GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 26
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 026
 Lượt tr.cập 055351303
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 19.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Chồng ngoại tình - Xin giúp con, có được phép ly hôn không?

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp và xin tÆ° vấn về Tình Yêu - Hôn nhân - Gia đình
Người đăng Thông điệp
PhucAnNhien
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 03/05/2011
Bài gửi: 4
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 03.05.2011    Tiêu đề: Chồng ngoại tình - Xin giúp con, có được phép ly Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính thưa Cha,

Con là một người Công giáo (đạo gốc), sinh năm 1973, con đã lập gia đình đến nay được 13 năm (cưới năm 1998), chồng con là một tân tòng (lấy con nên theo đạo), sinh năm 1968, mặc dù vậy Anh rất đạo đức và siêng năng tham dự các thánh lễ (ngày Chúa Nhật, các ngày tĩnh tâm, các dịp lễ trong năm …vv). Chúng con đã cưới nhau lâu nhưng vẫn chưa có con được, vì con thì thuộc dạng hiếm muộn, chồng con thì đã từng bị quai bị năm lớp 9. Chúng con đã đi chữa nhiều nơi từ Tây Y sang Đông Y, đã làm các phương pháp nhưng vẫn chưa có con được, mặc dù vậy chúng con vẫn rất yêu thương nhau và tin tưởng nhau. Trong niềm tin cầu khấn vào Chúa, chúng con đã đến Đan Viện Biển Đức (Sài Gòn) để xin khấn cho có con (khấn tháng 04/2008), về con đã có thai, chồng con đã từng nghe em bé máy đạp (khua nước trong bụng con), nhưng sau hơn mười mấy tháng mang thai mà con vẫn chưa sanh thì chồng con đã mất niềm tin, nhưng Anh không nói ra, mà vẫn lẳng lặng chở con đi tham dự các thánh lễ dành cho chị em bầu, vẫn chở con đi làm bình thường, nhưng thật ra trong lòng Anh đang thách đố chờ xem con có sanh em bé không và với suy nghĩ thách đố từ đó Anh không sinh hoạt vợ chồng nữa (điều này do chồng con nói ra sau này con mới được biết), trong khi đó con vẫn vững 1 niềm tin, siêng năng cầu nguyện chờ ngày Chúa chúc lành cho con sanh em bé.
Từ khoảng tháng 11/2010, Anh bắt đầu nhậu nhẹt say xỉn nhiều hơn và đã qua đêm bên ngoài, con bắt đầu nghi ngờ và gạn hỏi nhưng Anh trả lời là vì công việc và xỉn quá không về nhà được, con vẫn tin chồng con. Nhà chúng con ở Sài gòn, công việc Anh thì làm ở Bình Dương. Đến đầu năm 2011, công ty con phá sản và đóng cửa nên con bị thất nghiệp, có thời gian ở nhà nhiều hơn nên con đã để ý hơn và phát hiện Anh đang ngoại tình. Khi đó Anh mới kể thật là đang quen với một cô phục vụ trong quán nhậu (tên là Khánh Huyền, khoảng 25 tuổi, quê ở Hà Tỉnh, thua chồng con khoảng 18 tuổi), thoát ly gia đình từ năm mười mấy, vào Bình Dương kiếm sống, lúc đầu làm công nhân, sau làm nhân viên phục vụ trong quán nhậu. Khi bị con phát hiện rồi thì Anh xin lỗi và nói sẽ chấm dứt, nhưng rồi Anh vẫn qua đêm gần như tuần 3 lần với cô đó. Trong suốt thời gian đó con rất đau khổ, và đã kể với các Chị ruột của con, gia đình con mới quyết định sau Tết Âm Lịch 2011 sẽ qua xin phép gia đình chồng cho con về nhà Mẹ ở một thời gian. Rồi mùng 4 Tết con về nhà Mẹ ở, Anh giận dữ và làm 1 chuyến ra quê cô đó ở Hà Tỉnh chơi, để