GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 20
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 020
 Lượt tr.cập 055308795
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 16.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - xin lời cầu nguyện

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Xin lời cầu nguyện
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Xin lời cầu nguyện 
Người đăng Thông điệp
nguyenngoc
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 19/05/2009
Bài gửi: 1
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 19.05.2009    Tiêu đề: xin lời cầu nguyện Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

con là sinh viên năm thứ 2 ,con hiện dang ở đà nãng con co một vài ý muốn xin mọi người trong giáo phận vinh hãy cầu nguyện cho con với: con hằng ngày nhác đọc kinh lắm ,nên con cầu nguyện mãi mà chẳng thấy chúa nhậm lời con
nên con nhờ và xin mọi người cầu nguyện cho con với để con được hăng hái đọc kinh hằng ngày. đặc biệt xin các ngài cầu nguyện cho con được học hành chăm chỉ hơn vì con dù cố gắng đến đâu con cung không có kết quả cao mà toàn là điểm thấp nhất lớp .nên con chán nán vô cùng. , mà chẳng biết kêu cầu đến ai .xin mọi người hãy giúp con với nhé.
con xin chân thành cám ơn
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
nguyenphien
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 18/04/2009
Bài gửi: 300
Số lần cám ơn: 21
Được cám ơn 31 lần trong 30 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 20.05.2009    Tiêu đề: re: xin lời cầu nguyện Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào thân ái nguyenngoc
Bạn thân mến!
Trước tiên tôi cầu xin Chúa đoái thương nhậm lời bạn, và ban cho bạn những gì bạn hằng cầu xin!
Bạn là một Ki-tô hữu lại hằng cầu nguyện thì chắc chắn sẽ được như mong ước. Còn việc học hành thì bạn phải cố gắng thôi! Phải chăm chỉ hơn và nhất là có phương pháp học đúng đắn.
Bạn ạ!
Chúa đã phán (mình chỉ nhớ đại ý thôi): Chỉ cần các con có niềm tin bé bằng hạt cải thôi, thì các con có thể dời được cả ngọ núi.
Ngài cũng đã nói: ai xin thì sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ thì cửa mổ cho......
Niềm tin làm nên phép lạ, bạn hãy chuyên tâm cầu nguyện hơn nữa, cầu nguyện cho mình, cho gia đình và đừng quên cầu cho các linh hồn ở lửa luyện ngục nữa nhé!
Còn ngay bây giờ đây, bạn chưa được như lòng mong ước thì hãy cứ vững tin, hãy tin rằng Chúa đang thử thách bạn, và khi bạn vượt được thử thách thì một ân sủng lớn hơn đang chờ đợi bạn.
Còn về học tập, có gì khó khăn hãy cứ hỏi, rất có thể sẽ có người giúp bạn! Bạn hãy cố lên!
Thân ái!

_________________
Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi
Mời ghé thăm:
http://giaoxucaycam.net
http://giaoxutanloc.net/
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 21.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

nguyenngoc thân mến,

Việc đọc kinh cầu nguyện hằng ngày giống như là một thói quen vậy, bạn hãy ráng tập cho mình có thói quen này nhé, một khi đã quen rồi nếu tối đi ngủ mà không đọc kinh tự dưng bạn sẽ cảm thấy giống như mình còn thiếu cái gì đó...Hãy ráng lên bạn nhé! Chúa lúc nào cũng luôn ở bên chúng ta đó thôi, nhưng chỉ có điều mỗi người được thử thách theo một cách riêng nào đó...Quan trọng là bạn hãy cố giữ vững niềm tin vì "niềm tin làm nên phép lạ" giống như nguyenphien đã nói.

Về việc học hành tôi chưa thấy ai cố gắng mà không được gì cả? phải chăng là do bạn chưa thật sự nổ lực với bản thân mình? người ta học được thì mình cũng phải học được. Chắc bạn cũng đã nghe câu "cần cù bù thông minh" chứ? Ráng lên, nguyenngoc nhé "có công mài sắt có ngày nên kim" mà.

