GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 26
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 026
 Lượt tr.cập 055387508
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 21.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Chiều bên tượng Mẹ

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Vườn ThÆ¡ - Nhạc 
Người đăng Thông điệp
xuyentamlien
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 25/02/2009
Bài gửi: 12
Số lần cám ơn: 2
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 24.05.2009    Tiêu đề: Chiều bên tượng Mẹ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHIỀU BÊN TƯỢNG MẸ



Chiều bên tượng Mẹ, gió lùa
Thầm dâng bao nỗi nắng mưa cuộc đời
Bụi trần phủ lạnh kiếp người
Những vương vấn với gọi mời đua chen

Rêu lòng xanh đã bao phen
Hồn đêm khắc khoải ánh đèn lắt lay
Tựa bên lòng Mẹ chiều nay
Rũ ưu tư của những ngày lãng quên

Mắt đăm đắm ánh diệu huyền
Chìm trong lòng Mẹ trinh nguyên vẹn toàn
Thiết tha, trìu mến, hân hoan
Rưng rưng sương ướt dặm ngàn tâm tư

Hoàng hôn buông ánh phù du
Gió lùa nỗi gió, lòng ru nỗi lòng
Đa đoan biển thế đục trong
Sông đời nào đã hết dòng truân chuyên

Về bên Mẹ hết muộn phiền
Về bên Mẹ ngát một miền tin yêu
Con Ä‘i
nắng sớm mưa chiều
Có bàn tay Mẹ dắt dìu
con đi…


xuyentamlien
.


Được sửa chữa bởi xuyentamlien ngày 24.05.2009, sửa lần 2
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn Website của thành viên này
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 24.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

- Mình thấy sao tác giả xuyentamlien không giới thiệu thêm nhiều bài thơ của mình nữa? và 1 điều là tác giả nên để tên của mình vào cuối bài thơ cho đọc giả biết, để tránh việc nếu ai đó copy thì họ còn biết tác giả là ai.

- Bài thơ lục bát này cũng hay nhưng theo mình câu cuối " Mẹ ơi, đây con Mẹ ơi..." đọc thấy nó không xuôi. hi...hi..hi...đó là ý của mình thôi. Có gì tác giả bỏ qua nhé!

_________________
Totus Tuus ego sum
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
xuyentamlien
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 25/02/2009
Bài gửi: 12
Số lần cám ơn: 2
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 24.05.2009    Tiêu đề: re: Chiều bên tượng Mẹ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị medom quả có con mắt tinh tường. Khi post bài này xuyentamlien loạng quạng thế nào lại nhằm bài cũ, trong khi đã được sửa lại.

Đã cập nhật ở trên. Cám ơn những góp ý chân tình của chị.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn Website của thành viên này
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 25.05.2009    Tiêu đề: re: Chiều bên tượng Mẹ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

má hồng hay quá!
Xin tác giả giới thiệu thêm nhiều bài nữa đi. Mình thích đọc thơ lắm, kỳ này chắc phải làm 1 file riêng để lưu thơ của xuyentamlien rồi hở 10 cái răng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
xuyentamlien
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 25/02/2009
Bài gửi: 12
Số lần cám ơn: 2
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 25.05.2009    Tiêu đề: re: Chiều bên tượng Mẹ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Riêng tặng medom và những người yêu thơ một chùm 3 của XuyenTamLien. Đọc và mong tìm sự đồng cảm....
http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=Forums& file=viewtopic&p=1364
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn Website của thành viên này
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 25.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Rất cám ơn tác giả xuyentamlien, mình xin ghi nhận và xin lưu lại để mở một tiêu đề về thơ trên blog của mình nhé.
_________________
Totus Tuus ego sum
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 27.05.2009    Tiêu đề: re: Chiều bên tượng Mẹ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bắt Giò Bẻ Chơi

Hôm nay ngày nghỉ lao động, tôi được Bạn Việt Nam sinh sống tại Pháp hướng dẩn tham quan Khu Vui Chơi như Suối Tiên, Đầm Sen…ta. Nơi đây ngoài những trò chơi ta thường gặp, thì có nhũng trò chơi “cảm giác mạnh” rât dã man, đứng bên ngoài xem thôi, cũng phải giật mình la lên, bên cạnh xa xa có những đồi trồng cỏ, không khí trong lành, dành cho những hoạt động nhẹ: các Cụ cao tuổi thể dục, các Bé nô đùa.
Tôi đến gần toán thanh niên trẻ độ 30 người đang chơi trò gì đó, có phần giống như hát vè ở miền Tây Việt Nam. Tôi tự đặt cho cái tên “Bắt Giò Bẻ Chơi” do nội dung của nó, người nói câu sau phải tìm ra câu đối nghịch với câu trước. thí dụ bên nói trước ra câu : Con Chị lấy chồng, bên nói sau đáp : Con Em ở giá. – Con Chị ăn cá – Con Em húp xương – Con Chi nằm giường – Con Em nằm đất – vân vân…
Thế tôi mở máy vi tính xách tay, vào mạng gpvinh, vạch bài của Thành viên “bắt sâu”, a! ha…Trước tiên là con sâu,

Trong bài thơ “CHIỀU BÊN TƯỢNG MẸ”
Chiều bên tượng Mẹ, gió lùa - Phải chăng ý câu này chủ từ ẩn khuất đâu đó vì bị gió thổi? Thơ, mà dùng chữ “tượng” nghe nó làm sao ấy, như có vẻ ai đó trút bầu tâm sự mình với trụ xi măng, cát, đá…

Thầm dâng bao nỗi nắng mưa cuộc đời - Thầm dâng là lầm bầm trong miệng bởi cuộc đời bị mưa, rồi bị nắng, thế là quân bình, sao câu 3 lại kể thêm :
Bụi trần phủ lạnh kiếp người - Thế thì cơ thể bị mưa nhiều hơn nắng, nên bị lạnh, hay là có 2 người? một người bị mưa, nắng. Người kia bị “bụi” dưới đất phủ lạnh”. Chuyện lạ đấy, bụi đất mà gây ra lạnh, thật mới nghe lần đầu.

Những vương vấn với gọi mời đua chen - Câu này khó hiểu quá. Những vương vấn hiểu là có rất nhiều ưu tư thầm kín đối nghịch đan xen nhau được không? hay là có nhiều Ông Vua đa mang công việc, không quyết định được cái nào ưu tiên hơn cái nào?

Nói về làm “thơ” hiện rất có nhiều trường phái. Đôi khi chỉ vài chữ cũng là một bài “thơ”, nhưng bao giờ “thơ” cũng phụ thuộc vào 2 mảng : Tả chân và ẩn dụ.

Thí dụ thơ tả chân :

Mẹ ơi! doái xem thương nước Việt Nam,
Trời u ám, chiến tranh điêu tàn.
Mẹ hãy thương ban cho nước Việt Nam,
Đưa Việt Nam qua khút nguy nan.

(Bài này đã nâng thành Thánh ca).

Thí dụ thơ ẩn dụ :
(Cảm tưởng sau đêm tân hôn).

Chồng : Sách Anh mua thật đáng tiền.
Vợ : Sách này xuất bản lần đầu tiên.
Chồng : Anh còn tái bản nhiều lần nửa,
Vợ : Em dành cho Anh giữ bản quyền.

Bạn Xuyentamlien ơi, xin đừng, nếu có giận ghét mình thì hãy cười lên bởi có người ái mộ thơ của tác giả rồi. Bắt giò bẻ chơi không phải là thật đâu, tự nó có chất tếu lâm ay. !!! ???
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net