thoả mãn tự ái của mình Anh nói dối với cô ta là Anh không còn sống chung với Vợ nữa, và yêu cô ta. Cô ta đã đồng ý và dắt Anh đi gặp gia đình họ hàng, đi khắp làng xóm giới thiệu với mọi người, sau đó trên đường về lại Sài Gòn Anh và cô ta cùng với vài người em của cô đi chơi Huế, Đà Lạt và một số thắng cảnh du lịch miền Trung (tổng cộng chuyến đi 10 ngày). Biết được con đau đớn lắm, nhưng cũng chỉ biết cầu nguyện, chứ không hành xử theo kiểu người đời (đánh ghen, hay dằn mặt cô ta …vv). Sau đó khi về lại Sài Gòn Anh dẫn cô ta về nhà vợ chồng con chơi 1 lần (vì khi đó con đang ở bên nhà Mẹ ruột), gia đình chồng con tức tốc gọi điện kêu con về và yêu cầu con chấm dứt mang bầu khấn. Con đã vâng lời và về nhà. Con hy sinh nhẫn nại để kéo chồng con về, và Anh đã về nhà. Nhưng rồi đùng một cái trong tháng 3, cô Khánh Huyền đó gọi điện thoại trực tiếp cho con, nói là cô đã có thai (5 tuần), muốn Anh phải đối diện và nói con đừng níu kéo Anh nữa. Con đã hỏi và cô ta thừa nhận họ đã quen biết nhau từ tháng 04/2010, lúc đầu chỉ là chơi cho vui (theo kiểu ăn bánh trả tiền), nhưng khi biết nhà cửa của vợ chồng con, và Anh nói yêu cô nên cô quyết định có con với Anh. Con hỏi cô là thế Anh có nói ly dị vợ chưa, cô ta im lặng. Cô còn nói rằng gia đình cô rất đạo đức, ba cô làm trong ban điều hành giáo xứ, và cô đã thuyết phục ba cô đồng ý cho cô quen Anh, bây giờ cô không thể phá thai được. Con hỏi rằng cô cố tình có thại với Anh phải không sau khi thấy nhà cửa cơ ngơi của gia đình con, cô ta im lặng rồi xác nhận đúng, còn nói thêm là vợ chồng con không có con được thì cô ta có con cho Anh. Khi chồng con về, con hỏi lại Anh, Anh cũng thừa nhận là mới biết, và rất hoang mang không biết phải làm sao. Gia đình chồng con thì không tin đó là con của Anh, vì đã hỏi thăm những người cùng đi làm với Anh, họ nói ở Lái Thiêu – Bình Dương ai cũng biết cô ta, về phần Con là người có đạo thì con chỉ thể hiện quan điểm rằng “Con không ủng hộ phá thai, bây giờ Anh cứ chịu mọi chi phí sinh hoạt, trả tiền muớn nhà trọ cho cô ta, đến khi nào cô ta sanh em bé ra xét nghiệm ADN đúng con Anh thì Anh có trách nhiệm tiếp”, còn nếu cô ta không muốn sống ở chổ cũ nữa thì gửi cô ta vào nhà Giêrađô theo chương trình BVSS của DCCT Sài Gòn ở đở cho đến khi sanh nở rồi tính tiếp. Nhưng sau khi nói chuyện với cô ta, cô ta gây áp lực sao đó, Anh liền gọi điện về và yêu cầu con và gia đình xoay sở tiền để mua nhà (giá 500.000.000đ) ở Bình Dương cho cô ta ở. Con không đồng ý vì như vậy có nghĩa là con sẽ mất chồng con luôn, vì hiện tại cô ta đang ở nhà trọ giá 700.000đ (nhỏ và có lẽ không đủ tiện nghi vì cho đến nay con cũng chưa biết chỗ ở của cô đó nữa), do vậy chồng con vẫn về nhà để tắm rửa, thay quần áo, bỏ giặt đồ …vv. Rồi khi Anh về nhà, con phân tích lẽ đúng / sai, Anh im lặng và nói vậy thì Anh sẽ bỏ rơi để cô ta tự quyết định, và cô ta đe doạ sẽ đi phá thai. Anh quyết định đi Nha Trang thứ sáu 8-4-2011 để trốn cô ta, con không biết cô ta nhắn với Anh sao đó, mà Anh buồn rầu và bỏ đi ra đảo theo đoàn du lịch chơi mà không báo với bạn bè, làm họ sợ Anh tự tử, họ hối hã đi tìm và gọi báo con. Tối hôm đó, cô ta cũng nhắn với con rằng “Chị