Cầu xin Chúa ban cho bạn nhiều nghị lực hơn để bạn luôn vững niềm tin mà đi tới.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 28.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lạy Chúa, năm nay con cũng đi học (huhu) lo quá!
Không biết thế nào nữa!
Con chỉ biết phó thác mọi sự cho Chúa thôi!
Xin mẹ chuyển lời cầu của con lên Chúa!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 01.06.2009    Tiêu đề: re: xin lời cầu nguyện Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một Chủ Tịch Quản Trị công ty nọ làm ăn xuống dốc đang bên bờ vực thẩm, cần số tiền 100 ngàn đô la dùng trang bị mới máy móc. Ông đã liên hệ nhiều ngân hàng và bạn bè hỏi vay không kêt quả. Ông nghỉ Chúa sẽ giúp mình qua khỏi khủng hoảng nầy, Ông vào nhà thờ, thì có một nguơi đến truóc ông xin Chúa cho 500 đô la. Ông Chủ tịch liền móc túi lấy ra 500 đô la tặng cho Ông kia, Ông kia đi ra. Ông Chủ Tich cầu nguyện : Lạy Chúa, bây giờ chỉ còn mỗi mình con với Chúa rất dể giải quyết, xin Chúa ban cho con 100 ngàn đô...
Gần đây có những xuyên tạc ác ý, thêm cái tên là "Chúa từ thiện", ngụ ý nguòi theo đạo cầu nguyện thi Chúa từ thiện sẽ ban cho.
Chúa công minh, chậm bất bình và yêu thương. Không nên hiểu hãy xin thì Chúa cho đâu, thí dụ : hai đội bóng tranh tài nhau, cả hai bên nào cũng xin được thắng đối phuơng, nếu Bạn là Chúa, Bạn sẽ giải quyết như thế nào? Rồi trẻ nhỏ xin Chúa con dao, súng thật, nếu Bạn là Chúa, Bạn quyết định ra sao? Như vậy, tất cả mọi vấn đề chính con người phải tân lực, muốn kỳ thi đuọc "tốt đẹp" ta phải chuyên cần học tập,bởi có hơn 1000 thí sinh cầu xin Chúa mà chi tiêu Nhà nước chỉ tuyển 100.
Trên hết, luôn tâm niệm Chúa không phải là "con rối" để mọi người sử dụng.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 01.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
Lạy Chúa, năm nay con cũng đi học (huhu) lo quá!
Không biết thế nào nữa!
Con chỉ biết phó thác mọi sự cho Chúa thôi!
Xin mẹ chuyển lời cầu của con lên Chúa!

Đó là lời phó thác (Jesus I Trust In You), ý muốn nói rằng Chúa điều khiển tất cả (không có tính chất...)

"Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều gì, ta sẽ làm cho" là như thế nào? Trước đây tôi cũng có lần hoang mang như thế, bởi Chúa đã hứa như thế thì chúng ta cần phải xin mới được và chúng ta cần phải xin cho bằng được điều chúng ta ao ước phải không? Không phải thế! Có nhiều người dạy rằng khi cầu nguyện chúng ta phải kể ra chính xác điều gì mình muốn và tin rằng mình sẽ nhận được thì sẽ được điều mình muốn xin. Làm vậy giống như chúng ta ra lệnh cho Chúa phải làm điều nầy điều kia theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng Chúa là Chúa của cả trời đất vũ trụ nầy, Chúa không phải là người để chúng ta sai khiến. Con người chúng ta nhỏ bé hữu hạn, ý muốn của chúng ta là cạn cợt thường vấy bẩn bởi tội lỗi, nhất là lòng tham. Chúng ta rất dễ xem Chúa như "ông thần hộ mạng", muốn Chúa bảo bọc, che chở, tiếp trợ, ban phước mà quên đi rằng tất cả những gì chúng ta xin Chúa đều phải theo ý muốn của Ngài. "Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó." Điều này có nghĩa là nếu chúng ta ở trong Chúa, tư tưởng đời sống chúng ta thấm nhuần lời Chúa thì chúng ta có thể trình dâng cho Chúa những nhu cầu của chúng ta, Chúa hứa rằng chúng ta sẽ nhận được điều chúng ta cầu xin vì một khi đời sống chúng ta thuận phục theo lời Chúa thì thường chúng ta cầu xin theo ý của Ngài, "Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta".

