GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 055506326
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 25.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Xin dẫn lối cho con

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những lời cầu nguyện trong thinh lặng
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những lời cầu nguyện trong thinh lặng 
Người đăng Thông điệp
bichbabol
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 03/03/2009
Bài gửi: 8
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 24.04.2009    Tiêu đề: Xin dẫn lối cho con Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LẠY CHÚA! Xin hãy dấn lối cho con đến được với Ngài. Dường như con đang đi lạc hướng, con thấy mình ngày càng xa Chúa hơn bởi dòng đời có quá nhiều những cám dỗ.
Xin cho con nghị lực để vượt qua rào cản của sự hèn nhát.
Xin cho con đức tin và lòng nhiệt thành để mến yêu phụng sự Chúa.
Xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy để tình yêu luôn hiện diện trong con.
................................................
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 24.04.2009    Tiêu đề: re: Xin dẫn lối cho con Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dân Chúa đến nhà thờ cùng hiệp dâng Thánh lễ, hình ảnh đầu tiên đập vào tầm mắt là có trên 90 phần trăm người trẻ đứng ngồi, thậm chí dựa vào xe máy của mình ngoài khuông viên nhà thờ, gọi là đi lễ.
Những người này trên dưới tính từ 10 tuổi trở lên (tuổi đã Rước lễ lần đầu) người thì có thêm 10 năm, người thì có thêm 20 năm tham dự các Thánh lễ Chúa nhật trong năm. Thiết tưởng họ đã nghe Lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng , đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”.
(Mt : 6. 5,6)
Thật đáng tiếc nếu họ chưa nghe đoạn Tin Mừng này hẳn vì luôn ở bên ngoài nhà thờ khi tham dự Thánh lễ?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 29.04.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dân Chúa đến nhà thờ cùng hiệp dâng Thánh lễ, hình ảnh đầu tiên đập vào tầm mắt là có trên 90 phần trăm người trẻ đứng ngồi, thậm chí dựa vào xe máy của mình ngoài khuông viên nhà thờ, gọi là đi lễ.
Những người này trên dưới tính từ 10 tuổi trở lên (tuổi đã Rước lễ lần đầu) người thì có thêm 10 năm, người thì có thêm 20 năm tham dự các Thánh lễ Chúa nhật trong năm


cái này ở giáo xứ em-Xã Đoài cha đã nhắc nhở rất nhiều, nhưng mọi người hầu như ko nghe...
có hôm lễ, chuẩn bị chịu lễ thì cha P nhắc trước về vấn đề ấy, nhưng...em thật ngạc nhiên người lớn đi đầu để bọn trẻ như tụi em theo sau (rất cảm ơn Chúa vì em ko ra). Phải chăng người lớn đang "NOI GƯƠNG" cho bọn em?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những lời cầu nguyện trong thinh lặng


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net