muốn em phá thai lắm hả, sao Chị chỉ biết sống cho bản thân Chị mà không nghĩ cho người khác vậy? Chị đã khộng có con và chị cũng biết nỗi đau khổ khi không có con, tại sao chị cố tình chia rẽ em với Anh để buộc em phải mất con. Chị có cảm thấy vui không khi làm như vậy? Chị thật đáng sợ, giờ em trả chồng về cho Chị, Chị hãy ráng giữ anh ta, đừng để Anh ta ra ngoài gây thêm tội lỗi nữa”. Nhưng thật ra, cô ta không phá thai mà cố tình gây sự ray rứt đau khổ cho chồng con, rồi ngày hôm sau 9-4 cô ra Nha Trang với Anh ngay dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương và đi chơi đảo …đến sáng thứ tư 13-04-2011 mới về (thay vì kế hoạch Anh đi thứ 2 là về). Về nhà Anh thay đồ rồi lên Bình Dương ở với cô, đến trưa thì nhắn tin yêu cầu con viết giấy ly hôn. Nhưng ngày hôm sau khi về nhà Anh lại bình thường không nói gì hết. Chuyện đến ngày hôm nay gia đình con vẫn rối như tơ vò, cô ta đang thúc ép chồng con ly hôn với con.
Hôm nay con kể câu chuyện thật, đang diễn ra trong chính gia đình con và xin Cha và mọi người cho con ý kiến. Con đã trả lời với chồng con rằng “Những gì em đã thề hứa Trung – Tín – Nghĩa với Anh trước bàn Chúa thì em sẽ giữ, và không phá vỡ”, con đã giải thích rất rõ với Anh về luật Chúa và luật đời cho Anh hiểu, và cô ta đã cố tình chấp nhận có con với Anh khi biết rõ Anh đã có gia đình thì cô ta phải chấp nhận sự thật (không có danh phận), vì nếu có ly hôn rồi Anh cũng không thể vào nhà thờ làm lễ cưới lần nữa. Còn gia đình chồng con đã từng nói với Anh rằng “sẽ không chấp nhận cho 1 ai vào nhà này nữa, chứ đừng nói đó là hàng đĩ điếm (con xin lỗi đây là nguyên văn Mẹ chồng con nói, và Mẹ chồng con là người Nam và không có đạo), và sau này nếu đúng là con Anh thì đó như là 1 đứa con rơi thôi.
Đây là 1 trường hợp mà người thứ 3 cố tình cướp chồng người khác (phạm điều răn thứ 9 “Chớ muốn vợ chồng người” trong 10 điều răn của Chúa), còn chồng con thì phạm tội ngoại tình, Anh biết mình có tội nên không dám rước lễ mỗi khi đi lễ Chúa Nhật, và cũng ngại bước vào nhà thờ mà chỉ đứng ở ngoài tham dự thánh lễ. Con đang cố gắng rất nhiều để cứu lấy phần rỗi của Anh, nhưng cô ta đang lôi kéo Anh, Anh đã bỏ lễ Chúa Nhật, những buổi tĩnh tâm mùa chay, những ngày lễ tuần thánh vừa rồi, chỉ để chạy đến với cô ta trên Bình Dương, cô ta lấy việc đang nghén khó ở để giữ Anh suốt ngày đêm, dùng chính việc BVSS của đạo Công giáo để phá vỡ gia đình người khác và ép Anh phải ly hôn. Con thật là đau lòng, con chỉ biết cầu nguyện thật nhiều xin Chúa - Mẹ Maria – Thánh Giuse cứu vớt gia đình con, cứu vớt phần rỗi của chồng con. Nhưng con cũng lo lắng vì quê cô ta ở Hà Tĩnh khá xa Sài Gòn, sợ có sự gian dối trong hôn phối nên con cũng ráng tìm kiếm gia đình Cha Mẹ cô ta để trình bày sự việc, cũng như Cha Sở ở đó, nhưng không biết liên hệ bằng cách nào (vì con đã hỏi cô nhưng cô ta giấu, không nói). Vì ba của cô làm trong ban hành giáo nên con nghĩ cũng sẽ có người biết về gia đìnhh cô (nếu tiện Cha cho con dia chi email con se gui hinh, nhờ Cha giúp con). Gia đình chồng con cũng muốn biết gia đình Cha mẹ cô để nói rõ quan điểm lập trường đối với cuộc tình tội lỗi này. Con chân thành cám ơn.