Chúng ta cũng nên tin rằng Chúa lúc nào cũng muốn ban điều tốt nhất cho con cái Ngài. Chúa có thể để cho chúng ta nghèo khó, hoạn nạn, thử thách nhưng nếu chúng ta thật là con cái Ngài, yêu mến Chúa và thuận phục theo ý của Ngài thì những điều đó sẽ "hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định" vì không có phước hạnh trần gian nào lớn hơn phước hạnh được cứu và được làm con của Chúa. Bổn phận của chúng ta là tin cậy Ngài hoàn toàn và đầu phục ý muốn của Ngài trong mọi việc xảy ra cho chúng ta hay người thân của chúng ta. Nhiều khi chúng ta xin Chúa một điều gì đó và tin chắc rằng điều đó là theo ý muốn của Chúa nhưng sao không thấy Chúa đáp lời. Thí dụ như cầu nguyện cho người thân của mình được cứu rỗi. Điều nầy chắc chắn là theo ý của Chúa rồi nhưng sao chúng ta cầu nguyện lâu rồi mà người thân của chúng ta không có bằng chứng gì là được cứu hoặc người thân đó qua đời mà không có dấu hiệu ăn năn để được cứu! Chúng ta cũng nên tin rằng Chúa là Đấng công bình, khôn ngoan, chúng ta không thể hiểu hết đường lối và ý tưởng của Ngài, khi tin như vậy và phó thác việc ấy vào tay Chúa thì chúng ta sẽ thấy lòng bình an.

Thế thì tóm tắt lại chúng ta nên cầu nguyện như thế nào? Chúng ta hãy đến với Chúa với tấm lòng khiêm nhường hạ mình, tôn ngợi Chúa và đầu phục ý muốn Chúa dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta có thể tự nhiên trình bày với Chúa ưu tư, gánh nặng, cưu mang của tấm lòng chúng ta như con đến với Cha vậy, đơn sơ như một đứa trẻ nói chuyện cùng Cha mình. Chúng ta đến với Ngài một cách đơn sơ thành tâm, biết rằng Ngài biết trước khi chúng ta xin và biết rõ hơn điều chúng ta biết mình cần để xin Ngài. Như thế, chúng ta sẽ không phải bất an khi mình lỡ thiếu sót quên mất ai đó hay một nan đề nào đó. Chúng ta hãy đến với Ngài trò chuyện thâm giao cùng Ngài như đứa con thỏ thẻ cùng Cha những nghĩ suy của mình, tin rằng Cha yêu thương và hiểu mình hơn điều mình có thể nói. Chúng ta cũng không nhất thiết phải cầu nguyện bao lâu và khi nào. Không phải lời cầu nguyện dài thì đẹp lòng Chúa hơn lời cầu nguyện ngắn. Cũng không phải buổi sáng thì tốt hơn buổi tối. Chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và nơi nào. Trong ngày, đang lúc làm việc nếu chợt nhớ đến nhu cầu của một người thân nào đó chúng ta có thể thầm thưa với Chúa về nhu cầu đó. Bạn đang có một thói quen tốt cầu nguyện vào buổi sáng, bạn hãy giữ thói quen đó nếu thì giờ đó là yên tĩnh cho bạn đến với Chúa. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chúng ta cần ghi nhớ là "Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy."

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Xin lời cầu nguyện


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net