GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 32
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 032
 Lượt tr.cập 055495627
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 25.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - [ThÆ¡] Chuá»—i Hạt Mân Côi

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Vườn ThÆ¡ - Nhạc 
Người đăng Thông điệp
thaonguyen93
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 11/08/2011
Bài gửi: 3
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 02.10.2011    Tiêu đề: [ThÆ¡] Chuá»—i Hạt Mân Côi Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHUỖI HẠT MÂN CÔI

Tràng hoa dâng Mẹ
Chuỗi hạt mân côi
Hết thảy mọi người
Hãy năng lần hạt.
Kính mừng ta đọc
Mỗi chuỗi mười kinh
Suy ngắm phân minh
Hai mươi mầu nhiệm.

• VUI

1. Mầu nhiệm thứ nhất
Thiên sứ truyền tin
Mẹ sẽ thụ sinh
Giê-su cứu thế
Chúng ta xin Mẹ
Được ở khiêm nhường.

2. Bác ái yêu thương
Mẹ nêu gương sáng
Mẹ đi thăm viếng
Bà I-sa-ve
Tuổi đã về già
Mang thai khó nhọc
Ta xin cho được
Thêm lòng yêu người.

3. Sinh Chúa cứu đời
Ở trong hang đá
Chuồng bò vất vả
Đêm rét không chăn
Là lòng khó khăn
Ta xin cho được.

4. Chu toàn lề luật
Dâng Chúa đền thờ
Ta hãy xin cho
Vâng lời chịu luỵ.

5. Đi lễ đền thánh
Lạc mất Chúa rồi
Mẹ tìm khắp nơi
Nào con đâu thấy
Ba ngày trở lại
Gặp Chúa trong đền
Chúng ta hãy xin
Luôn nghĩa cùng Chúa.

• THƯƠNG

6. Giê-su cứu thế
Thấy tội loài người
Gớm ghiếc trên đời
Lo buồn sầu não
Đổ mồ hôi máu
Chúng ta hãy xin
Ăn năn tội nên
Dốc lòng sám hối.

7. Chúa tuy vô tội
Phải chịu đánh đòn
Chúng ta hãy xin
Bằng lòng chịu khó.

8. Không dừng tại đó
Quân dữ xấu xa
Lại bày đặt ra
Làm tình làm tội
Mũ gai Chúa đội
Chúa bị khinh chê
Chịu nhục trăm bề
Bị cười nhạo báng
Ta xin cho được
Sỉ nhục bằng lòng.

9. Cực nhọc vô cùng
Thánh giá Chúa vác
Ta xin cho được
Vác giá theo Người.

10. Cạn máu tàn hơi
Chết treo thập giá
Trái tim tan vỡ
Lưỡi đòng thâu qua
Nước, Máu chảy ra
Chúa đành chịu chết
Chúng ta phải biết
Xin Chúa đóng đinh
Tính xác thịt mình
Vào Thánh giá Chúa.

• MỪNG

11. Ba ngày sau đó
Chúa đã phục sinh
Chúng ta hãy xin
Phục sinh cùng Chúa
Là sống lại thật
Về phần linh hồn.

12. Sau bốn mươi hôm
Về trời vinh hiển
Ta xin yêu mến
Những sự trên trời
Mọi sự ở đời
Đều là tạm bợ.

13. Mười ngày sau đó
Chúa sai Thánh Thần
Hiện xuống gian trần
Ủi an dạy dỗ
Chúng ta xin Chúa
Lòng đầy Thánh Thần

14. Mẹ được đặc ân
Về trời vinh hiển
Chúng ta xin Mẹ
Cứu giúp Mẹ ơi!
Đến lúc lìa đời
Chết lành tay Mẹ.

15. Mừng vui khôn kể
Mẹ được thưởng công
Thần thánh vui mừng
Ở trên thiên quốc
Xin Mẹ phù giúp
Bầu cử chúng con
Cũng được thưởng luôn
Hoà vui bên Mẹ.

(Ngày lễ trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, 7/10/2001)

(Tiếp)

• SÁNG

Giê-su cứu thế
Cứu chuộc người ta
Vâng theo ý cha
Biết bao mầu nhiệm
Chúng ta suy niệm
Sự Sáng của Ngài.

16. Rao giảng công khai
Chúa chịu phép rửa
Tuy là Thiên Chúa
Chẳng vướng tội tình
Ngài quyết hoà mình
Nêu gương khiêm hạ
Cho nên Chúa đã
Đến sông Gio-đan
Nhờ ông Gio-an
Để chịu phép rửa
Một lòng theo Chúa
Chúng ta hãy xin
Sống xứng niềm tin
Là con cái Chúa.

17. Hôn nhân đôi lứa
Tiệc cưới Ca-na
Cùng Mẹ Maria
Ngài đã tham dự
Giữa chừng hết rượu
Mọi người lo âu
Mẹ đã khẩn cầu
Chúa làm phép lạ
Sáu cái chum đá
Gia nhân đổ đầy
Phép lạ đầu tay
Nước hoá thành rượu
Chúng ta hãy xin
Luôn luôn vững tin
Vào quyền năng Chúa.

18. Thứ ba thì ngắm
Chúa đi rao giảng
Tin mừng nước trời
Kêu gọi mọi người
Hãy mau sám hối
Màn đêm u tối
Chúa thắp sáng lên
Chúng ta hãy xin
Được ơn hoán cải
Mở lòng hăng hái
Đón nhận Tin mừng.

19. Chúa đã hiển dung
Biến hình trên núi
Xin Chúa biến đổi
Tâm hồn chúng ta
Luôn biết lắng nghe
Thực hành lời Chúa.

20. Chúa lập Thánh Thể
Bí tích yêu thương
Thịt Máu- Thần lương
Người người trần thế
Giê-su Thánh Thể
Nhân ái yêu thương
Ta hãy xin luôn
Kết hợp cùng Chúa.

• Kết

Tin Mừng thu nhỏ
Miệng đọc lòng suy
Mẹ rất từ bi
Đã từng nhắc nhở
Thánh lệnh ban bố
Ở Fa-ti-ma
- Dứt bỏ tội ta
- Siêng năng lần hạt
- Tim Mẹ lân tuất
Phải năng tôn sùng
Mẹ sẽ cầu cùng
Chúa ban nhiều phúc
Hoà bình trái đất
Nhân loại yêu thương
Nhắm đích thiên đường
Cùng nhau sum họp.



(09/07/2011)

Nguyá»…n Vinh Quang
(Hội Phước, Quan Lãng)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net