Cũng xin Cha nhắc nhở các bậc Cha Mẹ trong việc giáo dục con cái, và giới trẻ phải giữ nhân phẩm đạo hạnh của mình; đừng vì để đổi đời, vì tương lai khi phải đi kiếm ăn xa mà dễ dãi, sẵn sàng sống truỵ lạc để được mọi thứ (nhà cửa, sự định cư …vv) mà là do cướp đi từ của người khác (họ có được do từ mồ hôi, nước mắt mà có khi là cả bằng máu của họ), thay vì bằng chính mồ hôi nước mắt của mình.

Con cám ơn Cha.
Code:
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenphien
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 18/04/2009
Bài gửi: 300
Số lần cám ơn: 21
Được cám ơn 31 lần trong 30 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 03.05.2011    Tiêu đề: re: Chồng ngoại tình - Xin giúp con, có được phé Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Con chỉ là một thành viên của Diễn đàn
Đọc những dòng tâm sự mà chị đã ấp ủ từ rất lâu nay mới nói ra công khai trên diễn đàn. Quả thật rất cảm thông với hoàn cảnh của gia đình chị và đặc biệt là nỗi khổ tâm mà Chị đang phải gánh chịu. Em sẽ cầu nguyện cho chị.
Còn về vấn đề chị đưa ra thì sau khi đọc hết bài viết em vẫn không thấy được nội dung như câu hỏi mà chị nêu ra ở chủ đề
Tuy nhiên về việc ly hôn, ly thân trong Công Giáo em có được biết một tài liệu và xin được chia sẻ cùng chị:

