo lực, dâm dục, giác đấu, xa hoa v.v.. Điều này cũng đúng với nước Anh, Nền văn minh Slave, Bắc Âu v.v.. và đối với đất nước Việt Nam chúng ta cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Tôi chợt nhận ra điều này khi bàn chuyện với một người bạn về câu chuyện Tấm Cám, chuyện dân gian nổi tiếng của Việt Nam ta. Sau khi Chúa đến Việt Nam, sẽ không có chuyện cô Tấm giết Cám (em gái cô) làm mắm gửi cho mẹ (dù là mẹ kế) của mình. Chuyện Tấm Cám gợi nhớ đến chuyện Aben và Cain.
Trước khi Chúa đến, Đàn ông năm thê bảy thiếp là thường, nhưng ngày nay, một vợ, một chồng đã được quy định trong hiến pháp và pháp luật.
Người bạn của tôi cũng là một người làm về văn học Nghệ thuật, trong cuộc tranh luận có nói rằng, nhưng khi chuyện Tấm Cám ra đời, Đạo Phật đã có ở Việt Nam. Tôi không trả lời vì tôi không hề muốn so sánh các tôn giáo với nhau. Nhưng tôi hiểu, tôi đã đóng góp chút ít lời nói của tôi để Vinh danh Chúa của chúng ta. Chúa Giê su Ki tô.
P/S Đây là văn chương diễn đàn, không phải tiểu luận, nên tôi viết ra mà không lật dở tài liệu, bố cục đàng hoàng, tra cứu thư viện v.v.. Nên có gì thiếu sót, mong các bạn thông cảm. Với lại tôi chưa nghiên cứu được sâu sắc về Đạo Chúa. Lạy chúa tha tội! Nhưng tôi tìm kiếm Chúa hàng ngày. Xin nhấn mạnh lại là hàng ngày.
Lời cầu nguyện của tôi:
Lạy Chúa Giê su! Xin Chúa hãy thánh hóa đất nước Việt Nam của con.
Ngày tham gia: 13/11/2007 Bài gửi: 2354 Số lần cám ơn: 1 Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết
gửi: 17.06.2009 Tiêu đề:
Kinh chào Vinh_man
Đạo Chúa có 3 đức : Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến.
- Dẹp bỏ thói kiêu căn cho Đức Tin.
- Tin vào quan phòng Chúa nên Đức Cậy.
- Noi theo gương Chúa là cội nguồn Đức Mến.
Yếu tố có được 3 Đức này là "Khiêm nhượng", tinh hoa bài viết đã có. Phần còn lại do sự hiểu biêt của từng cá nhân.
Đơn cử, khi Cố Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II nói : "Phât Giáo Vô Thân", thì báo chí, các Nhà Bình Luận tiêu tốn rât nhiều tranh cãi, các Nhà Thần Học phân tách... Lạ lùng thay! chỉ có một vài Chức Sắc Phât Giáo Việt Nam sống ở nước ngoài phản đôi!...Câu hỏi, tại sao? Thưa vì rằng "Đức Phật Thích Ca tự mình đi tìm chân lý mà không dựa vào kêu xin Thượng Đế hay Thần Thánh nào" và cuối đời viên tịch vào Niết Bàn.
Ánh Sáng Chúa Ki-tô bao trùm Dân Ngài ở Việt Nam, tuy chưa đến 500 năm, nhưng là "Chân Lý", Giáo hữu thờ phượng Ngài vì chinh Ngài "Là Đường, Là Sự Thât và Là Sự Sông". Tín hữu theo Ngai cuối đời được ở Thiên Đàng.
Thế gian này chưa có Lãnh Tụ Tôn Giáo nào như vậy cả. Hơn hết Thiên Chúa là "Alpha và Omega" tự hữu hàng có đời đời. Khác với Phật Thích Ca do con người sinh ra và chưa tìm thấy "Chân Lý"
Ngày tham gia: 15/09/2008 Bài gửi: 375 Số lần cám ơn: 994 Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết
gửi: 17.06.2009 Tiêu đề:
Kính chào bác Vinh_man!
Trong một bài viết nào đó trước đây thì con nhận thấy bác xin rửa tội tại Cầu Rầm (?) Thế chắc là bác đã được rửa tội?
Thật phúc cho bác vì được Chúa soi lòng, trí để đi nhanh hơn đến nơi vĩnh hằng có Cha của chúng ta đang ngự trị!
Xin cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn ở cùng chúng con! _________________ Nothing...
Được sửa chữa bởi hieu16 ngày 19.06.2009, sửa lần 1
Ngày tham gia: 23/11/2008 Bài gửi: 38 Số lần cám ơn: 0 Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết
gửi: 19.06.2009 Tiêu đề: re: Trước và sau khi Chúa đến trong nền văn minh
Cảm ơn bạn Hieu 16 đã hỏi thăm!
Buồn một chút là mình vẫn chưa được rửa tội. Mình đã đi học giáo lý ở Cầu Rầm, cũng đã tự học, đã viết Đơn xin gia nhập đạo, nhưng Cha chưa rửa tội cho. Mình rất buồn rầu vì chuyện này, thường than thở với các anh em em của mình. Mình cứ mãi đứng ngoài dòng chảy của giáo hội. Trong khi chỉ cần Cha đổ nước lên đầu con, thì con sẽ được sạch.
Tôi còn phải đi đây, đi đó vì công việc nữa. Ấy vậy mà tôi vẫn chưa được rửa tội. Tôi muốn mặc lấy Chúa trong lòng để dũng cảm đương đầu với ma quỷ cuộc sống, vậy mà con đường đến với Chúa vẫn chưa mở ra cho tôi. Tôi cảm thấy bơ vơ, một chút gì như là bị hắt hủi đó. Thực ra, theo Đạo Chúa tôi đã lường thấy sự khó khăn, nào là công việc, sự săm soi của một số người có chức, có quyến về cây Thánh giá tôi đeo trên cổ, các sự buộc, đọc kinh, đi lễ, rồi cửa lấy vợ của tôi tự dưng hẹp hẳn đi. Nhưng tôi biết phần thưởng mai hậu sẽ lớn hơn nhiều, nếu Chúa đoái thương tôi là kẻ tội lỗi. Chúa ơi! Lòng con khát khao Chúa ngự đến trong con, xin Chúa mau ngự đến! Amen.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn Bạn có thể download files trong diễn đàn