GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 26
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 026
 Lượt tr.cập 055385512
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 20.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Con được bình an trong Chúa

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những lời cầu nguyện trong thinh lặng
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những lời cầu nguyện trong thinh lặng 
Người đăng Thông điệp
PrDuc
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 17/11/2009
Bài gửi: 9
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 23.11.2009    Tiêu đề: Con được bình an trong Chúa Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lạy Chúa, con cảm thấy vui mừng và bình an mỗi khi một ngày qua đi vì trong những ngày đó con sống một ngày mà con cảm thấy con đã sống tốt.Đó là con thấy thế thôi, nhiều khi đối với Chúa thì không phải như thế phải không Chúa?. Chúa biết con nghĩ như thế không phải la do tự cao ma! Xin Chúa chúc lành cho con.
_________________
Pr.Duc
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 23.11.2009    Tiêu đề: re: Con được bình an trong Chúa Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời Chúa trong Kinh Thánh có đoạn :

"Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả; chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em; chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kính đáo, sẽ trả lại cho anh" (Mt. 6-5,6)

Xin Chúa ban ơn cho mọi người con của Chúa biết thực thi lời của Chúa.-
A-men
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
PrDuc
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 17/11/2009
Bài gửi: 9
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 24.11.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin được cảm ơn bạn nhiều.Nhưng bạn ơi,mình đang tự hỏi ths thì chuyên mục Những lời cầu nguyên trong thinh lặng thì sao?
_________________
Pr.Duc
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 24.11.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Về việc cầu nguyện có hằng ngàn cách cầu nguyện, xin kể một dạng hình cầu nguyện mà Giáo Hội toàn cầu hay làm tiền đề mở đầu bài giảng như sau:

Một tàu viễn dương bị bảo sống to đánh chìm, số phận các người khác trên tàu hầu như mất tích tất cả. Riêng có hai thanh niên khỏe biết lơi lội và may mắn lên được một đảo hoang. Lúc đầu hai người cùng sống chung trong túp lều tạm bợ bằng cây lá rừng, nhưng vì bất đồng chánh kiến luôn cải cọ nhau về đời sống tâm linh, hai anh rời xa nhau, anh A ở bờ biển bên phía Đông, Anh B ở bờ biển bên phía Tây. Anh A, theo chủ nghỉa duy vật. Anh B theo chủ nghỉa tinh thần. Cả hai tạo những ký hiệu SOS, ban ngày treo áo quần lên ngọn cây, ban đêm đốt lửa nhằm cho những tàu khác thấy mà cứu. Vì đảo hoang này không nằm trong lộ trình của tàu bè qua lại nên đã 3 năm rồi không có tàu nào đi ngang hoặc có thì quá xa tít. Rồi một hôm có một tàu từ hướng Đông đến gần đảo, tàu này là tàu nghiên cứu biển họ thấy ký hiệu kêu cứu, họ lên đảo thấy có mỗi minh Anh A, họ cứu và đưa vào đất liền. Anh A, tỏ ra ta chiến thắng, chủ nghỉa duy vật hiện thực và nhạo báng Anh A để xem Chúa có cứu mầy không?
Trong một tai nạn, Anh A tắt thở chết linh hồn lên Thiên Đàng, Anh bở ngở mình vô thần sao lại đến đây? Thánh Phê-rô nói : Anh là kẻ vô thần luôn chống đối nhạo báng Thiên Chúa, linh hồn Anh chỉ đáng vào hỏa ngục, nhưng nhờ có người bạn B lúc nào cũng cầu xin Chúa thương đến anh, cảm hóa anh, tha thứ những lỗi lầm của anh do anh không biết,
mà anh B không xin gì cho riêng mình.
Câu chuyện có vẻ đơm đặt nhưng là tín lý sống đạo của Dân Chúa không phải lúc nào cũng dể lọt tai.
Kính,
---------------------
Xin lưu ý tất cả : Đây là trang Web của Giáo Phận chủ trương phản ảnh mọi khía cạnh trong tình bác ái đến mọi người. những chủ trương có hơi hám không lành mạnh và hành vi cài virut vào là sai trái đức công bằng. Trường họp này Diễn Đàn sẽ gở bỏ không cần thông báo.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những lời cầu nguyện trong thinh lặng


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net