Trích dẫn:
1. Những trường hợp Hội Thánh có thể tháo gỡ dây hôn phối
1.1. Trường hợp không thể tháo gỡ:
Giữa hai người đã chịu bí tích Rửa tội, “hôn nhân đã ký kết và hoàn hợp thì không thể bị tháo gỡ bởi bất cứ quyền lực nhân loại nào, bất cứ vì lý do gì, ngoại trừ cái chết.”
Bởi vậy, Hội Thánh không có quyền cho phép ly dị các cuộc hôn nhân đã trọn vẹn. Hôn nhân trọn vẹn tức là:
- Hôn nhân đã thành sự.
- Là bí tích.
- Đã ăn ở với nhau.
Không trọn vẹn là khi thiếu một trong ba điều trên.
1.2. Trường hợp có thể tháo gỡ:
Đối với những cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Hội Thánh có quyền tháo gỡ trong những trường hợp sau:
1.2.1. Hôn nhân giữa hai người Công giáo, hoặc một người Công giáo và một người không Công giáo, đã thành sự nhưng chưa ăn ở với nhau.
1.2.2. Hôn nhân giữa hai người chưa được rửa tội, đã thành hôn và đã ăn ở với nhau, rồi sau đó một người trở lại đạo và người kia không muốn chung sống. Đây là trường hợp thuộc “đặc ân thánh Phaolô” (1Cr 7,15). Hôn nhân chỉ được tháo gỡ khi người mới theo đạo lấy một người khác.
1.2.3. Ngoài ra, có những cuộc hôn nhân vốn đã không thành sự ngay từ đầu, vì mắc phải một hoặc nhiều ngăn trở như đã kể ở trên. Đối với những cuộc hôn nhân này, Hội Thánh có quyền giải tán.
2. Ly thân
Hội Thánh không cho phép vợ chồng ly dị nhau. Tuy nhiên, có những hoàn cảnh thực tế hai vợ chồng không thể tiếp tục sống chung được vì nhiều lý do khác nhau. Chẳng hạn như:
- Do ngoại tình.
- Do gây nguy hiểm trầm trọng về tinh thần hay thể xác cho bên kia hoặc cho con cái.
- Hay nếu bằng cách nào khác làm cho đời sống chung trở nên quá cơ cực, không thể chịu đựng nổi.
Trong những trường hợp này, Giáo quyền (Giám mục giáo phận hoặc vị Thẩm phán) chấp nhận cho họ ly thân và không sống chung nữa (tạm thời hay vĩnh viễn). Tuy nhiên, họ vẫn là vợ chồng của nhau trước mặt Thiên Chúa. Họ không được tự do để kết hôn với người khác bao lâu người chồng hay vợ mình còn sống. Hôn nhân tiếp sau không những bị cấm mà còn bất thành nữa.
Trong hoàn cảnh khó khăn, giải pháp tốt nhất, nếu có thể, là hòa giải với nhau. Cộng đoàn tín hữu được mời gọi giúp họ sống đời Kitô hữu trong hoàn cảnh ấy, trung thành với dây liên kết hôn nhân không thể tháo gỡ được.
3. Vấn đề ly dị
Hầu hết các nước trên thế giới ngày nay đều có luật cho phép ly dị, và thực tế cho thấy: không những các gia đình lương dân xin ly dị mà nhiều người Công giáo cũng đã ly dị theo luật đời. “Hội Thánh trung thành với lời dạy của Đức Kitô: “Ai bỏ vợ mình mà lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình” (x. Mc 10,11-12) nên không thể chấp nhận việc ly dị. Nếu hôn nhân lần đầu đã thành sự, Hội Thánh không thể công nhận liên kết mới là thành sự.”
4. Tái hôn sau khi li dị
Nếu những người đã ly dị, tái hôn theo luật đời, họ rơi vào tình trạng khách quan đi ngược lại luật Thiên Chúa. Vì thế, bao lâu còn sống trong tình trạng này, họ không được rước lễ, đồng thời cũng không thể đảm nhận một số trách nhiệm trong Hội Thánh. Tuy nhiên, Hội Thánh rất mong họ hoán cải vì họ đã vi phạm đến dấu chỉ giao ước và sự trung thành với Đức Kitô, đồng thời họ phải cam kết sống tiết dục trọn vẹn, để được giao hòa nhờ bí tích thống hối.
“Đối với những tín hữu đang sống trong hoàn cảnh như vậy, mà vẫn giữ đức tin và ao ước giáo dục con cái theo tinh thần Công giáo, linh mục và cộng đoàn phải có thái độ ân cần đặc biệt, để họ đừng bị coi như đã tách lìa khỏi Hội Thánh và nếp sống đạo mà họ có thể và phải giữ vì đã được rửa tội: “Họ được mời gọi nghe Lời Chúa, tham dự hy tế thánh lễ, kiên trì cầu nguyện, góp phần vào các công cuộc bác ái và các sáng kiến của cộng đoàn để phục vụ công lý, giáo dục con cái trong đức tin công giáo, vun trồng tinh thần sám hối và làm các việc đền tội, để ngày qua ngày thành khẩn nài xin ân sủng Thiên Chúa.”


Thân ái!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
PhucAnNhien
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 03/05/2011
Bài gửi: 4
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 03.05.2011    Tiêu đề: re: Chồng ngoại tình - Xin giúp con, có được phé Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn bạn Nguyenphien đã chia sẽ cảm thông cũng như những thông tin về luật đạo bạn đã cung cấp.
Vợ chồng mình đã chịu phép hôn phối / đám cưới và ăn ở với nhau suốt 12 năm rất hạnh phúc, rất tin tưởng nhau, đã cùng nhau chạy chữa để có con, và như hết cách mình mới đi theo con đường bầu khấn. Nhưng không ngờ Anh yếu lòng tin nên đã bỏ dở, và như ma quỷ cám dỗ Anh buồn chán và đã nhậu nhẹt, rồi tâm sự với cô đó. Anh là người rất đàng hoàng, rất có trách nhiệm, nhưng cô đó thì đã lợi dụng lúc Anh buồn chán mà vui chơi. Từ khi quen Anh, cô đó không đi làm nữa (phục vụ bán quán nhậu) mà là Anh chu cấp chi phí cho xài. Rồi như biết được điểm yếu của Anh là mong con, và sau khi biết nhà cửa của vợ chồng mình nên cô ta đã quyết tâm tấn công và để cho có thai, rồi thúc ép Anh ly dị vợ, (vì sau khi ly dị cô ta sẽ có thể về nhà mình ở, nhà riêng của v/c mình là đất tổ tiên nhà chồng cho và chúng mình xây lên, nên nếu ly dị thì mình phải là người ra đi. Mặt khác cô ta sẽ được nhập hộ khẩu TPHCM). Thật ra, khi chồng mình buồn nhậu nhẹt nhưng nếu gặp người đàng hoàng thì sẽ khuyên răn, giúp đỡ chứ không phải hư nát như bây giờ. Bây giờ cô ép Anh phải ly dị và cưới hỏi cô. Anh về đòi ly dị mình, mình đã giải thích rồi, Anh im lặng, nhưng cô ta cứ tấn công ngon ngọt, thúc ép riết. Nhà chồng mình còn nghi cô ta chơi bùa.
Về phần mình, mình nhất quyết không chấp nhận ly dị, bây giờ mình chỉ cầu nguyện nhiều, xin Chúa thương xót cứu giúp gia đình mình, ban cho Anh ơn hoán cải để Anh ăn năn sám hối quay về, đi xưng tội, siêng năng đi lễ và được rước lễ. Còn về cái thai thì phải chờ kết quả sau khi sinh mới biết, chứ tại sao 2 người quen chơi lâu rồi mà không dính thai, mà đến khi muốn có là có thai được liền.
Câu hỏi mình đặt ra ở tiêu đề đó là để một lần nữa xác tín luật đạo đúng cho chính sự yêu cầu đòi ly dị của chồng mình và cho sự thúc ép của cô tình nhân của Anh.
Mặt khác mình sợ cô ép quá Anh sẽ làm đám cưới đại và 2 người lừa dối linh mục tại giáo xứ của cô ta (ở Hà Tỉnh), vì nếu có rao hôn phối thì mình ở Sài Gòn cũng đâu biết được để mà ngăn cản. Nên nhờ diễn đàn này để tìm gặp Cha xứ và gia đình của cô ta mà cảnh báo trước. Nếu bạn trong ban quản trị của diễn đàn sẽ biết được địa chỉ email của mình để liên hệ kín, mình sẽ gửi hình gia đình cô (do mình thấy được trong máy hình của chồng hôm đi chơi Tết về), và nhờ Cha can thiệp tìm giúp, mình cũng không muốn làm mất danh dự g/d cô.

Lần nữa, xin cám ơn sự hiệp thông và cầu nguyện của bạn cho mình.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hathanh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 31/07/2009
Bài gửi: 17
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

ICQ Number
Bài gửigửi: 04.05.2011    Tiêu đề: re: Chồng ngoại tình - Xin giúp con, có được phé Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

chào chị PHUCANNHIEN
em thật khâm phục chị đả giám nói ra những điều trong gia đình chị.như chúng ta biết THIÊN CHÚA sẻ không bao giờ bỏ mặc đứa con mình trong cảnh tơ vò.chị hảy cố gắng em nghị chị sẻ được cái bình an mà THIÊN CHÚA phục sinh sẻ dành cho chị.em củng đả có cùng cảnh giống như chị và em đả được diển đàn giúp và cái quan trọng nhất là THIÊN CHÚA chúc lành cho em.em cầu cùng CHÚA sẻ chúc lành cho chi!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hoancanh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 05/11/2009
Bài gửi: 9
Số lần cám ơn: 2
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 04.05.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nguyện xin Chúa là Cha yêu Thương nâng đở, chia sẻ, dẫn dắt chị, và ban hạnh phúc cho chị. Tháng Hoa về lòng con hân hoan, Xin Mẹ Tháng Hoa chúc lành cho Chị. :)
_________________
saubuichuoi_0203
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
nguyenphien
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 18/04/2009
Bài gửi: 300
Số lần cám ơn: 21
Được cám ơn 31 lần trong 30 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 04.05.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Quả thật hoàn cảnh của chị rất nghiêm trọng. Tuy nhiên xét về giáo luật thì vì việc kết hôn của hai anh chị đã thành sự, đã là bí tích và cũng đã ăn ở với nhau nên giáo hội không được phép tháo gỡ phép hôn phối và Chị tuyệt đối không được li dị. Việc li thân thì có thể song với hoàn cảnh của Chị li thân cũng có nghĩa là chị mất chồng "như lời chị nói".
Tuy nhiên việc lo lắng của chị về việc điều tra thông tin nếu anh và người phụ nữ kia kết hôn thì em nghĩ Chị yên tâm.
Khi chứng hôn thì các Linh mục phải điều tra rõ ràng ở cả bên nam và nữ nên không thể nào có chuyện lừa dối chư chị nói được.
Em cầu nguyện cho Chị!!! Chúc chị bình an

_________________
Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi
Mời ghé thăm:
http://giaoxucaycam.net
http://giaoxutanloc.net/
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
PhucAnNhien
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 03/05/2011
Bài gửi: 4
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 12.05.2011    Tiêu đề: re: Chồng ngoại tình - Xin giúp con, có được phé Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn các bạn đã cầu nguyện cho mình.

Gia đình chồng và g/đ mình cũng muốn được gặp và nói chuyện với cha mẹ của Cô đó lắm, vì xem hình thấy họ là những người rất đàng hoàng và hiền lành, chính Cô đó khoe là cha cô làm trong ban hành giáo mà. Mình suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên tìm kiếm g/d họ không, vì không biết khi cha mẹ cô biết chuyện, hiểu chuyện thì có thể khuyên răn Cô đó được không? (vì Cô ở xa g/d mà), và nhắc nhở Cô trong vấn đề đạo nghĩa nữa?
Các bạn cho mình ý kiến nha.
Chân thành cám ơn.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
PhucAnNhien
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 03/05/2011
Bài gửi: 4
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 14.12.2012    Tiêu đề: re: Chồng ngoại tình - Xin giúp con, có được phé Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thân chào mọi người,

Thời gian trôi nhanh, đã hơn 1 năm từ ngày mình đau buồn (gần như bế tắc và tuyệt vọng), đã đăng bài viết này hỏi ý kiến Cha và để xác định hướng giải quyết cho chuyện hôn nhân của mình. Hơn 2 năm từ ngày chồng mình ngoại tình, suốt thời gian ấy đã có thật nhiều chuyện xảy ra, nhưng tới nay mọi sự được bình an trong sự quan phòng yêu thương của Chúa - Mẹ Maria - Thánh Giuse. Mình được bình an và mình đã không làm bất kỳ chuyện gì mà theo như người đời phải xử hết, mình chỉ cầu nguyện thôi.
Con hết lòng tạ ơn Ba Đấng.

Bạn bè đã gửi chia sẽ với mình rất nhiều bài, trong số đó mình thích bài “Lời dặn dò của cha dành cho con gái”, nay xin được gửi chia sẽ với mọi người.

Lời dặn dò của cha dành cho con gái
Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con.

Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con.

Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời con, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa con, con hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn con lắng lại rồi nỗi đau của con cũng sẽ dần biến mất. Con đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.

Có những người thành đạt mà không cần trải qua nhiều trường lớp, nhưng điều đó không có nghĩa con thôi nỗ lực học tập. Kiến thức con học được chính là vũ khí con cần có, hãy nhớ người ta không thể làm gì nếu họ chỉ có tay không.

Con không nhất thiết phải chăm sóc cha nửa cuộc đời còn lại và cha cũng thế. Khi trưởng thành, con có thể tự mình bước đi, trách nhiệm của cha cũng đã kết thúc. Sau này dù con hạnh phúc hay buồn đau, con đều phải tự mình lựa chọn và có trách nhiệm với nó.

Con có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Con có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng con không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi con tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với con. Hãy nhớ điều này nếu không con sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.

Cha đã mua vé số trong 26 năm thế nhưng chưa một lần trúng, điều đó nói lên rằng muốn giàu có phải dựa vào nỗ lực làm việc của bản thân, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn con ít khi gặp mọi người, nhưng con hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương con hơn, và hãy thường xuyên gọi điện cho mẹ con nhé!


Ba mình đã mất và như vô hình qua 1 người bạn, Ba đã gửi đến cho mình lời yêu thương nâng đỡ. Mình tâm niệm bài này, đọc đi đọc lại để mình có thể sống vững trên khoàng đời còn lại.

Và hôm nay, đọc bài “suy nghĩ về cái chết” trên diễn đàn này, mình được cảm nghiệm thêm và tâm niệm đoạn “Thật vậy, suy gẫm về sự chết là điều cần thiết, giúp ta biết quan tâm hơn đến cuộc sống: làm thế nào để yêu, để tha thứ và để chấp nhận; làm thế nào để tránh những tội lỗi, những vấp phạm, và giết chết cái tôi ích kỷ của mình như hạt lúc gieo vào lòng đất để chỉ còn muốn sống cho Chúa cách trọn vẹn để phụng sự Ngài và phục vụ tha nhân.”

Cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho mình, và xin tiếp tục cầu nguyện để mình có thể noi gương tháng Monica, sống làm chứng cho Chúa trong năm Đức Tin này, và xin ơn hoán cải cho chồng mình quay về với Chúa, có Đức tin trở lại.
Nguyện chúc mọi người trên diễn đàn, Mùa Giáng Sinh sắp đến an lành hạnh phúc và được nhiều phúc lành của Chúa Hài Đồng.

Mến chào
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenphien
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 18/04/2009
Bài gửi: 300
Số lần cám ơn: 21
Được cám ơn 31 lần trong 30 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 24.12.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào chị.
Em đọc bài viết của chị và thấy rất tâm đắc.
Ngày còn bé em cũng còn nhớ một câu mà Cha em cũng hay nói "Ăn đời thì dễ, ở thế thì khó"
Nhiều lúc mình muốn sống thật thanh thản, không xô bồ nhưng xã hội lại không cho phép mình điều đó. Thế nhưng là một người con Chúa, kinh nghiệm cho thấy nhãn tiền là chúng ta chỉ thật sự an bình khi sống trong tình yêu thương của Chúa mà thôi. Nói đến đây em lại nhớ câu nói nổi tiếng của Thánh Augustino "Lạy Chúa, Chúa sinh ra con là của Chúa và tâm hồn con khắc khoải không nguôi cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa!"

_________________
Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi
Mời ghé thăm:
http://giaoxucaycam.net
http://giaoxutanloc.net/
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
johnpham
Tổng quản
Tổng quản


 

Ngày tham gia: 22/08/2012
Bài gửi: 3
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 26.12.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Khi làm phép cưới, thì sẽ điều tra hôn phối. Linh mục ở gần quê anh ta sẽ chứng nhận vô giấy điều tra.

Chị hãy cho biết quê anh ấy ở đâu, quê cô ấy ở đâu, để nếu có rao hôn phối thì người ta sẽ trình báo cho cha xứ ở đó.

Chắc chắn cô gái đó, nếu là người Công giáo, thì sẽ biết cuộc hôn nhân đó bị ngăn trở, và không thành sự.

Như thế, chúng ta mới biết giá trị của việc học giáo lý hôn nhân và việc điều tra hôn phối là cần thiết như thế nào?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp và xin tÆ° vấn về Tình Yêu - Hôn nhân - Gia đình


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net